pnvnonline@phunuvietnam.vn

Nữ chiến sĩ Công an Thủ đô tham gia giữ an ninh trật tự sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Trước sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình vào tối 27/8, trên nhiều tuyến phố Hà Nội có những “bóng hồng” Công an Thủ đô tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân, du khách được trải nghiệm những giây phút đẹp nhất, tự hào nhất khi đón các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Những câu chuyện lay động giữa bão số 5
Cơn bão số 5 (Kajiki) quần thảo nhiều giờ trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh đã để lại khung cảnh tan hoang. Nhưng giữa mái nhà tốc mái, cánh đồng trắng xóa, những con thuyền chìm trong sóng dữ, vẫn sáng lên những câu chuyện khiến người ta nghẹn ngào.

Hà Nội huy động nhiều lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Ngày 24/8, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc công an, bộ đội, dân phòng cùng nhiều lực lượng khác đã được huy động trên khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chuyện tình đẹp của nữ VĐV bóng chuyền quân đội và chàng chiến sĩ công an
1 người là chiến sĩ công an, 1 người là vận động viên thể thao quân đội, 2 vợ chồng Vương Anh - Việt Hương đã phải ở xa nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bữa cơm muộn của vợ chồng chiến sĩ Công an
Trên bàn ăn, 2 đứa trẻ ngồi bên nhau. Bữa tối đã nguội nhưng hai chị em vẫn cố chờ mẹ về ăn cơm. Mẹ của các em, Thiếu tá - trinh sát viên Nguyễn Thị Linh Đa (thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà) đang làm nhiệm vụ ngoài hiện trường. Còn chồng chị, cũng làm công an, hiện công tác ở một xã miền núi. Ngày thường, 2 đứa trẻ có bà ngoại ăn cơm cùng nhưng mấy bữa nay, bà bị ốm, phải nằm viện, nên bên mâm cơm giờ chỉ có 2 đứa trẻ.

Phó trưởng Công an xã giúp các hộ nghèo có mái nhà để an cư
Chỉ trong vòng vài tháng nhận nhiệm vụ tại địa bàn mới, Đại úy Ngô Lý Hùng - Phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) - đã khiến bà con nơi đây cảm phục bởi hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa: vận động xây dựng 3 căn nhà kiên cố tặng các hộ nghèo, bệnh tật, giúp họ có nơi an cư, ổn định cuộc sống.

"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"
Đó là điều Đại úy Trần Yến Nhi, cán bộ Công an phường Thủ Đức (TPHCM), phụ trách công tác cấp, quản lý căn cước, luôn tâm niệm trong suốt quá trình làm việc. Với chị, giữ bình yên không chỉ là ngăn cái xấu, mà còn là nâng đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp họ tìm lại quyền lợi của mình.

Cải tạo bằng tình người
Bằng sự quan tâm, sẻ chia trong đời sống hàng ngày, những cán bộ, chiến sĩ công an đã từng bước đưa những người từng lầm lỡ, vượt qua “giông bão” trở về với cuộc sống thường ngày bên gia đình, người thân...

Sửa đổi thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Chính phủ ban hành Nghị định số 224/2025/NĐ-CP ngày 14/8/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Nữ đại úy Công an và hành trình gieo yêu thương qua tiếng hát
Với nụ cười tươi và giọng hát trong trẻo, Đại úy Nguyễn Thị Thanh Loan không chỉ là “cây” văn nghệ của Công an tỉnh Nghệ An, mà còn là giọng đọc truyền cảm quen thuộc trên sóng truyền hình “Vì An ninh Tổ quốc”.