Đội Công binh Việt Nam phối hợp với Phòng Điều phối quân dân sự Phái bộ UNISFA tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao các công trình nhân đạo do Đội Công binh Việt Nam làm tặng Trường cấp 3 Abyei trong ngày 11/2.
Hòa chung với không khí đón xuân đang rộn ràng trên mọi miền Tổ Quốc, tại phái bộ UNMISS, các chiến sỹ “mũ nồi xanh” của Bệnh viện dã chiến 2.4 đã diện những bộ áo dài rực rỡ tham dự “Hội chợ Xuân 2023” tại Nam Sudan.
Đây là thông tin được Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh tại Hội nghị quốc tế về "Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" do Bộ Quốc phòng phối hợp Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức sáng 26/11, tại Hà Nội.
Đội công binh số 1 Việt Nam vừa những ngày căng mình làm nhiệm vụ nhân đạo, giúp người dân Thị trấn Abyei khơi thông và mở rộng hệ thống thoát nước để chống ngập và bùn lầy giữa mùa mưa dai dẳng ở địa phương này.
Thị trấn Abyei là trung tâm của khu vực Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ, cứ sau mỗi trận mưa lại ngập trong nước. Cùng với cuộc sống nghèo khó, hầu như không nhà dân nào có nhà vệ sinh, nên dịch bệnh đang phát sinh lan rộng trong cộng đồng.
Sau hơn 1 tháng triển khai nhiệm vụ, Đội Công binh Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, Đội vừa ghi thêm dấu ấn khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm hàng rào bảo vệ Trạm quan sát viên quân sự của Phái bộ UNISFA tại Abu Qussa.
Trong điều kiện dã chiến, với hệ thống trang thiết bị y tế phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh còn vô cùng khó khăn thiếu thốn, các y bác sĩ của Việt Nam đã cấp cứu thành công ca bệnh phức tạp.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Á sát cánh cùng Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3 tại Phái bộ Nam Xu-Đăng đúng 1 tháng. Hình ảnh sống động về nhiệm vụ vẻ vang của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã xuất hiện tại triển lãm “Hành trình cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-Đăng”.
Trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ, Đội Công binh số 1 Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong đơn vị.
Vào lúc 1h30 rạng sáng 27/5, 33 thành viên của Thê đội 2 - Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), chính thức kết thúc nhiệm vụ của toàn bộ BVDC 2.3 tại Phái bộ Nam Sudan suốt 14 tháng qua.