Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/11/2025 - 09:56 (GMT+7)

Diễn viên Ngô Lệ Quyên: Sự đủ đầy không nằm ở tiền bạc

Yên Khanh (Thực hiện)
Diễn viên Ngô Lệ Quyên: Sự đủ đầy không nằm ở tiền bạc

Diễn viên Ngô Lệ Quyên

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình, Ngô Lệ Quyên gây ấn tượng với khán giả bằng lối diễn chân thực, giàu cảm xúc và sự tận tụy với nghề. Nữ diễn viên sinh năm 1992 được yêu mến qua nhiều phim truyền hình như “Những cánh hoa trước gió”, “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc”, “Phố trong làng”..

Tìm thấy hạnh phúc trong việc hóa thân vào nhân vật

+ Cơ duyên nào đã đưa chị đến với sân khấu kịch và Nhà hát Tuổi Trẻ?

Thực ra, khi theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi cho rằng mình sẽ trở thành diễn viên truyền hình hoặc điện ảnh, chứ không nghĩ sẽ trở thành diễn viên sân khấu. Nhưng càng học, càng được tiếp xúc với sân khấu, tôi lại thấy say mê bởi loại hình nghệ thuật này. Ở đó, tôi được thỏa sức sáng tạo và hóa thân vào nhiều kiểu vai mà lĩnh vực khác khó có thể mang lại, như vai thiếu nhi, cây cỏ hay thậm chí là các loài vật.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi lựa chọn nơi gắn bó. Tôi mong muốn một môi trường phù hợp cả về định hướng nghệ thuật lẫn vóc dáng, khả năng của bản thân. Đó chính là lý do tôi quyết định chọn Nhà hát Tuổi Trẻ, nơi tôi cảm thấy mình có thể vừa học hỏi, vừa cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

+ Nhìn lại sự nghiệp, trên cả sân khấu và truyền hình, đâu là vai diễn khiến chị nhớ nhất?

Với sân khấu, vai diễn để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là thiếu úy Lê Thanh, một chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm trong cuộc chiến chống ma túy, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ trong vở "Bộ cảnh phục". Chính vai diễn này đã mang về cho tôi 2 giải thưởng cao nhất tại Hội diễn Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân năm 2020.

Ở mảng truyền hình, tôi nhớ nhất vai chị Thương, người vợ tảo tần của anh Mến trong "Phố trong làng". Nhân vật ấy được khán giả yêu mến và nhớ tới nhiều bởi sự chịu thương chịu khó, dung dị mà sâu sắc.

Với điện ảnh, vai diễn đầu tiên của tôi là hóa thân thành bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim "Vầng trăng thơ ấu". Đây là vai diễn tôi luôn trân trọng vì vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội để tôi gửi gắm tình cảm và niềm tự hào về quê hương xứ Nghệ.

Diễn viên Ngô Lệ Quyên với vai Thương trong phim “Phố trong làng”

Diễn viên Ngô Lệ Quyên với vai Thương trong phim “Phố trong làng”

+ Làm nghề lâu năm, chị có khi nào thấy mình "chạm ngưỡng cảm xúc" và muốn thay đổi hướng đi?

Nói về nghề diễn thì tôi nghĩ không có giới hạn nào để gọi là "chạm ngưỡng". Mỗi vai diễn ở mỗi độ tuổi, mỗi tâm lý khác nhau đều mang đến cho tôi những thử thách và trải nghiệm mới. Vì thế, ở bất kỳ dạng vai nào, tôi luôn cố gắng tập trung để hoàn thiện tốt nhất trong khả năng của mình. Cùng một vai diễn nhưng mỗi diễn viên sẽ có cách thể hiện khác nhau, đó chính là điều làm nên sự thú vị của nghề. Với tôi, diễn viên là công việc đòi hỏi phải không ngừng học hỏi, tìm tòi và làm mới bản thân.

Còn về việc thay đổi hướng đi, tôi chưa từng nghĩ đến. Hiện tại, tôi chỉ muốn tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định mình trên con đường đã chọn

+ Khi hóa thân vào các nhân vật có nhiều chiều sâu tâm lý, chị chuẩn bị thế nào để sống trọn cùng vai diễn?

Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải thực sự "cảm" được nhân vật ấy. Diễn viên cần xác định rõ độ tuổi, thói quen, phong cách sống của nhân vật và tự hình dung xem trước khi bước vào câu chuyện, họ đã có một đời sống như thế nào. Chỉ khi hiểu rõ điều đó, tôi mới có thể nắm bắt được cách nhân vật nói năng, suy nghĩ và hành động một cách tự nhiên, chân thực.

Nhiều người thường hỏi tôi, khi diễn những cảnh khóc, tôi nghĩ đến điều gì buồn để có thể rơi nước mắt. Nhưng thật ra, tôi không khóc cho mình, mà là khóc cho chính nhân vật. Đó là giọt nước mắt của họ, trong hoàn cảnh và cảm xúc của họ. Tôi chỉ là người để cảm xúc ấy được cất lên một cách chân thành nhất.

Không bất chấp để kiếm tiền

+ Chị từng chia sẻ về những ngày đầu tiên nhiều khó khăn tại Thủ đô. Tới thời điểm hiện tại, cuộc sống của chị đã đủ đầy?

Tôi là người coi trọng tình cảm hơn vật chất. Với tôi, sự đủ đầy không nằm ở tiền bạc mà ở những giá trị tình cảm mà mình có được. Tôi không bao giờ bất chấp để kiếm tiền, mà luôn cố gắng biết đủ, biết cân bằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Quan trọng hơn cả là giữ được sự hài hòa giữa công việc và gia đình, để mọi thứ đều trọn vẹn và bình yên nhất có thể.

+ Chị nói mình là người coi trọng tình cảm và gia đình, vậy trong hôn nhân, điều gì khiến chị cảm thấy trân trọng nhất ở người bạn đời của mình?

Chồng tôi cũng là người trầm tính, không hỏi nhiều. Tôi thường sẽ là người nói ra với chồng về công việc của mình. Dù rất thương vợ, anh không hay thể hiện qua lời nói.

Tôi xác định mình là người phụ nữ gia đình, luôn chăm sóc con, nếu có việc gì quan trọng mới nhờ tới chồng. Có câu nói thế này: "Trong một mối quan hệ, anh còn muốn giữ thì tôi sẽ không buông tay".

+ Chị nghĩ người làm nghệ thuật có khó tìm được một mối quan hệ cân bằng giữa công việc và đời sống riêng không?

Thật ra chỉ khó với người khó thôi, chứ đôi khi mở lòng mình ra sẽ thấy mọi thứ đều có thể giải quyết được ngoài sự sống và cái chết.

+ Có khi nào tình cảm từng ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp hoặc vai diễn của chị?

Chưa bao giờ! Tính tôi rất thẳng thắn và không bao giờ lăn tăn chọn lựa. Tôi luôn quan niệm công việc là công việc, yêu đương lại là câu chuyện rất khác.

+ Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận