Đi giúp việc ở Saudi Arabia, bị quỵt lương, cưỡng bức

16/08/2016 - 00:00
Một lao động nữ Việt Nam vừa thoát khỏi Saudi Arabia kể lại quãng thời gian làm lao động giúp việc như thời nô lệ nơi đất khách quê người.
lao-dong-bi-hanh-hung-o-arap-xe-ut.jpg
 Lao động nữ Việt Nam bị chủ sử dụng lao động hành hung ở Saudi Arabia

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa, bà Bùi Thị Nhật, 51 tuổi, ở xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đang làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia đã gửi đơn kêu cứu về nước, phản ánh tình trạng lao động khổ cực, bị chủ ngược đãi, bỏ đói, quỵt lương. Chị Kiều Thị L. đã sống cùng bà Bùi Thị Nhật trong trại tị nạn Saudi Arabia hơn 1 tháng qua và đã mang lá đơn kêu cứu về Việt Nam.

Nghe audio anh Phạm Văn Khánh, con trai bà Bùi Thị Nhật

Chị Kiều Thị L., SN 10/3/1984, quê ở huyện Thạch Thất – Hà Nội, mới được giải thoát khỏi Saudi Arabia và về Việt Nam mới được hơn 10 ngày nay. Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam chiều 15/8, chị Kiều Thị L. cho biết: Cuối tháng 6 vừa qua, bà Bùi Thị Nhật được đưa vào trại tị nạn ở Saudi Arabia. Sống chung trong trại tị nạn hơn 1 tháng, chị L. kể lại: Làm giúp việc gia đình, bà Nhật thường xuyên phải làm 14 – 15 giờ/ngày. “Ăn uống vô cùng kham khổ, chỉ được ăn cà chua thối, khoai tây héo và nửa cái bánh mì. Cả ngày chỉ được ăn 1 bữa”.

Khổ cực, bà Nhật vẫn cố gắng làm lụng, nhưng nhà chủ không chịu trả lương, lại đẩy bà sang nhà chủ khác được 3 ngày, bà bị ngã ngất. “Lúc không còn đủ sức làm, chủ nhà không ngớt lời chửi bới, quăng đồ, đuổi ra khỏi nhà ngay khi trời đêm tối. Chứ không phải bà tự ý bỏ trốn”, chị L. kể lại. “Đến hôm vào trại, vẫn thấy “1 tay của bà Nhật sưng vù”.

Trong thời gian ở trại tị nạn, theo chị L., ngày nào bà Nhật cũng phải uống thuốc và bác sỹ nói bà quá kiệt sức, không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục lao động.

Nghe audio lời chị Kiều Thị L., ở huyện Thạch Thất – Hà Nội, vừa thoát khỏi Saudi Arabia

Lao động quá cực khổ ở Saudi Arabia, chị Kiều Thị L. không thể chịu đựng tiếp đành phải trốn ra, tìm nơi kêu cứu. Chị L. kể lại: Đầu năm 2016 sang làm giúp việc gia đình, gia chủ bắt lao động quần quật suốt ngày. Lao động cực nhọc, nhưng vì hoàn cảnh chị vẫn cắn răng chịu đựng. Cố được 1 tháng, chị đòi tiền công thì chủ nhà tìm mọi cách để trì hoãn. “Giờ đi làm để kiếm tiền nuôi con ở nhà mà không được lương thì phải làm sao?”, chị ngao ngán nói. Cố làm đến tháng thứ 2, tiền công của chị vẫn bị chủ nhà “quỵt”. Theo hợp đồng lao động, chị được trả 1.500 USD/tháng, nhưng chủ chỉ trả 1.000 USD/tháng.

Không chỉ vậy, chị L. tố cáo chủ nhà cưỡng bức, rồi liên tục bắt đi làm ở nhiều nhà khác nhau để thu lợi. Quá cùng quẫn, ăn uống kham khổ, lao động cực như nô lệ đến mức không thể chịu đựng được, chị L. phải trốn ra ngoài, tìm nơi cứu giúp và vào ở trại tị nạn tìm cách về nước.

Chị Kiều Thị L. cho biết thêm: Nhiều lần gọi điện về công ty Cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt (trụ sở ở Văn Quán – Hà Đông), đơn vị đưa chị sang lao động tại Saudi Arabia thì chỉ nhận được thái độ thờ ơ. “Phản ánh tình trạng chủ bóc lột sức lao động, ăn uống kham khổ về công ty thì “công ty chỉ bỏ đấy”. Thậm chí, khi chị gọi điện về cho công ty phản ánh tình trạng chị bị cưỡng bức, cũng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững: “Em không đủ bằng chứng để kiện người ta”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm