Diễn đàn tháng 8: Đừng để tròn nghĩa với cha mẹ mà buông bỏ trách nhiệm với tổ ấm
Ảnh minh họa: Freepik
Báo hiếu là đạo lý cao đẹp, nhưng chữ hiếu ấy có trọn vẹn không khi người đàn ông nhân danh nó để "nhường" toàn bộ gánh nặng gia đình lên vai người vợ và rút lui khỏi trách nhiệm làm cha?
Mỗi cuối tuần, hình ảnh quen thuộc trong căn nhà tôi là cảnh chồng tất bật sửa soạn xách ba lô về quê thăm mẹ đẻ, trong khi một mình tôi ở lại xoay xở với ba đứa con thơ. Chồng tôi luôn coi việc phụng dưỡng mẹ là ưu tiên tối thượng và là niềm tự hào lớn nhất của anh.
Nhưng đằng sau cái danh "người con hiếu thảo", anh mặc định "nhường" lại toàn bộ gánh nặng gia đình - từ cơm nước, dọn dẹp, cho đến việc nuôi dạy ba đứa trẻ nheo nhóc, trong đó có một con mắc hội chứng tự kỷ - lên một tay tôi gồng gánh. Tôi gạt bỏ công việc, từ bỏ quê hương phương Nam để theo anh ra Bắc lập nghiệp, giúp anh yên tâm làm tròn đạo hiếu. Nhưng sự vô tâm dai dẳng của anh đã đẩy tôi vào cảnh kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cô độc ngay trong chính mái ấm của mình.
Mỗi dịp cuối tuần, khi chồng tự do đi lại làm tròn chữ hiếu, tôi lại vật lộn một mình: Vừa đưa đón bé lớn đi học, vừa kiên nhẫn dọn dẹp bãi chiến trường do đứa con tự kỷ đập phá, vừa chăm thêm đứa nhỏ mới 4 tuổi. Khi tôi quá tải và lên tiếng, anh gạt đi với lý do anh có "nỗi khổ riêng" và trách nhiệm với dòng họ.

Ảnh minh họa: Freepik
Sự thật cay đắng là anh đang trút toàn bộ nghĩa vụ gia đình lên vai vợ, để bản thân rảnh rang khoác lên mình hình tượng cao thượng. Anh có quyền yêu thương mẹ, nhưng con cái cũng rất cần sự có mặt của người bố, và người vợ cũng cần một người bạn đời biết sẻ chia chứ không phải một sự "nhường" gánh nặng đầy bất công như thế.
Tham gia diễn đàn "Chữ hiếu thời 4.0", tôi không có ý ngăn cản hay phủ nhận tấm lòng của người con đối với đấng sinh thành. Nhưng tôi tự hỏi: Liệu một người đàn ông có thể coi là tròn trách nhiệm khi nhân danh chữ hiếu để vô tình buông tay khỏi nghĩa vụ làm cha, làm chồng? Phải chăng sự lớn khôn của con trẻ và sự kiệt cùng của người vợ chỉ là ưu tiên thứ yếu đằng sau cái danh "người con có hiếu"?
Trong kỷ nguyên 4.0, sự phát triển của công nghệ và các dịch vụ xã hội cho phép chúng ta kết nối, chăm sóc cha mẹ theo nhiều cách linh hoạt hơn. Đạo hiếu thời nay không còn đồng nghĩa với việc bằng mọi giá phải hiện diện cơ học mà bỏ mặc mái ấm hiện tại. Sự báo hiếu chân chính phải đi đôi với trách nhiệm hài hòa: Người con biết trân trọng mẹ đẻ cũng phải biết thương xót người vợ đang gánh vác tổ ấm, và hiểu rằng con cái cần tình thương cùng sự dìu dắt của người cha biết nhường nào.
Tôi gửi gắm tâm sự này với hy vọng những người chồng, người cha hãy một lần lặng nhìn lại. Đừng biến chữ hiếu thành một tấm bình phong che đậy sự vô tâm với vợ con. Sự hòa hợp giữa lòng biết ơn đấng sinh thành và sự gắn kết, chia sẻ trách nhiệm với mái ấm nhỏ mới là nền tảng bền vững nhất cho hạnh phúc gia đình trong thời đại hôm nay.
Hãy cùng Báo Phụ nữ Việt Nam lan tỏa những câu chuyện đẹp về chữ hiếu, để mỗi gia đình luôn là nơi yêu thương được gìn giữ và truyền nối qua các thế hệ.
Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn gia đình tháng 8 "Chữ hiếu thời 4.0" ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.