Đội bóng nhí Thái Lan hiểu hơn về tình yêu thương và lòng kiên nhẫn

23/08/2018 - 20:45
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ ABC News, các thành viên đội bóng Wild Boars đã cảm ơn mọi người vì đã dạy các em biết thế nào là tình yêu thương và lòng nhẫn nại khi giải cứu cả đội khỏi hang sâu.
doi-bong-nhi-thai-lan-1.jpg
Đội bóng nhí Thái Lan trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

ABC News đã sắp xếp cuộc phỏng vấn với đội bóng Wild Boars thông qua chính phủ Thái Lan, với điều kiện là chủ đề của cuộc phỏng vấn được các chuyên gia tâm lý trẻ em và các chuyên gia chăm sóc đội bóng thông qua để bảo vệ các cầu thủ nhí. 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên Ekapol Chanthawong (25 tuổi) trả lời phỏng vấn tại chùa Wat Phra Doi Wao ở Mae Sai.

Ngồi trên tấm thảm trong chùa Wat Phra Doi Wao ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, các em mỉm cười và cảm ơn cả thế giới vì đã động viên và ủng hộ cuộc giải cứu phi thường hồi tháng trước. Tất cả cùng chia sẻ về 2 tuần mắc kẹt ở hang Tham Luang.

doi-bong-nhi-thai-lan-2.jpg
Đội bóng khi ở trong hang sâu

 

Sau cuộc giải cứu đội bóng nhí thu hút sự quan tâm của thế giới, 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên Ekapol đã tu tập tại chùa, học giáo lý nhà Phật và tìm hiểu về tất cả những điều mà mọi người đã giúp họ khi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang gần 2 tuần.

"Cháu muốn cảm ơn tất cả mọi người. Cháu cảm thấy mọi người trên khắp thế giới đều là bố mẹ cháu. Chúng cháu đã học được cách yêu thương từ việc nhận sự thương yêu của mọi người", cậu bé Adul Sam-on (14 tuổi) nói.

Khi được hỏi thời gian tu tập ở chùa đã học được những gì, một cậu bé nói cậu học được tính kiên nhẫn, cậu bé khác cho biết cậu được dạy cách tĩnh tâm.

Các cầu thủ nhí nói rằng tất cả đều thích thú được quay trở lại với gia đình và trường học. Các em cũng đã cố gắng điều chỉnh với việc bỗng dưng nổi tiếng, được nhiều người nhận ra trên đường và người hâm mộ muốn chụp ảnh. Cậu bé Duganpet Dom Promtep cho biết, những người theo dõi trang Instagram của em đã lên đến hơn 300.000.

Cậu bé Titan thì chia sẻ rằng em đã rơi nước mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ qua cửa kính tại Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh, nơi em cùng các bạn phải cách ly và điều trị giai đoạn đầu sau khi được cứu ra khỏi hang. "Em rất vui khi thấy cha mẹ.  Em đã khóc vì hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng”.

Có nhiều em bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Tất cả các cậu bé nói họ đang hướng về tương lai và kinh nghiệm sống sót trong hang là động lực thúc đẩy họ trở thành những công dân tích cực và có ích.

"Cháu muốn trở thành thợ máy để chữa ôtô", Mongkol "Mark" Booneiam (13 tuổi) nói.

"Cháu muốn trở thành đặc nhiệm SEAL hải quân", Ekarat "Biw" Wongsukchan (14 tuổi) cho hay.

"Cháu muốn trở thành kiến trúc sư", Nattawut "Tle" Takamsai (14 tuổi) chia sẻ.

Phần lớn cả đội mong muốn lớn lên để đại diện cho đất nước có mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. "Cháu muốn chơi bóng đá, muốn trở thành ngôi sao chuyên nghiệp như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi", một cậu bé nói.

eakapol-jantawong.jpg
Huấn luyện viên Ekapol Chanthawong

 

Huấn luyện viên Ekapol kết thúc buổi phỏng vấn bằng lời cảm ơn vì tất cả được cứu sống: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, các quan chức, các tình nguyện viên đã giúp đỡ. Chúng tôi hứa sẽ trở thành những công dân tốt. Chúng tôi sẽ học tập, sẽ yêu thương mọi người giống như cách mọi người đã yêu thương cả đội bóng 13 người chúng tôi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm