2 diễn viên nhí thu hút ánh nhìn khi múa điệu "Con đĩ đánh bồng" ở hội làng Triều Khúc
Lễ hội truyền thống tại làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra ngày mùng 9 tháng Giêng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Nổi bật với màn múa bồng có sự tham gia của 2 thành viên nhỏ tuổi.
Chiều 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), lễ hội truyền thống tại làng Triều Khúc được tổ chức trong không khí trang nghiêm và sôi động. Người dân địa phương cùng du khách thập phương tập trung đông kín các trục đường chính để theo dõi các nghi lễ đặc sắc.
Lễ hội mở đầu bằng nghi thức rước long bào, triều phục của Phùng Hưng từ đình Sắc về Đại Đình.
Đoàn rước đi qua nhiều tuyến đường trong làng, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, đậm màu sắc truyền thống.
Hội làng được tổ chức nhằm tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – vị anh hùng dân tộc có công chống quân Đường, mang lại cuộc sống yên bình cho Nhân dân. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân và gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời.
Điểm nhấn của lễ hội là điệu múa “con đĩ đánh bồng” - nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của làng Triều Khúc. Các nam thanh niên trong làng hóa trang giả nữ, đánh phấn, tô son, đeo trống trước ngực và biểu diễn những động tác uyển chuyển, mềm mại.
Theo lệ làng, người tham gia múa phải chưa lập gia đình và có ngoại hình sáng sủa. Mỗi đội thường có từ 3–4 cặp múa đôi, phối hợp nhịp nhàng qua từng bước xoay, tựa lưng hay áp mặt đầy duyên dáng.
Năm nay, đội múa có thành viên lớn tuổi nhất 48 tuổi, trong khi hai gương mặt nhỏ tuổi nhất mới 8 tuổi. Sự xuất hiện của hai em nhỏ khiến nhiều người thích thú bởi phong thái tự tin, biểu diễn tròn vai giữa không khí đông đúc.
Điệu múa gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa nét mạnh mẽ và mềm dẻo, vừa rộn ràng vừa lả lơi, tình tứ. Chính yếu tố “giả gái” cùng thần thái biểu cảm đặc biệt đã tạo nên sức hút riêng của tiết mục.
Theo tích xưa, khi Phùng Hưng tập hợp nghĩa sĩ tại vùng này để chống quân Đường, ông cho binh lính giả gái, mặc trang phục sặc sỡ, đeo trống và múa hát nhằm khích lệ tinh thần quân sĩ. Tục lệ ấy dần trở thành một phần không thể thiếu trong lễ hội làng Triều Khúc.