Lính "mũ nồi xanh" chống ngập cho người dân Abyei

Hải Linh, Ảnh: GGHB
17/08/2022 - 06:50
Lính "mũ nồi xanh" chống ngập cho người dân Abyei

Nữ chiến sĩ Công binh Việt Nam luôn thân thiện giao lưu với trẻ em Thị trấn Abyei

Thị trấn Abyei là trung tâm của khu vực Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ, cứ sau mỗi trận mưa lại ngập trong nước. Cùng với cuộc sống nghèo khó, hầu như không nhà dân nào có nhà vệ sinh, nên dịch bệnh đang phát sinh lan rộng trong cộng đồng.

Thông tin từ Đội công binh số 1 Việt Nam cho biết, trước tình hình thực tế vô cùng khó khăn của người dân ở đây, Thị trưởng Thị trấn Abyei đã cầu cứu Phái bộ UNISFA hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân địa phương khơi thông và mở rộng hệ thống thoát nước để chống ngập cho mùa mưa tại Abyei.

Thị trấn Abyei ngập nước trong mùa mưa lũ

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ của Đội Công binh số 1 của Việt Nam trong những ngày thể hiện bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ" của lính "mũ nồi xanh" khi nỗ lực triển khai nhiệm vụ cải tạo hệ thống kênh rạch thoát nước, chống ngập cho khu vực Thị trấn Abyei: 

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 2.

Trẻ em nô đùa với những vũng nước mưa và bùn đất lầy lội đọng lại sau cơn mưa gần nhà mình ở

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 3.

Trẻ em và người dân ở Abyei đến xem Bộ đội Công binh Việt Nam san lấp và cải tạo, nâng cấp đường đi lại cho vùng đất này

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 4.

Bộ đội Công binh Việt Nam mở rộng hệ thống thoát nước, chống ngập úng cho Thị trấn Abyei

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 5.

Con đường đất mới do bộ đội Công binh Việt Nam đang dần hoàn thành để giúp cho trẻ em đến trường không còn phải lội bì bõm giữa mùa mưa

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 6.

Những người lính "mũ nồi xanh" luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh để khơi thông những vùng nước ứ đọng, ngập sâu ở gần nhà người dân địa phương

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 7.

Cùng với cuộc sống nghèo khó, hầu như không nhà nào có nhà vệ sinh, nên dịch bệnh phát sinh lan rộng trong cộng đồng.

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 8.

Tuy bầu trời ở Abyei những ngày này dường như lúc nào cũng sũng nước, xám xịt, nhưng những kênh mương nước được Bộ đội Công binh Việt Nam mở rộng quanh Thị trấn Abyei đã giúp người dân thoát khỏi nỗi lo úng ngập trong mùa mưa dai dẳng ở nơi này

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 9.

Nụ cười vui mừng của trẻ em Abyei sau khi đường làng khô thoáng, không còn lầy lội bùn đất từ khi có bộ đội Việt Nam đến giúp chống úng ngập

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 10.

Ngoài công tác chống ngập, làm đường vào trường, nâng cốt nền sân trường, chiều ngày 15/8/2022 tại Trường cấp 2,3 Abyei, Đội Công binh số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường trồng 02 cây bàng lưu niệm tại trường học này

Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" thêm một lần toả sáng trong mùa mưa ở Abyei  - Ảnh 11.

Đội Công binh Việt Nam còn tặng nhà trường 2 lò đốt rác do Đội Công binh tự chế cùng 3 thùng đựng rác, 1 bộ bóng chuyền (Cột, lưới cùng 2 quả bóng) cùng một số phần quà ý nghĩa cho thầy cô và học sinh của trường học ở Abyei

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm