Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/08/2026 - 17:29 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 8: Hoa hậu Như Vân hạnh phúc khi còn có thể gọi "bố, mẹ"

Thuý Ngọc
Diễn đàn tháng 8: Hoa hậu Như Vân hạnh phúc khi còn có thể gọi "bố, mẹ"

Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân

Càng trưởng thành, con người càng có nhiều lý do để đi xa nhưng cũng càng thấm thía giá trị của một nơi để trở về. Với Miss Global 2025 - Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, giữa những bộn bề của công việc và cuộc sống hiện đại, chữ hiếu được vun đắp từ những điều giản dị, một cuộc gọi hỏi han, một bữa cơm sum vầy hay những phút giây thực sự dành cho cha mẹ.

Chữ hiếu không chờ đến khi thành công

Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thường xuyên di chuyển và có lịch trình bận rộn, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân hiểu rằng không phải lúc nào cô cũng có thể dành nhiều thời gian ở bên gia đình như mong muốn. Nhưng chính sự bận rộn ấy lại khiến cô nhận ra giá trị của những kết nối tưởng như rất bình thường.

Theo Như Vân, chữ hiếu ở thời đại nào cũng có một cốt lõi không thay đổi, đó là sự quan tâm và lòng biết ơn. Chỉ có cách thể hiện chữ hiếu trong mỗi thời đại là khác nhau. "Cuộc sống bây giờ rất nhanh. Đôi khi mình có thể đi rất xa, làm rất nhiều việc, nói chuyện với rất nhiều người nhưng lại quên mất một cuộc điện thoại về nhà", cô bày tỏ.

Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân: "Khi còn có thể gọi một tiếng bố, một tiếng mẹ, đó đã hạnh phúc" - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Như Vân cho rằng chữ hiếu bắt đầu từ sự quan tâm và lòng biết ơn dành cho cha mẹ

Công nghệ giúp khoảng cách địa lý được thu hẹp. Một cuộc gọi video có thể đưa người con đang ở cách xa hàng trăm, hàng nghìn cây số trở về bên bố mẹ chỉ trong vài phút. Thế nhưng, theo Như Vân, điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu phương tiện để kết nối mà là có thực sự dành tâm trí cho sự kết nối ấy hay không.

Vì công việc thường xuyên phải di chuyển, có những giai đoạn lịch trình liên tục, Như Vân chọn cách duy trì sự gắn bó với gia đình bằng những điều nhỏ bé, gọi điện hỏi bố mẹ hôm nay thế nào, nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe, hoặc khi có thời gian thì về nhà để cả gia đình quây quần bên nhau.

Càng trưởng thành, cô càng hiểu báo hiếu không nhất thiết phải chờ đến khi mình thành công, có thật nhiều tiền hay đủ điều kiện để làm những điều lớn lao. "Đôi khi chữ hiếu bắt đầu từ việc đừng để những người yêu thương mình phải chờ một cuộc gọi quá lâu", Như Vân nói.

Có những người đã già đi trong lúc mình đang lớn lên...

Như Vân cho rằng, sự trưởng thành của một người đôi khi được đánh dấu không phải bằng một cột mốc lớn mà bằng khoảnh khắc bất chợt nhận ra cha mẹ đã thay đổi. Cô không nhớ một khoảnh khắc cụ thể, bởi nhận thức ấy đến từ những điều rất nhỏ: mái tóc bố mẹ bạc thêm, sức khỏe không còn như trước, những việc ngày xưa họ làm rất nhanh thì giờ đây cần con cái giúp đỡ. 

Khi còn nhỏ, những đứa trẻ thường mặc nhiên nghĩ rằng bố mẹ sẽ luôn ở đó. Họ dường như luôn mạnh mẽ, luôn khỏe mạnh và là chỗ dựa không bao giờ thay đổi. Nhưng khi trưởng thành, Như Vân nhận ra quy luật ấy không đứng yên. Đến một lúc nào đó, vai trò trong gia đình sẽ dần thay đổi. Ngày bé, cha mẹ chăm sóc và bảo vệ con; khi con trưởng thành, con lại phải học cách trở thành chỗ dựa cho cha mẹ.

Công việc vẫn quan trọng. Những ước mơ và mục tiêu cá nhân vẫn cần được theo đuổi. Nhưng "có những điều nếu bỏ lỡ thì dù sau này có thành công đến đâu, con người cũng không thể quay ngược thời gian để bù đắp", Như Vân nói.

Đó cũng là lý do cô không muốn chờ đến một thời điểm "thích hợp" mới thể hiện tình yêu với bố mẹ. Bởi thời gian của cha mẹ cũng đang trôi đi từng ngày, trong khi chúng ta thường quá mải mê với hành trình của chính mình.

Không sống thay cuộc đời của con

Một trong những khoảng cách thường gặp giữa cha mẹ và con cái hiện nay là khác biệt về quan điểm sống. Thế hệ cha mẹ có thể muốn con lựa chọn một con đường an toàn dựa trên kinh nghiệm mà họ đã trải qua. Trong khi đó, người trẻ muốn được thử sức, được mắc sai lầm và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Với Như Vân, những khác biệt ấy là điều hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là cách các thành viên trong gia đình đối thoại với nhau. "Mình có thể không lựa chọn điều bố mẹ mong muốn, nhưng mình vẫn có thể lắng nghe, giải thích và tôn trọng cảm xúc của bố mẹ. Và ngược lại, cha mẹ cũng cần cho con không gian để trưởng thành", cô chia sẻ.

Đến khi làm mẹ, Như Vân càng thấm thía điều đó. Tình yêu của cha mẹ dành cho con đôi khi rất lớn, đến mức họ muốn bảo vệ con khỏi mọi tổn thương, sai lầm. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc có thể sống thay cuộc đời của con.

Như Vân quan niệm, một người con có thể lựa chọn một con đường khác với mong muốn của cha mẹ nhưng vẫn là người con hiếu thảo nếu biết lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ và không để những khác biệt biến thành khoảng cách. Hiếu thảo, trong cách nhìn ấy, không phải là sự hy sinh bản thân để đáp ứng mọi mong muốn của cha mẹ, mà là khả năng giữ gìn tình yêu và sự tôn trọng ngay cả khi hai thế hệ không hoàn toàn đồng quan điểm.

Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân: "Khi còn có thể gọi một tiếng bố, một tiếng mẹ, đó đã hạnh phúc" - Ảnh 2.

Khi đã làm mẹ, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân ngày càng thấm thía những hy sinh thầm lặng của cha mẹ

Nhìn lại hành trình trưởng thành, Như Vân cho rằng điều cha mẹ đã hy sinh nhiều nhất cho con cái chính là thời gian, tuổi trẻ và những mong muốn riêng của họ. Khi còn nhỏ, con cái thường chỉ nhìn thấy những điều cha mẹ chưa thể làm cho mình. Nhưng càng lớn, đặc biệt khi bản thân cũng có gia đình và trở thành một người mẹ, Như Vân càng nhìn thấy nhiều hơn những điều cha mẹ đã âm thầm bỏ lại phía sau.

Đó có thể là một món đồ họ thích nhưng không mua, một kế hoạch cá nhân phải gác lại, những đêm mất ngủ khi con ốm hay vô số nỗi lo mà khi còn nhỏ, con cái hoàn toàn không nhận ra. "Trước đây Vân nghĩ tình yêu của bố mẹ là điều rất tự nhiên. Bây giờ Vân mới hiểu, phía sau hai chữ 'tự nhiên' ấy là cả một quãng đời họ đã dành cho con", cô bộc bạch. Có lẽ chỉ khi trở thành cha mẹ, người ta mới hiểu sâu sắc hơn những hy sinh vô điều kiện của thế hệ trước, có những người đã già đi trong lúc con lớn lên...

Con thương bố mẹ rất nhiều

Trong mùa Vu Lan, nếu được nói một điều mà bình thường khó nói trực tiếp với bố mẹ, Như Vân muốn nói lời cảm ơn, xin lỗi và yêu thương. "Con cảm ơn bố mẹ vì đã dành rất nhiều năm tháng của cuộc đời để con có thể sống cuộc đời mà con mong muốn. Con xin lỗi vì có những lúc quá bận rộn với thế giới của mình mà quên rằng bố mẹ vẫn luôn chờ con trở về", cô chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân: "Khi còn có thể gọi một tiếng bố, một tiếng mẹ, đó đã hạnh phúc" - Ảnh 3.

Với Nguyễn Đình Như Vân, yêu thương cha mẹ cần được nói ra khi vẫn còn có thể

Như Vân cũng thú nhận, khi còn nhỏ, cô từng nghĩ bố mẹ sẽ luôn mạnh mẽ và luôn ở đó. Nhưng càng trưởng thành, cô càng sợ thời gian trôi nhanh. Giờ đây, cô luôn mong muốn bố mẹ có sức khỏe và thật nhiều thời gian ở bên con cháu.

"Nếu có điều gì con ít nói nhất, thì đó là: Con thương bố mẹ rất nhiều. Và con biết ơn vì dù con đi đâu, làm gì hay bao nhiêu tuổi, con vẫn luôn có một nơi để được trở về làm con", nàng hậu nói. 

Với Như Vân, mùa Vu Lan vì thế không chỉ là một dịp để nhắc nhớ về chữ hiếu, mà còn là lời nhắc mỗi người hãy nói ra yêu thương khi vẫn còn có thể. "Khi còn có thể gọi một tiếng bố, một tiếng mẹ và còn có thể trở về, đó đã là một điều rất may mắn, hạnh phúc", Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân bày tỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận