Diễn viên béo nhất nhì showbiz Việt bị ghét sau 1 đêm, nhận nhiều lời cay độc

Tracy
08/01/2021 - 13:00
Diễn viên béo nhất nhì showbiz Việt bị ghét sau 1 đêm, nhận nhiều lời cay độc
Tuyền Mập cho rằng sự thù ghét chính là con dao cứa sâu vào lòng người khác và những lời lẽ ác ý, cay độc giống như một cơn sóng nhấn chìm mọi thứ.

Tuyền Mập là nữ diễn viên có ngoại hình phương phi nhất nhì làng giải trí Việt. Cô nhận được nhiều sự chú ý với những vai diễn đầy sắc màu trong Hương Ga, Độc thân tuổi 30, Tháng năm rực rỡ, Lạc giới, Tỷ phú chăn vịt... Thế nhưng thời gian qua, Tuyền Mập cũng từng trở thành tâm điểm của những lời lẽ cay độc đến từ cộng đồng mạng. Đặc biệt là vụ việc làm MC trong một show về mẹ bỉm sữa và có phát ngôn gây tranh cãi về đồ bộ của phụ nữ. 

Xuất hiện trong Chuyện cuối tuần trên VTV tuần này, cô chia sẻ hiện tại bản thân đã nguôi ngoai nhưng biến cố đó đã để lại cho cô nhiều vết thương cũng như bài học nhớ đời.

Bàn đến câu chuyện Khi phụ nữ bị ghét, MC Ngô Như Quỳnh mở đầu bằng việc thừa nhận bản thân cô cũng từng bị ghét rất nhiều lần. Cô khẳng định khi đã bị ghét thì làm gì cũng khiến người khác ghét, nên cô sẽ bỏ qua việc này. Thay vào đó, nữ MC muốn bàn đến những điều khiến phụ nữ bị ghét. Vì theo Ngô Như Quỳnh, có những người tự nhiên thấy ghét nhưng cũng có những trường hợp “không có lửa làm sao có khói”.

Ngô Như Quỳnh không ngần ngại đưa bản thân ra làm ví dụ, cô sẽ cảm thấy “khó chịu một xíu” nếu như nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp hơn, thành công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn hay được nhiều đàn ông theo đuổi hơn… Ban đầu đó chỉ là cảm giác hơn thua, đố kỵ, nhưng dần dần sẽ biến thành sự ghét bỏ nếu như có sự va chạm trong văn hóa ứng xử hoặc trong đời sống, công việc.

Từ trải nghiệm của chính bản thân, diễn viên Tuyền Mập chia sẻ cảm giác khi trở thành đối tượng bị ghét trên mạng xã hội với cả trăm ngàn người soi mói giống như việc ở nhà bị kẻ trộm rình rập. Và hơn mười mấy năm làm nghề, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện lớn như vậy. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người cư xử rất bình dân, gần gũi và chưa bao giờ cố tạo khoảng cách khi làm việc với ekip hay với khán giả nên cô xem scandal vừa qua như một phần xui rủi ập đến.

“Một đêm thức dậy, tôi không biết vì sao bản thân bị chửi một cách rất 'lãng nhách'. Họ dùng những lời lẽ rất thậm tệ để chửi tôi. Lúc đó như bị “tấn công” bất ngờ nên tôi chỉ còn cách xù lông lên”, Tuyền Mập chia sẻ.

Trước những lời lẽ cay độc mà cộng đồng mạng dành cho nữ diễn viên, còn có cả những bình luận hỏi cắc cớ Tuyền Mập rằng không có khán giả thì nghệ sĩ có chết đói không? Tuyền Mập cho biết, lúc đó cô trả lời rất thẳng thắn rằng khán giả là ân nhân, nếu không có khán giả thì nghệ sĩ khó có thể đi diễn, nhưng để chết đói thì không thể nào, vì không làm việc này người ta vẫn có thể làm những công việc khác để mưu sinh.

Nữ diễn viên nghĩ rằng nói ra để mọi người hiểu mình nhưng không ngờ rằng cách hành văn thẳng thắn và gãy gọn của cô lại khiến người khác cắt nghĩa theo hướng tiêu cực mà họ muốn.

Thấu hiểu cảm giác mà Tuyền Mập trải qua, tuy nhiên theo MC Ngô Như Quỳnh việc “đấu khẩu” trên mạng xã hội vốn dĩ không phải là một việc làm đúng đắn, vì ngay lúc nguồn năng lượng oán ghét của đám đông đang dâng lên thì mọi lời nói dù lịch sự nhất cũng sẽ bị khai quật ra những ý không mấy tích cực.

Tuyền Mập cho rằng sự thù ghét chính là con dao cứa sâu vào lòng người khác và những lời lẽ ác ý, cay độc giống như một cơn sóng nhấn chìm mọi thứ. 

Nhìn lại tất cả mọi chuyện vừa trải qua, nữ diễn viên thừa nhận bản thân đã học được rất nhiều thứ, trong đó có sự im lặng để nhìn lại bản thân, dành thời gian cho những năng lượng tích cực và đặc biệt là tâm thế tỉnh táo để đón nhận và cho qua mọi chuyện.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm