Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/03/2026 - 09:38 (GMT+7)

"Điểm tựa" bình yên của người lính canh giữ bầu trời

Hải Linh
"Điểm tựa" bình yên của người lính canh giữ bầu trời

Vợ chồng Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Vân Anh - Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng

“Vợ chồng tôi đều là quân nhân, đó vừa là niềm tự hào, cũng là thử thách không nhỏ đối với cuộc sống gia đình, khi anh làm nhiệm vụ phi công quân sự thường xuyên xa nhà. Song với chúng tôi, "gia đình" không chỉ là nơi trở về sau những giờ làm việc, mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp mỗi thành viên vững vàng hơn với sự nghiệp và ước mơ đã chọn” - Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Vân Anh, Nhân viên Kế hoạch tổng hợp, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, chia sẻ.

Hạnh phúc gia đình cần được xây dựng mỗi ngày bằng tình yêu thương

Gia đình Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Vân Anh là một trong số 25 gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024 - 2026 khu vực phía Bắc vừa được Quân chủng Phòng không - Không quân tuyên dương. 

Nắm chặt tay chồng, chị Vân Anh xúc động tâm sự: "Trải qua 15 năm chung sống, vợ chồng tôi luôn tâm niệm rằng hạnh phúc gia đình không phải tự nhiên mà có, mà cần được xây dựng mỗi ngày bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu và chia sẻ".

Chị Vân Anh tự hào kể, chồng chị là Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong suốt hơn 25 năm gắn bó với bầu trời, anh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến trong công tác huấn luyện bay và Bảo đảm an toàn bay.

Trong mắt gia đình, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng luôn là người chồng, người cha dành trọn vẹn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc cho vợ con. Dù công việc bận rộn và thường xuyên xa nhà nhưng mỗi khi có thời gian, người phi công làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời lại cố gắng bù đắp, chia sẻ và động viên vợ và các con trong công việc, học tập cũng như trong cuộc sống.

"Nói thật, có lúc tôi cũng cảm thấy vất vả và áp lực, vì có giai đoạn anh vắng nhà triền miên, mọi việc trong gia đình từ chăm sóc con cái, đến lo toan cuộc sống đều do tôi quán xuyến. Nhưng hơn ai hết, tôi cũng là quân nhân, nên hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của người quân nhân đối với Tổ quốc. Chính vì thế, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - chị Vân Anh cười tươi chia sẻ.

Luôn xung kích trong thực hiện hoạt động công tác phụ nữ

Ngoài nhiệm vụ chăm lo gia đình, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Vân Anh cho biết: "Tôi luôn xác định rằng, dù ở cương vị nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhất là với cương vị hội viên Hội phụ nữ của Cục Dân quân tự vệ, tôi luôn nỗ lực tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình hành động của Hội phụ nữ, trọng tâm là các nội dung của phong trào thi đua "Phụ nữ Cục Dân quân tự vệ trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới". Tôi cũng luôn xung kích trong thực hiện hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của đơn vị". 

Vừa là người "giữ lửa" hạnh phúc gia đình nhiều năm qua, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công tác Hội, chị Vân Anh đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tục (2024, 2025).

"Điểm tựa" bình yên của người lính canh giữ bầu trời- Ảnh 1.

Mỗi thành viên trong gia đình chị Vân Anh đều là "hậu phương" vững chắc của nhau

Bên cạnh niềm tự hào của riêng chị, niềm hạnh phúc gia đình nhỏ còn được nhân lên với bảng thành tích của chồng chị - Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024, 2025; Bằng khen của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm phục vụ diễn tập DT-23; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phục vụ Bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024; tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9/2025…

Chị Vân Anh bộc bạch: "Với đặc thù công việc của người lính thường xuyên bận rộn, có những lúc xa nhà dài ngày, vì vậy sự thấu hiểu và đồng hành của mỗi thành viên trong gia đình chính là nguồn động viên lớn lao để người quân nhân yên tâm công tác. Ví như, mỗi lần anh được vinh danh, khen thưởng, khi về đến nhà đều có vợ con chúc mừng anh bằng bữa cơm ấm áp, chào đón anh để bày tỏ niềm tự hào của "hậu phương" vững chắc bên anh. Song có lẽ, niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi chính là sự trưởng thành của 2 con. Các cháu đều sớm hiểu được sự vất vả, trách nhiệm trong công việc của bố mẹ, nên tự giác trong học tập và sinh hoạt. Cháu Nguyễn Thu Hương và cháu Nguyễn Quốc Bảo, hiện đang là học sinh lớp 6, Trường THCS Mỹ Đình 1. Hai cháu đều chăm ngoan, lễ phép và có ý thức rèn luyện tốt". 

"Trải qua 15 năm chung sống, vợ chồng tôi luôn đồng hành, tôn trọng công việc của nhau để mỗi thành viên trong gia đình đều là "hậu phương" vững chắc của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như mọi nhiệm vụ được giao" - chị Vân Anh bày tỏ niềm tự hào về mái ấm nhỏ luôn được cả gia đình chắt chiu, vun đắp qua bao năm tháng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận