Điểm lặng xúc động trong đêm nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa"
Giữa không gian nghệ thuật giàu cảm xúc của chương trình chính luận "Một thời hoa lửa", ca khúc "Hàng bia trắng" qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Thủy gây ấn tượng với giai điệu mộc mạc, lời tri ân sâu lắng dành cho các anh hùng liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình nghệ thuật chính luận Một thời hoa lửa do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã diễn ra tối 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng.
Chương trình Một thời hoa lửa được chia thành 3 phần: Lên đường, Máu và hoa, Tổ quốc mùa hoa nở với nhiều ca khúc cách mạng và sáng tác mới tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Lam với Màu hoa đỏ; NSƯT Đăng Dương và Phạm Thu Hà với mashup Bài ca không quên - Đất nước; NSƯT Vũ Thắng Lợi với Còn gì đẹp hơn, Vành hoa lửa; Hòa Minzy với Nỗi đau giữa hòa bình; ca sĩ Thu Thủy với Hàng bia trắng...
Đây là nén tâm nhang thành kính, là lời tri ân sâu sắc của những người làm báo cả nước gửi tới các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu để viết nên bản hùng ca bất tử của dân tộc.
Trong không gian âm nhạc giàu chất tráng ca, ca khúc Hàng bia trắng qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), cùng nghệ sĩ cello Thiên Nga và guitarist Thanh Tùng, đã trở thành một trong những tiết mục để lại nhiều cảm xúc, khắc họa tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.
Ca khúc được xây dựng theo mạch tự sự, trữ tình, không kể lại chiến tranh như một câu chuyện đã khép lại mà gợi lên những ký ức vẫn còn hiện hữu trong tâm thức người đang sống. Hình ảnh "hàng hàng bia trắng" trải dài cùng câu hát "Anh đã thành đất mẹ" khắc họa sự hy sinh không phải mất đi mà là sự trở về, hòa vào đất mẹ, vào cội nguồn dân tộc.

Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy hát "Hàng bia trắng" trên sân khấu "Một thời hoa lửa"
Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết ông gửi gắm vào Hàng bia trắng những trăn trở và tình cảm được ấp ủ trong nhiều năm. Ca khúc sử dụng ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi nhưng chứa đựng sức lay động tự nhiên như những lời thì thầm giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang liệt sĩ.
Ca sĩ Thu Thủy cho biết việc thể hiện Hàng bia trắng là một trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng: "Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, tôi đã phải dành khoảng 15-20 phút đầu chỉ để đọc ca từ, trấn tĩnh lại vì quá xúc động. Bài hát có ca từ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc. Càng hát, tôi càng cảm nhận được tâm tư sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Là một người lính, một nghệ sĩ Quân đội, tôi hát bài hát này bằng tất cả sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ".
Hàng bia trắng vang lên trong chương trình Một thời hoa lửa càng trở nên ý nghĩa khi cả nước đang triển khai đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những giai điệu của bài hát không chỉ là nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình trả lại tên cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.