Dịch vụ taxi và trường dạy lái xe dành riêng cho nữ giới ở Nam Phi

Kim Ngọc
27/01/2021 - 11:00
Dịch vụ taxi và trường dạy lái xe dành riêng cho nữ giới ở Nam Phi

Joanie Fredericks trong chuyến giao thức ăn ở Cape Town, Nam Phi, tháng 8 năm 2020

Joanie Fredericks, một nữ doanh nhân ở Nam Phi đã sáng lập trường dạy lái xe và dịch vụ taxi dành riêng cho nữ giới. Mục đích của cô là hướng đến giải quyết vấn nạn tấn công tình dục bằng cách cung cấp dịch vụ phương tiện giao thông an toàn cho phụ nữ ở một trong những địa điểm nổi tiếng có nhiều tội phạm trong khu vực.

Cape Flats ở ngoại ô thành phố du lịch nổi tiếng Cape Town, là nơi nổi tiếng với các cuộc chiến tranh và bạo lực tình dục. Nơi đây là nỗi sợ hãi hàng ngày đối với phụ nữ đi taxi hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong khu vực, Joanie Fredericks nói.

Ladies Own Transport, một dịch vụ taxi do Frederick khởi xướng ra mắt vào tuần trước đã nhận được nhiều quan tâm từ nữ giới với mong muốn có một chuyến xe đi làm an toàn. Một số người còn bày tỏ sự thích thú và ngạc nhiên về dịch vụ này.

Fredericks, 51 tuổi, là một nhà hoạt động cộng đồng ở Cape Flats. Fredeicks cho biết: "Tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện về những phụ nữ bị cưỡng hiếp trên taxi. Tôi muốn làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Vài tuần trước, tôi nghe tin một người quen của tôi bị cưỡng hiếp. Tôi nghĩ mình không thể đợi thêm một phút nào nữa", Fredericks chia sẻ qua điện thoại.

Dịch vụ taxi và trường dạy lái xe dành riêng cho phụ nữ ở Nam Phi - Ảnh 1.

Joanie Fredericks và Bernadette Morrison cung cấp tã lót, thực phẩm và nhiều thứ khác cho các bà mẹ ở Cape Flats, Nam Phi vào tháng 11 năm 2020

Theo số liệu thống kê từ cảnh sát hồi tháng 3 năm 2020, hơn 53.000 vụ tấn công tình dục đã được báo cáo ở Nam Phi. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền về quyền phụ nữ cho biết, con số thực có thể cao hơn nhiều.

Nghiên cứu cho thấy, ở châu Phi cận Sahara, việc không thể tiếp cận phương tiện giao thông hoặc phương tiện giao thông không phù hợp có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của người dân. Chưa kể điều này còn ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái do quấy rối và lạm dụng tình dục.

Theo chỉ số của Viện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Georgetown đo lường mức độ an toàn ở 167 quốc gia vào năm 2019, chỉ có khoảng 25% phụ nữ Nam Phi cảm thấy an toàn khi ra ngoài vào ban đêm .

Fredericks cho biết, nỗi sợ hãi về các loại tội phạm luôn hiện hữu đối với phụ nữ ở Cape Flats.

Dịch vụ taxi và trường dạy lái xe dành riêng cho phụ nữ ở Nam Phi - Ảnh 2.

Joanie Fredericks trong chiến dịch nâng cao nhận thức về COVID-19 ở Tafelsig, trao tặng 2.500 chiếc khẩu trang cho cộng đồng ở Cape Town, Nam Phi vào đầu năm 2021.

Ladies Own Transport là một công ty dịch vụ hỗ trợ cho trường dạy lái xe dành cho phụ nữ mà Fredericks thành lập vào năm 2018. Ngôi trường này đã dạy lái xe cho hàng trăm phụ nữ trên khắp Nam Phi. Khi Fredericks khai trương trường dạy lái xe, hơn 500 phụ nữ đã đăng ký học vào ngày đầu tiên. Cô còn cho biết, nơi đây cũng trở thành một dịch vụ tư vấn.

"Có biết bao nhiêu lần chúng tôi phải tắt máy xe đi, ngồi xuống và cùng nhau trò chuyện. Đây thường là nơi duy nhất mà phụ nữ phải thoát khỏi các mối quan hệ lạm dụng", cô nói.

Một nữ khách hàng cho biết, người hướng dẫn lái xe là nam giới thường cố gắng bắt chuyện với cô. Ô tô chính là một không gian thân mật. Tất cả những gì cô ấy muốn là được dạy cách lái xe; tuy nhiên cô lại phải tìm cách chống trả trước những hành động không đúng mực của người hướng dẫn lái xe này.

Tamara Goliath, 29 tuổi đã lấy bằng lái xe tại Ladies Own Transport ngay trước khi có lệnh hạn chế vào tháng 3 năm ngoái và ngay trước khi sinh con.

Goliath, một học viên cũ cho biết: "Tôi cảm thấy an toàn và thoải mái với nữ hướng dẫn viên của mình. Không có chuyện quấy rối ở đây", Goliath nói. Đồng thời cô còn cho biết, phụ nữ luôn phải cân nhắc vấn đề an toàn khi sử dụng phương tiện công cộng.

Nói về sáng kiến dịch vụ taxi cho phụ nữ của Fredericks, cô chia sẻ: "Điều đó khá sâu sắc, Fredericks đã làm theo cách của mình để tạo cơ hội cho phụ nữ xung quanh cô ấy".

Ngoài ra, Fredericks cũng đang điều hành một chương trình cung cấp thức ăn cho hơn 10.000 người kể từ khi lệnh hạn chế do đại dịch COVID – 19 được áp dụng hồi tháng 3 năm ngoái. Cô hy vọng sẽ mở rộng dịch vụ taxi của mình từ khu vực lân cận Tafelsig đến Cape Flats.

"Tôi sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi Tafelsig trở thành nơi bất kỳ ai đến cũng cảm thấy an toàn, không sợ bị cướp, hãm hiếp hoặc giết hại. Và tôi nghĩ rằng tôi đang góp phần thực hiện điều đó", cô nói.

Nguồn: Thomson Reuters Foundation News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm