Gần dân nhất - dấu ấn tự hào của nữ chiến sĩ Công an cơ sở tiêu biểu
Trung tá Hoàng Thị Hiền, cán bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh luôn thực hiện tốt vai trò Công an cấp cơ sở.
Ngày 17/5, Lễ trao giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” và “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025, do Bộ Công an tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Đây cũng là dịp đặc biệt đánh dấu 10 năm Giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” (2015-2025), nhằm lan tỏa, tôn vinh những nữ chiến sĩ Công an đã và đang lặng thầm cống hiến vì sự bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.
Trước thềm sự kiện, các nữ chiến sĩ Công an được vinh danh "Nữ Công an cơ sở xuất sắc" bày tỏ niềm tự hào khi được đón nhận giải thưởng cao quý này. Thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", khi chia sẻ về dấu ấn đáng nhớ trong nhiệm vụ của mình, các nữ chiến sĩ Công an cho rằng: Để thực hiện tốt vai trò Công an cấp cơ sở, mỗi cán bộ chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; luôn giữ đúng tác phong chuẩn mực, tận tình lắng nghe, nhiệt tình giúp đỡ những yêu cầu chính đáng của người dân.
Nắm vững phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân và trách nhiệm với dân"
Trung tá Huỳnh Thị Hiền, Tổ phó Tổ an ninh, Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng xúc động cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được là 1 trong 68 đồng chí nữ được biểu dương "Nữ Công an cơ sở xuất sắc" năm 2025. Đây là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng".

Trung tá Huỳnh Thị Hiền, Tổ phó Tổ an ninh, Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ "Gần dân nhất" của trung tá Huỳnh Thị Hiền: "Đó là dịp cận Tết Nguyên đán năm 2026, khi tôi đang trực ban thì một phụ nữ lớn tuổi hoảng hốt tới báo tin bị mất ví khi đi chợ. Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, chồng đau ốm thường xuyên, số tiền trong ví là khoản tích góp nhiều tháng để mua thuốc và lo Tết cho gia đình. Khi phát hiện bị mất ví, bà lo lắng đến bật khóc, vì nghĩ cả nhà sẽ không có Tết.
Tôi động viên tinh thần bà và báo cáo Chỉ huy ca trực phân công cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ rà soát, phối hợp cùng lực lượng tại địa phương. Rất may, chúng tôi đã tìm được chiếc ví cùng đầy đủ giấy tờ và tài sản. Nhận lại chiếc ví trong niềm xúc động nghẹn ngào, bà liên tục cảm ơn lực lượng Công an xã".
Dịp khác, "trong lúc tôi làm nhiệm vụ bảo vệ lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15/8/1933-15/8/2023) và 40 năm thành lập huyện Núi Thành (3/12/1983-3/12/2023), do UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức, một người mẹ cầu cứu vì con trai 3 tuổi bị thất lạc. Trước tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ công an nhanh chóng triển khai tìm kiếm với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Do lượng người tham dự sự kiện quá đông, các tổ công tác phải len qua từng dòng người, chia nhau rà soát nhiều khu vực, đồng thời phát thông báo tìm kiếm qua loa phát thanh. Sau thời gian căng thẳng, cháu bé được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn, đang khóc ngặt giữa đám đông vì không tìm thấy mẹ. Khoảnh khắc người mẹ ôm chầm lấy con trong nước mắt, để lại niềm xúc động khó tả cho tất cả chúng tôi".

Trung tá Huỳnh Thị Hiền, Tổ phó Tổ an ninh, Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cùng gia đình nhỏ.
Theo trung tá Huỳnh Thị Hiền, để thực hiện tốt vai trò Công an cấp cơ sở, cần phải nắm vững phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân và trách nhiệm với dân". Chủ động bám sát địa bàn với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà; vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Kịp thời ngăn chặn video lan truyền trên không gian mạng gây dư luận xấu
Về dấu ấn nổi bật sau hơn 1 năm công tác tại Công an phường Uông Bí, trung tá Hoàng Thị Hiền, cán bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh kể: "Hôm ấy, thông qua công tác nắm tình hình hội nhóm trên không gian mạng, tôi phát hiện 01 video nhóm học sinh đánh bạn. Tôi báo cáo lãnh đạo Công an phường và phối hợp nhanh với nhà trường, kịp thời ngăn chặn video lan truyền trên không gian mạng gây dư luận xấu, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn".

Trung tá Hoàng Thị Hiền, cán bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong dịp tham gia hiến máu tình nguyện.
Chúng tôi phối hợp với Nhà trường và phụ huynh để trực tiếp làm việc với nhóm học sinh đánh bạn và học sinh bị đánh. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ (nói xấu nhau trên mạng xã hội), dẫn đến sự việc trên.
Thông qua buổi làm việc, tôi đã chia sẻ cùng các em và gia đình về những hành vi sai phạm của các em đã làm, về danh giới của bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và đưa ra một số giải pháp để các phụ huynh, các em học sinh cùng thay đổi trong thời gian tới. Các em đã nhận thức rõ được việc làm sai trái của bản thân và cam kết không tái phạm.
Từ sự việc trên, trung tá Hoàng Thị Hiền đã tham mưu chỉ huy Công an phường tổ chức buổi tọa đàm giữa Công an và đại diện Ban giám hiệu các trường THCS, THPT để nắm tình hình thực trạng học sinh các trường, cũng như đưa ra các giải pháp để phối hợp xây dựng môi trường học an toàn, lành mạnh. Từ đó góp phần giảm nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ và trật tự xã hội.

Trung tá Hoàng Thị Hiền tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn.
"Công tác tại cơ sở, tôi có nhiều trăn trở khi được gần dân, sát dân"
Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Khi về công tác tại cơ sở, tôi có rất nhiều kỷ niệm xúc động, nhưng cũng có những trăn trở khi được gần dân, sát dân".
Trong cơn bão số 3 (năm 2025), tỉnh Quảng Ninh được dự báo là tâm bão. Khi đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động. Giữa bộn bề công việc, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường Móng Cái đã tham gia rà soát nhà xung yếu, nhà tạm có nguy cơ đổ sụp nếu cơn bão đổ bộ trực tiếp vào địa bàn.

Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
"Khi ấy, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đi từng ngõ, từng nhà để rà soát thực tế, không kể đêm tối, trời mưa. Với mỗi thôn xóm, chứng kiến cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, người thì mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi.... Trong tôi cứ dấy lên cảm xúc xót xa. Từ đó đến nay, tôi tham mưu, phối hợp với Uỷ ban MTTQ phường Móng Cái 3 xây dựng mới và sửa chữa được 8 ngôi nhà xung yếu cho nhân dân trên địa bàn" - thượng tá Phạm Thị Hoài Thu kể.
Thực hiện mô hình "Học và làm theo Bác mỗi ngày" của Công an phường Móng Cái 3, vào dịp 8/3/2026, là nữ Trưởng Công an phường, chị Hoài Thu đã cùng với chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên Công an phường và đại diện Uỷ ban MTTQ phường tổ chức chương trình cho trẻ em mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật.... Chúng tôi trao tặng áo dài, đưa các con đi chụp ảnh, vui chơi một ngày. Có những bé, đó là lần đầu tiên được đi chơi ở trung tâm thành phố Móng Cái. Nhìn các con vui cười, chúng tôi đều tự hứa sẽ tiếp tục vận động, tổ chức nhiều chương trình ấm áp hơn, để nhiều cháu bé thiệt thòi được sống trong yêu thương, sẻ chia".

Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu tại sự kiện tuyên dương thanh niên, phụ nữ cơ sở tiêu biểu tại địa phương.
Để thực hiện tốt vai trò Công an cấp cơ sở, theo thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải xây dựng hình ảnh đẹp trong ứng xử, tiếp công dân, hướng dẫn các thủ tục để nhân dân thực hiện. Hiểu rõ đặc điểm tình hình trong nhân dân, đặc biệt nắm chắc địa bàn, đối tượng, xử lý sớm các vấn đề phát sinh trong nhân dân. Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, công tác dân vận, vận động quần chúng, gắn với công tác tuyên truyền, thực hiện các mô hình "Dân vận khéo", phong trào toàn dân "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần thực hiện phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.