Chiến sĩ mũ nồi xanh vỡ òa xúc động trong vòng tay vợ con ngày trở về

Bài, ảnh: Minh Tuấn
27/05/2022 - 09:08
Vào lúc 1h30 rạng sáng 27/5, 33 thành viên của Thê đội 2 - Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), chính thức kết thúc nhiệm vụ của toàn bộ BVDC 2.3 tại Phái bộ Nam Sudan suốt 14 tháng qua.

Trước đó Thê đội 1 đã trở về trong đợt 1 vào ngày 30/4/2022 .

Đến đón chồng từ rất sớm, chị Trang vóc dáng nhỏ nhắn, ôm một bó hoa tươi như chất chứa bao tình cảm thương nhớ đong đầy suốt 14 tháng qua. Một quãng thời gian tuy không quá dài nhưng đó là cả sự trông chờ quay quắt đối với người vợ trẻ mà đến ngày sinh đứa con đầu lòng thì chồng đã đi làm nhiệm vụ xa nhà.

Nu hôn nồng cháy mà chiến sĩ Nguyễn Văn Tám như thể muốn bù đắp tất cả cho người vợ  vượt cạn và nuôi con khi không có mình bên cạnh

Nụ hôn nồng cháy trong đêm trở về mà chiến sĩ Nguyễn Văn Tám như thể muốn bù đắp cho người vợ vượt cạn và nuôi con khi không có chồng bên cạnh

Ngày chồng chị, chiến sĩ Nguyễn Văn Tám, cùng đồng đội lên đường sang Nam Sudan, chị Trang mới mang thai được 22 tuần. Anh đi làm nhiệm vụ 14 tháng, giờ trở về thì con gái đã được 10 tháng tuổi. Lần đầu anh Nguyễn Văn Tám được gặp con là trong chuyến về phép, lúc con được 3 tháng tuổi, rồi mãi tận bây giờ gia đình mới sum họp.

Giây phút hội ngộ mừng tủi, chị Trang như không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt như muốn trút tuôn đi bao nổi dồn nén trông chờ

Giây phút hội ngộ mừng tủi, chị Trang không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt tuôn rơi như vỡ òa cảm xúc và bao nỗi dồn nén, trông chờ

Chị Trang cho biết dù đón chồng vào giờ khuya khoắt nhưng vẫn lên kế hoạch mang con gái theo, để con được trong vòng tay bố ngày trở về, cho giây phút hội ngộ thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, trời trở mưa to nên chị đành để con ở nhà, một mình đến đón chồng.

Ôm chặt vợ trong vòng tay, dỗ dành những cảm xúc mừng tủi ngày hội ngộ, anh Tám chia sẻ: "Khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về với quê hương, tôi phải bắt đầu ngay một trách nhiệm mới, đó là nhiệm vụ đối với hậu phương của mình, với người vợ và con gái 10 tháng tuổi. Khi làm nhiệm vụ ở xa, tôi thật sự rất nhớ vợ thương con nhưng vẫn phải tự động viên, nghĩ về nhiệm vụ, trách nhiệm của một người lính để vượt qua. Giờ thì tôi thấy mình cần phải bù đắp cho vợ và con sao cho nhanh nhất, nhiều nhất và đầy đủ nhất".

Ở một góc khác là chiến sĩ Đinh Văn Hồng rạng rỡ ôm con trai kháu khỉnh, bé Đinh Trung Hiếu, trong lúc làm lễ đón tiếp trở về

Ở một góc khác là chiến sĩ Đinh Văn Hồng rạng rỡ ôm con trai kháu khỉnh, bé Đinh Trung Hiếu, trong lúc làm lễ đón tiếp trở về

Xúc động hình ảnh những ông bố mũ nồi xanh ngày về - Ảnh 4.

Thỉnh thoảng anh lại dành những cử chỉ thân thương cho con trai

Xúc động hình ảnh những ông bố mũ nồi xanh ngày về - Ảnh 5.

Chiến sĩ Lê Sĩ Vượng sung sướng đón nhận nụ hôn yêu thương từ con trai ra đón

Anh cửi chiếc  mũ nồi xanh đôi cho con

Anh cởi chiếc mũ nồi xanh đội cho con

Trung tác Trịnh Mỹ Hòa  - Giám đốc  BVDC 2.3 và các chiến sĩ trao tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo ở Nam Xu-Đăng

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa - Giám đốc BVDC 2.3 và các chiến sĩ trao tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo ở Nam Xu-Đăng - Ảnh: Nguyễn Á

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm