Diễn viên Kiều Trinh: "Tôi bị bạo hành tới trầm cảm nặng, mắc bệnh tâm thần, mất trí nhớ"

Tùng Ninh
18/08/2023 - 07:34
Diễn viên Kiều Trinh: "Tôi bị bạo hành tới trầm cảm nặng, mắc bệnh tâm thần, mất trí nhớ"

Kiều Trinh bên cha

"Cuộc sống của tôi với người chồng thứ hai như địa ngục trần gian. Lúc đó, tôi rất sợ, tôi trốn cuộc sống và sợ gặp người đó. Tinh thần, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng và tôi bị bệnh rất nặng nhưng không cho ai biết", diễn viên Kiều Trinh chia sẻ.

Kiều Trinh là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, được khán giả biết đến qua loạt phim đậm chất nghệ thuật như Mùa len trâu, Bi ơi đừng sợ, Song lang… Cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" vì chuyên trị những cảnh nóng nghệ thuật trên màn ảnh.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà lên sóng ngày 17/8, diễn viên Kiều Trinh đã tâm sự về sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô nói:

"Ít người biết, tôi vốn xuất thân là một thợ may và chưa từng được đào tạo bài bản về diễn xuất.

Diễn viên Kiều Trinh: "Tôi bị bạo hành tới trầm cảm nặng, mắc bệnh tâm thần, mất trí nhớ" - Ảnh 1.

Kiều Trinh bật khóc

Sự nghiệp diễn xuất của tôi bắt đầu từ vai diễn ấn tượng trong bộ phim Mùa len trâu. Khi ấy, dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng nhờ năng khiếu diễn xuất nên tôi đã vượt qua hơn 800 ứng cử viên để giành vai diễn chính của bộ phim điện ảnh này.

Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trong nghề. Bản thân tôi chỉ là một cô thợ may nhà quê không có học hành trường lớp nhưng lại được vào vai trong một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Bộ phim Mùa len trâu là cánh cửa thay đổi cuộc đời của tôi và cả gia đình".

Tuy thành công trong sự nghiệp, nhưng diễn viên Kiều Trinh lại gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống hôn nhân. Cô tâm sự:

"Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, tôi ngậm ngùi tay trắng cùng con gái bước ra khỏi nhà. Một thời gian sau, tôi gặp gỡ, yêu thương và sống cùng người chồng thứ hai.

Nhiều khán giả thắc mắc sao tôi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp lại bất ngờ vắng bóng, không còn đi diễn nữa. Mọi người không hề biết, đó là khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời tôi. Tôi chìm vào bi kịch khi liên tục bị bạo hành.

Cuộc sống của tôi với người chồng thứ hai như địa ngục trần gian. Lúc đó, tôi rất sợ, tôi trốn cuộc sống và sợ gặp người đó. Tinh thần, sức khỏe ảnh của tôi bị ảnh hưởng và tôi bị bệnh rất nặng nhưng không cho ai biết.

Khoảng thời gian đó, tôi bị bạo hành tới trầm cảm nặng, mắc bệnh tâm thần, mất trí nhớ, điên dại phá đồ đạc, thậm chí còn đập đầu vào tường muốn tự tử.

Tới giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy lúc đó kinh khủng lắm, bản thân tôi cũng chưa kể ai nghe. Tôi bị nhốt vào một căn phòng, mở nhạc lên rồi tôi bị đánh mà không ai biết. Tôi không lên tiếng vì muốn giữ thể diện. Dù sao tôi cũng là diễn viên, người của công chúng, không thể làm ẩm lên được".

Nói tới đây, Kiều Trinh bật khóc cho biết thêm: "Chính nhờ con gái Thanh Tú đã kéo tôi vực dậy sau mọi khổ đau.

Diễn viên Kiều Trinh: "Tôi bị bạo hành tới trầm cảm nặng, mắc bệnh tâm thần, mất trí nhớ" - Ảnh 2.

Kiều Trinh bên cha và con gái

Lúc đó, Tú ôm tôi và nói : "Mẹ ơi, mẹ đánh con đi cho mẹ bớt đau". Nhờ câu nói của Tú mà đã giúp tôi tỉnh lại. Con tôi mới 13 tuổi còn nói được điều đó thì tại sao mình không cố gắng kiểm soát. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng vượt qua nỗi đau.

Sau khi kết thúc những cuộc tình, đến hiện tại tôi vẫn cố gắng mạnh mẽ làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy các con".

Chiêm nghiệm lại bao sóng gió của cuộc đời, Kiều Trinh điềm tĩnh tâm sự: "Sau tất cả mọi chuyện, tôi nghiệm lại đâu mới là điều quan trọng nhất. Bây giờ tôi chỉ còn lại mỗi mình ba, và các con. Anh Hữu Châu từng bảo tôi, nặng cũng mình, nhẹ cũng mình, tại sao không chọn cái nhẹ. Vui cũng mình, buồn cũng mình thì tôi quyết định chọn nhẹ và vui".

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong đời, hiện tại ở tuổi U50, diễn viên Kiều Trinh đã có được cuộc sống an ổn, bình yên hơn. Bên cạnh công việc diễn xuất, cô vẫn tiếp tục với công việc thiết kế, may áo dài.

Về mong ước ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên tâm sự: "Tôi chỉ mong ba luôn khỏe mạnh. Dĩ nhiên quy luật sinh lão bệnh tử là không tránh khỏi, nhưng vẫn mong ba sống thọ đến khoảng 100 tuổi. Và đến tuổi này tôi, tôi chỉ mong sự đoàn viên, mong các con sẽ sớm được ở gần bên nhau vì gia đình tôi ít có cơ hội gặp nhau đầy đủ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm