Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/09/2026 - 16:30 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 9: Mong con đi học vui vẻ mỗi ngày thay vì chịu áp lực thành tích

Trường Lê (ghi)
Diễn đàn tháng 9: Mong con đi học vui vẻ mỗi ngày thay vì chịu áp lực thành tích

Vợ chồng chị Hoa và 2 con

Năm học mới bắt đầu, với chị Vũ Thị Hoa (36 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hà Nội), điều chị mong nhất không phải là những bảng điểm thật đẹp mà là các con khỏe mạnh, vui vẻ đến trường và được phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chị Vũ Thị Hoa cho biết, năm học này, hai con của chị, một bé vào lớp 7 và một bé học lớp 5, mỗi con có những mục tiêu riêng. Tuy nhiên, kỳ vọng chung của chị là các con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đi học vui vẻ, chăm chỉ và cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình.

"Điều tôi mong nhất là các con được đi học vui vẻ mỗi ngày. Bên cạnh việc học, tôi mong nhà trường tạo thêm nhiều điều kiện để các con được tham gia các hoạt động, vừa học vừa chơi, phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần", chị Hoa chia sẻ.

Theo chị Hoa, với hai con đang ở những cấp học khác nhau, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng kéo theo không ít khoản chi tiêu. Đồng phục, sách vở và các khoản đóng góp đầu năm đều là những khoản gia đình phải cân nhắc. "Vợ chồng tôi đều làm văn phòng, thu nhập vừa đủ cho các khoản chi tiêu hằng ngày. Bình thường thì không sao, nhưng khi nhiều khoản cùng dồn vào đầu năm học cũng tạo áp lực nhất định", chị nói.

Có kinh nghiệm chuẩn bị cho năm học mới từ những năm trước, năm nay gia đình chị chủ động dành dụm từ sớm để giảm bớt áp lực tài chính. Tuy nhiên, bài toán đưa đón con vẫn là một vấn đề khiến chị phải tính toán.

Hai con học ở hai trường khác nhau, lại nằm theo hai hướng ngược nhau. Buổi sáng, bố mẹ có thể chủ động đưa các con đi học, nhưng buổi chiều gia đình phải thuê xe đưa đón. Theo chị Hoa, đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Việc để con tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường, trong điều kiện giao thông đông đúc khiến chị không thực sự yên tâm.

Về an toàn học đường, chị Hoa cho biết, hiện tại gia đình khá yên tâm vì hai con có tính cách hòa đồng, hiền lành và được thầy cô nhận xét ngoan ngoãn. Các con chưa gặp phải những vấn đề như bắt nạt hay bạo lực học đường. "Buổi sáng bố mẹ đưa đi, chiều có xe đón tận cổng nên gia đình cũng yên tâm. Các thầy cô của các con cũng khá sát sao, thường xuyên cập nhật tình hình nên chúng tôi có thể nắm được việc học và sinh hoạt của con", chị Hoa cho hay.

Đối với chương trình học hiện nay, chị Hoa đánh giá kiến thức cơ bản tương đối phù hợp với năng lực của học sinh, đồng thời có những nội dung mở rộng để các con phát triển thêm. Tuy nhiên, chị cho rằng, việc đánh giá học sinh cần được thực hiện thường xuyên và sát với năng lực của từng em. "Tôi nghĩ các thầy cô và nhà trường nên có những bài kiểm tra thường xuyên để đánh giá năng lực của từng học sinh, từ đó có phương pháp phù hợp để thúc đẩy các con tiến bộ hơn", chị nói.

Trên hết, điều chị Hoa mong muốn là việc học không trở thành gánh nặng đối với trẻ. Theo chị, để con học tốt mà không chịu quá nhiều áp lực, rất cần sự đồng hành của cả gia đình và nhà trường.

"Việc học là của các con nhưng cần có sự đồng hành từ bố mẹ và thầy cô. Sự sát sao, định hướng, khơi gợi, động viên và chỉ bảo đúng lúc sẽ giúp con có thêm động lực. Khi con cảm thấy vui vẻ mỗi ngày đến trường thì chắc chắn sẽ không bị áp lực", chị Hoa chia sẻ.

Hãy chia sẻ câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất của bạn với Diễn đàn Gia đình tháng 9 "Mùa tựu trường - Làm sao bớt nỗi lo?".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận