Tags:

đất thổ cư

Nghề môi giới bất động sản - Bài 1: Phía sau lời mời gọi hấp dẫn

Nghề môi giới bất động sản - Bài 1: Phía sau lời mời gọi hấp dẫn

“Tuyển 500 anh chị em về cùng kiếm tiền triệu đô, không cần cọc, không cần vốn, không cần kinh nghiệm, chưa biết được hướng dẫn” - đó là câu mời gọi quen thuộc, nghe qua rất hấp dẫn để tuyển môi giới bất động sản.

Vừa về nhà chồng, chị dâu lập tức làm lại sổ đỏ có tên mình

Vừa về nhà chồng, chị dâu lập tức làm lại sổ đỏ có tên mình

Ở gần khu nhà tôi ở có một bác bán thịt bò ngon có tiếng. Bình thường, bác là người kiệm lời, ít khi ngồi buôn chuyện tầm phào. Vậy mà, một hôm tôi đến hàng của bác, bác phải thốt lên: “Trời ơi, cô dễ tính bao nhiêu thì bà chị dâu tôi lại khó tính bấy nhiêu”.

Vụ nhiều hộ dân ở Kẻ Sặt (Hải Dương) mua đất, xây nhà trái phép: UBND xã có bán đất "chui"?

Vụ nhiều hộ dân ở Kẻ Sặt (Hải Dương) mua đất, xây nhà trái phép: UBND xã có bán đất "chui"?

Theo báo cáo, chỉ riêng 6 hộ dân đã nộp hơn 4 tỷ đồng để mua đất của UBND xã Tráng Liệt. Tuy hồ sơ lưu trữ không có chứng từ thể hiện việc UBND xã thu tiền, sử dụng tiền hoặc quản lý tiền liên quan đến giao đất, bán đất cho các hộ dân nhưng người dân lại có phiếu thu tiền với chữ ký và con dấu của xã.

Sau “cơn sốt", giá đất khu vực ven sông Hồng giờ ra sao?

Sau “cơn sốt", giá đất khu vực ven sông Hồng giờ ra sao?

Khó có thể tin rằng, mới 2-3 tháng trước còn “sốt” cao, giờ đây, những “điểm nóng” bất động sản ven đô của Hà Nội như: Đông Anh, Gia Lâm… lại “đóng băng”.

Các hộ dân diện di dời ở bãi rác Nam Sơn, Hà Nội: Vẫn canh cánh bao nỗi lo

Các hộ dân diện di dời ở bãi rác Nam Sơn, Hà Nội: Vẫn canh cánh bao nỗi lo

Cậu xe ôm “thổ dân”, người xã Hồng Kỳ, đưa tôi đi mục sở thị một vòng trong khu dân cư thuộc diện di dời ở bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Thấy tôi bịt khẩu trang kín mít mà vẫn ho sặc sụa từng cơn, kêu khó thở, cậu chép miệng: “Em ở cách xa bãi rác hơn 3km mà những hôm gió thổi còn khủng khiếp nữa là chị đang ở ngay “thủ phủ” của nó. Mà may mấy hôm nay thời tiết khá mát mẻ đấy, chứ nắng nôi, không quen, có mà chị xỉu ngay”.