Đau đầu khi bạn gái nói ra món quà muốn được tặng trong ngày Noel

Dung Nguyễn
23/12/2023 - 06:43
Đau đầu khi bạn gái nói ra món quà muốn được tặng trong ngày Noel

Ảnh minh họa

Từ ngày yêu Trúc tôi nhịn ăn nhịn mặc để có tiền đầu tư cho tình yêu nhưng tôi chẳng biết có hậu không nữa?

Bạn gái tôi tên Trúc, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào. Những lúc gặp vấn đề gì bức xúc, bạn gái chỉ nói vài câu dỗ nhẹ là tôi đã mềm lòng.

Khi chưa yêu Trúc, ví tôi luôn đầy tiền, mỗi khi bạn bè hỏi vay là tôi rất sẵn lòng. Cứ vài tháng là tôi gửi về cho mẹ 30 – 40 triệu mua vàng tích trữ. Vậy mà từ ngày có bạn gái đến nay, trong người tôi lúc nào cũng thiếu tiền, tháng nào cũng phải vay tiền bạn bè.

Trúc sinh ra trong gia đình nghèo nhưng lối sống của cô ấy thì giống như tiểu thư con nhà giàu. Thu nhập của cô ấy mỗi tháng chưa đầy 10 triệu nhưng quần áo phấn son toàn dùng hàng xịn.

Tháng nào Trúc cũng kéo tôi đi mua đồ, những hôm có tiền tôi tự tin đi cùng bạn gái. Còn không có tiền, tôi nhắn tin vay bạn bè đồng nghiệp mỗi người vài triệu và hứa cuối tháng trả.

Vài lần tôi khuyên bảo bạn gái nên chi tiêu tiết kiệm, bản thân xinh đẹp rồi, mặc gì cũng xinh, không nhất thiết tốn nhiều tiền đầu tư cho quần áo mỹ phẩm làm gì. Mỗi tháng chúng tôi nên bỏ ít tiền vào sổ tiết kiệm online dành cho gia đình nhỏ trong tương lai. Nhưng Trúc bảo tuổi trẻ phải chơi hết mình, kẻo sau này lấy chồng rồi không được chi tiêu thoải mái thì lại hối hận.

Từ ngày yêu Trúc, tôi nhớ tất cả các ngày lễ Tết, vì bạn gái luôn dựa vào những ngày đó để nhắc tôi tặng quà. Món quà bạn gái thích được tặng thường giá trị từ 1 triệu trở lên như váy, giày, túi xách hay nước hoa.

Hôm qua, bạn gái nói sắp đến lễ Giáng sinh và hỏi tôi sẽ tặng quà gì. Tôi bảo sẽ tặng bạn gái 1 tấm thiệp tự thiết kế, nào ngờ cô ấy chê tôi keo kiệt. Trúc nói điện thoại đang dùng cũ rồi, cô ấy muốn tôi tặng chiếc mới trị giá 30 triệu.

Nghe món quà bạn gái mong muốn mà tôi tái mặt, không nói thành lời. Tôi hỏi nếu không mua được món quà đó thì Trúc giận không. Cô ấy vừa cười vừa nói là nếu tôi không làm được thì nhờ anh chàng khác mua giúp.

Tôi không biết mình đã tìm đúng 1 nửa chưa nữa? Theo mọi người, tôi có nên đáp ứng yêu cầu của bạn gái không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm