Đích đến của hạnh phúc

Kim Hạnh
26/11/2022 - 07:35
Đích đến của hạnh phúc

"Thiện Nhân Family" mang niềm vui đến cho các em nhỏ kém may mắn

Hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh sống khác biệt nhưng tình yêu thương dành cho những đứa trẻ bị khiếm khuyến bộ phận sinh dục đã trở thành chất xúc tác gắn kết họ với nhau, để hành trình “Thiện Nhân và những người bạn” tiếp tục được nối dài.

Chị Trần Thị Mai Anh và chị Hoàng Thị Na Hương là hai người phụ nữ tạo được ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Chị Mai Anh hiện là Trưởng phòng Marketing của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, thường được biết đến với vai trò chuyên gia marketing và nhà tư vấn chiến lược. Trong khi đó, chị Na Hương là Phó Tổng giám đốc Công ty Protec có 100% vốn đầu tư của Mỹ, đồng thời cũng là Giám đốc Quỹ phòng, chống thương vong châu Á (AIP). Dù bận rộn với những dự án riêng nhưng hai người phụ nữ này vẫn thường xuyên kết nối, chia sẻ với nhau trong vai trò sáng lập và điều hành Quỹ "Thiện Nhân và những người bạn".

Mối lương duyên của 2 người mẹ

Nhắc về mối quan hệ giữa hai người, không thể không nhắc đến "chú lính chì" Thiện Nhân. Chị Mai Anh nhận nuôi Nhân, trở thành mẹ của cậu bé khi đã là mẹ của hai đứa con và cuộc sống của 4 mẹ con khi đó theo như chị nhận xét là "rất lộn xộn". Chị Na Hương đồng hành với chị Mai Anh từ những ngày đầu đón Nhân về. Họ quý mến nhau bởi cả hai đều yêu Thiện Nhân và trong suốt hành trình cùng Thiện Nhân trưởng thành, họ đã trở thành "một nửa" hỗ trợ hoàn hảo cho nhau trong công việc. Nếu như chị Mai Anh làm mọi thứ theo cảm xúc thì ngược lại, chị Na Hương luôn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo cần có của một người kinh doanh.

Đích đến của hạnh phúc - Ảnh 1.

Chị Mai Anh (phải) và chị Na Hương

Không ít lần chứng kiến sự vất vả của chị Mai Anh khi một mình chăm sóc 3 đứa trẻ, chị Na Hương không nhịn được đã hỏi tại sao chị lại quyết định nhận nuôi thêm Thiện Nhân. Nhưng khi trầm lại, chị lại biết ơn quyết định không đắn đo đó, bởi nó đã mang đến cho chị cơ hội được gặp Nhân, gặp chị Mai Anh và trở thành một phần quan trọng trong đại gia đình Thiện Nhân sau này. 

"Mai Anh làm bất cứ điều gì vì chị thấy thích, thấy muốn, chứ không phải để mọi người nghĩ rằng chị ấy tốt. Có thể đối với người này Mai Anh là người tốt nhưng đối với người khác thì không phải vậy nhưng sau tất cả, mọi người vẫn đến với chị để giúp những đứa trẻ khiếm khuyết và người đã tạo nên hành trình đó chính là Nhân", chị Na Hương nói.

Khi nhắc đến vai trò của người đồng hành, Giám đốc Quỹ "Thiện Nhân và những người bạn" Hoàng Thị Na Hương, chị Mai Anh cho biết chị luôn tin có một sự sắp đặt khéo léo của tạo hóa khiến hai người đến với nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đồng lớn như "Thiện Nhân Family" hiện tại.

Trong công việc, hai người có sự phân vai rõ ràng. Chị Mai Anh có tâm hồn lãng mạn. Chị thường xuất hiện trước truyền thông hay trong nhiều sự kiện để kể lại hành trình cảm động trong hơn 10 năm Quỹ "Thiện Nhân và những người bạn" hoạt động. Chị Na Hương là người hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, xây dựng kế hoạch hoạt động để quỹ ngày càng hiệu quả và mở rộng quy mô.

Dù trong công việc đều có sự phân công rõ ràng nhưng chị Mai Anh thừa nhận, trong mối quan hệ gia đình, chị hay Na Hương đều không phải người quyết định bởi Thiện Nhân, với sự thông minh và tinh tế của mình, không chỉ đến để kết nối hai người mẹ với nhau mà sẽ là người sắp xếp người mẹ nào sẽ làm việc gì trong cuộc đời của con: "Tôi và Hương thường xuyên đồng hành cùng nhau mỗi khi Nhân phải ra nước ngoài thực hiện một ca mổ. Hương trẻ và khỏe mạnh hơn tôi, nên thằng bé mặc định cô ấy phải phụ trách những công việc như tắm, bế, cho con đi vệ sinh. 

Không chỉ biết cách phân bổ việc chăm sóc mà ngay cả tài chính của hai người mẹ, con cũng phân bổ. Nhân bảo Hương làm chủ một nhà máy Protec nên đương nhiên Hương sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn tôi mỗi khi đưa các con đi ăn, đi chơi hay mua quà cho chúng", chị Mai Anh kể.

"Nhưng lúc biết nhà máy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và công nhân ít việc làm hơn thì Na Hương muốn mua cho Nhân cái gì, con cũng không đồng ý. Nhân sẵn sàng giúp mẹ Mai Anh dọn dẹp, nấu nướng mỗi khi mẹ bận nhưng tới nhà Na Hương, nó mặc định đó là nơi để hưởng thụ và thư giãn", chị Mai Anh cho biết thêm.

Còn với Na Hương, chị hay dùng từ "kỳ diệu" để nhắc về Nhân. Cậu bé không chỉ là người gắn kết chị với Mai Anh, mà còn là "chất kết nối" với những thành viên khác trong gia đình, những người họ hàng và ngay cả quan hệ với những người bạn mới. "Đấy là sự kết nối mà tôi không thể tin được. Mỗi khi Nhân đến chơi, nhà Na Hương lúc nào cũng đầy người. Có những người họ hàng chẳng bao giờ xuất hiện tại nhà tôi nếu không có Nhân", chị Na Hương khẳng định.

Những thay đổi kỳ diệu

15 năm kể từ ngày Thiện Nhân xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của 2 người mẹ, với cả Mai Anh và Na Hương. Điều khiến họ cảm thấy tự hào nhất là đã tạo ra một gia đình mở rộng hơn so với quan niệm cơ bản về một gia đình. "Thiện Nhân Family" không chỉ bao gồm gia đình của chị Mai Anh hay chị Na Hương mà còn có nhiều thành viên đến từ nhiều quốc gia khác. Đó là đội ngũ 8 bác sĩ nổi tiếng về phẫu thuật đường tiết niệu và cơ quan sinh dục đến từ Mỹ, Ý, Nga, Belarus… tình nguyện sang Việt Nam để chữa trị miễn phí cho các em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Gia đình Thiện Nhân còn bao gồm hàng nghìn trẻ em đã được thăm khám, phẫu thuật mỗi năm.

Đích đến của hạnh phúc - Ảnh 2.

"Thiện Nhân Family mang đến cho tôi cảm giác đầy đủ và không bao giờ thấy thiếu gia đinh. Gia đinh này không có giới hạn, không có biên giới, chúng tôi tự nguyện tìm đến với nhau và cũng tự nguyện ở lại vì có chung tình yêu dành cho những đứa trẻ".

Chị Trần Thị Mai Anh

Các nhà hảo tâm đã ủng hộ chương trình trong hơn 10 năm qua. Thậm chí, sự ấm áp của gia đình Thiện Nhân còn lan tỏa và thu hút sự tham gia của vợ, chồng, con cái, người yêu của các bác sĩ. Họ có một nhóm chung không chỉ dùng để trao đổi công việc, thông tin về những ca mổ mà còn là nơi để mọi người cùng giao lưu và chia sẻ những điều trong cuộc sống. 

"Hơn 10 năm kể từ khi thành lập quỹ, gia đình Thiện Nhân ngày càng lớn mạnh và tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Trước đây, dị tật bộ phận sinh dục còn là một khái niệm xa lạ đối với nhiều người Việt Nam. "Thiện Nhân và những người bạn" ra đời từ chính sự kỳ thị này khi chúng tôi buộc phải đổi tên của chương trình cũ. Người bệnh không thể nói ra, cộng đồng lại không chấp nhận, tất cả đều vì nỗi sợ mà bị kìm hãm", chị Na Hương chia sẻ.

Trải qua nhiều thách thức, "Thiện Nhân và những người bạn" hiện là Quỹ hiếm hoi trên thế giới hoạt động với mục đích phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị khiếm khuyết. Những ca phẫu thuật thành công do Quỹ thực hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bác sĩ giỏi về tiết niệu trên thế giới. Họ đã đến Việt Nam để tiếp cận công nghệ tái tạo cơ quan sinh dục của bác sĩ Roberto De Castro, người gắn bó với quỹ ngay từ những ngày đầu, đồng thời chia sẻ và trao đổi lại công nghệ của nước họ. 

Chị Mai Anh cho biết, mỗi năm Quỹ thực hiện 2 đợt mổ và với "Thiện Nhân Family", đây chính là khoảng thời gian ý nghĩa. "Mỗi chương trình mổ diễn ra là cơ hội để những thành viên của "Thiện Nhân Family" dù ở Ý, Mỹ, Nga… hay bất cứ nơi nào đều trở về Việt Nam đoàn tụ. Nó là ngày đặc biệt của gia đình chúng tôi, một dấu mốc nhắc mọi người dù làm gì, là ai thì cũng đến lúc nên quay trở về", chị Mai Anh nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm