Đạo diễn lập kỷ lục Guinness làm phim hoạt hình lấy cảm hứng từ con trai mình

Phim lấy cảm hứng từ chính câu chuyện gia đình đạo diễn
Phim hoạt hình "Bộ ba sửu nhi đại náo mỏ vàng" được đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Solís García phát triển từ phim ngắn “Strings” (2024) - tác phẩm ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness là phim ngắn đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử thế giới.
Phim theo chân 2 anh em mồ côi người Ireland - Tom (Thơm) và Mary (Dâu Tây). Đến New York bằng đường biển mà không thấy người thân duy nhất tới đón, Mary và Tom tiếp tục trà trộn vào đoàn trẻ em mồ côi để lên được chuyến tàu hoả xuyên lục địa tới California tìm chú Niall (Cà Chua).
Tại đây, 2 anh em đã gặp Nick (Quýt) - một người bạn phi thường và cùng nhau đi qua nhiều vùng đất kỳ thú, cho đến khi bất ngờ chạm trán với những kẻ xảo quyệt ở mỏ vàng. Để có thể giải cứu chính mình và tất cả mọi người, Tom và Mary phải vận dụng trí thông minh, sự lanh lợi và cả tinh thần đồng đội tuyệt vời.
Liệu sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiểm nguy này, Tom và Mary có tìm được một mái ấm đích thực?

Hai nhân vật chính trong phim
Hình ảnh của phim gây ấn tượng bởi màu sắc rực rỡ, cho thấy nhà sản xuất đầu tư khá mạnh tay vào khâu mỹ thuật và hiệu ứng để tạo nên loạt bối cảnh phong phú từ ga tàu thuỷ nhộn nhịp, thảo nguyên xanh mướt cho đến sa mạc cằn cỗi, mỏ vàng bí ẩn giữa núi sâu. Nhịp phim nhanh kết hợp cùng âm nhạc rộn ràng, mang âm hưởng phiêu lưu hùng tráng càng tăng thêm độ hấp dẫn của bộ phim.
Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm khơi gợi trí tò mò của các khán giả nhí, đây còn là bộ phim đầy ý nghĩa, dựa trên sự kiện lịch sử có thật và cả câu chuyện gia đình của chính đạo diễn Pedro Solís García.
Tình tiết 2 anh em Tom và Mary gặp đoàn trẻ em mồ côi trên chuyến tàu hoả dựa theo sự kiện có thật vào những năm 1854 đến 1929, khi phong trào "Tàu mồ côi" được hình thành với mục đích đưa những trẻ em bị bỏ rơi từ các thành phố ở bờ Đông nước Mỹ đến vùng Trung Tây để sinh sống cùng các gia đình mới.
Theo nhà sản xuất Jordi Gasull, ở bề ngoài, phim "Bộ ba sửu nhi đại náo mỏ vàng" là "cuộc truy tìm kho báu" nhưng sâu xa hơn thì kho báu ấy lại không phải là vật chất, mà là cảm giác thuộc về một gia đình của những đứa trẻ cần sự yêu thương, hoà nhập dù chúng có hoàn cảnh khác biệt.
Với đạo diễn Pedro Solís García, phim được ông lấy cảm hứng từ chính con trai của mình. Từ khi sinh ra, cậu bé không may bị mắc chứng bại não nặng, gần như không thể cử động và luôn trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Thế nhưng, con gái của ông luôn tìm cách chơi với em trai, buộc dây kéo tay để giúp cậu bé vận động dù chỉ một chút. Khi theo dõi những trò chơi của các con, quan sát cách con trai mình trò chuyện bằng ánh mắt, đạo diễn Pedro Solís García đã viết nên câu chuyện về một cô bé khỏe mạnh bỏ qua mọi định kiến để làm quen với một cậu bé bị bại não.
Phim sẽ được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 12/9.