Đến thăm mẹ chồng, tôi hốt hoảng khi biết chồng mất việc cả tháng nay

Dung Nguyễn
10/02/2023 - 19:34
Đến thăm mẹ chồng, tôi hốt hoảng khi biết chồng mất việc cả tháng nay
Nếu không đến thăm bố mẹ chồng, tôi sẽ không biết được bí mật của chồng. Chuyện đâu có gì to tát mà chồng lại tự giày vò bản thân chứ.

Thứ 7 vừa rồi, tôi được nghỉ làm sớm nên ghé nhà mẹ chồng chơi. Lúc tôi đến, thấy xe của chồng dựng ở đó, tôi nghĩ anh làm về sớm nên đến nhà bố mẹ chơi. Nhưng lúc tôi xuống bếp gọt trái cây với mẹ, bà nói chồng tôi mất việc 1 tháng nay. Mẹ bảo chồng tôi có tính sĩ diện rất cao, bị mất việc nhưng không dám nói cho vợ biết. Hàng ngày, chồng tôi giả vờ đi làm nhưng thực chất là đến nhà bố mẹ.

Chồng tôi còn bảo bố mẹ tuyệt đối không được nói chuyện anh ấy bị mất việc cho ai biết. Thế nên mẹ bảo tôi lựa lời mà khuyên bảo chồng, kẻo anh ấy lại giận bố mẹ. Mẹ chồng bực bội trách con trai, mất việc có gì mà nghiêm trọng, không làm chỗ này thì xin chỗ khác. Tại sao chồng tôi lại làm phức tạp thêm vấn đề thế này.

Lúc về đến nhà, tôi làm như chưa biết chuyện chồng bị mất việc, vẫn hỏi han công việc của anh ấy như ngày thường. Chồng trả lời rất tự nhiên và suôn sẻ.

Cả đêm tôi không thể ngủ được. Chồng nghỉ việc tôi buồn một chút nhưng thương anh nhiều hơn. Anh thường tự hào nói với vợ là cánh tay đắc lực của sếp, không bao giờ lo bị đuổi việc, vậy mà giờ anh bị sa thải thật. Có lẽ đó là cú đả kích rất lớn khiến chồng khó chấp nhận được. Tuy anh có nhiều kinh nghiệm trong công việc nhưng chỉ có bằng trung cấp nên sau này sẽ khó kiếm được việc lương cao như trước.

Sáng chủ nhật, tôi nói với anh là đi làm thêm nhưng thực ra tôi đến nhà mấy người bạn học, để nhờ mọi người tìm việc giúp chồng mình. Thật may mắn, công ty của một cô bạn đang cần tuyển nhân viên và phù hợp với năng lực của chồng tôi.

Tính chồng rất sĩ diện, nếu biết vợ kiếm việc cho thì anh ấy sẽ không chịu làm. Tôi nhờ cô bạn gọi điện, nói từng là đối tác của công ty anh ấy, biết anh đã nghỉ việc nên muốn mời về công ty của cô ấy làm việc.

Cô bạn làm theo kế hoạch của tôi, chồng tôi chê công ty mới trả lương thấp, không tương xứng với công sức anh ấy bỏ ra. Cô bạn hứa sẽ trả lương cao hơn nếu nhìn thấy giá trị chồng tôi mang lại. Bạn tôi nói đến vậy rồi mà anh ấy vẫn không chịu nhận công việc đó vì cho rằng không có tương lai.

Khó khăn lắm tôi mới kiếm được cho chồng công việc phù hợp, vậy mà anh không chịu làm. Theo mọi người, tôi phải làm gì tiếp đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm