Đóng cửa nhà du xuân

Đinh Thu Hiền
19/01/2023 - 09:11
Đóng cửa nhà du xuân

Ảnh minh họa

Cứ mỗi năm vào tháng 10, chị Quyên coi lại thời hạn hộ chiếu của cả gia đình, để chuẩn bị cho những ngày du xuân ở nước ngoài…
Rong chơi đầu năm

Gia đình chị Quyên năm nào cũng đón Tết sớm hơn nhiều gia đình khác. Vào khoảng 23 Tháng Chạp là trong nhà chị đã rộn ràng không khí xuân. Trong khi chồng chị Quyên tất bật sắp xếp lại bàn thờ gia tiên thì chị Quyên dọn dẹp nhà bếp. Chỉ trong nửa ngày, anh chị đã bày biện đủ mâm trái cây "cầu vừa đủ xài" bao gồm mãng cầu, dừa xiêm, đu đủ và xoài cát. Các loại hoa của cả 3 miền cũng được chị cẩn thận đặt trước đó để trưng bày trong phòng khách. Nhà chị có cả cành mận trắng của Tây Bắc, hoa đào của Hà Nội và mai vàng của TPHCM. Cửa kiếng được dán hình 2 em bé chắp tay chào "cung hỉ". Trước cửa đặt vài chậu hoa mồng gà và cúc vạn thọ. 

"Năm nào gia đình tôi cũng ăn Tết trước cả tuần. Ngày 30, cả nhà đi ăn tất niên ở bên nội-ngoại đủ 2 bữa chính, sau đó ra nhà hàng vào lúc 22h để coi pháo bông đón giao thừa", chị Quyên kể.

Vào sáng mùng Một, sau giấc ngủ khá kỹ, cả gia đình chị chuẩn bị đồ đạc và kêu taxi ra sân bay, đi du xuân ở nước ngoài. Người cháu ở gần đó sẽ mỗi ngày qua nhà tưới nước cho cây và hoa dùm. Chị Quyên chia sẻ: "Chúng tôi thường chọn các địa điểm ở gần để bay nhanh như Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc). Sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch, năm nay, cả nhà lại "bung lụa" rất vui".

Xu hướng đi chơi của mọi người vào những ngày Tết chứ không ở nhà ăn Tết tăng dần theo thời gian. Nếu như 15 năm trở về trước, cứ tới ngày Tết là nhân viên của công ty tôi được nghỉ sớm vì chẳng có ai đặt tour thì sau đó ngược lại. Là người quản lý, chúng tôi vất vả điều phối hướng dẫn viên để có nhân sự đi tour suốt những ngày Tết”

Anh Ngọc Oanh, Giám đốc một công ty du lịch

Chuyện đóng cửa nhà du Xuân chơi Tết của gia đình chị Quyên không còn là cá biệt ở TPHCM. Chạy quanh đường phố, những căn nhà đóng cửa suốt những ngày Tết là hình ảnh thường thấy. Thậm chí, nếu nhà ở ngoại ô, người ta sẽ đặt phòng khách sạn trong trung tâm để dạo chơi đường hoa ban đêm, khỏi phải đối mặt với việc khó khăn đón xe về nhà. Thời khắc chuyển giao năm mới ở sảnh khách sạn, ở trên quầy bar sân thượng, ở trên tàu ngắm pháo bông, cảm xúc đặc biệt với nhiều gia đình. Bởi vậy nên bữa buffet sáng mùng Một tại khách sạn xung quanh đường Nguyễn Huệ, người ta chào nhau năm mới và hỏi "anh chị nhà ở quận nào?".

Sự lựa chọn

Để có chuyến đi chơi Xuân xa, nhiều người đã phải lên kế hoạch sẵn cho việc nhờ người coi nhà, tưới cây. Ai có thú cưng thì cũng phải chọn trước khách sạn cho chó mèo để mang tới gửi. Những người sống trong chung cư cảm thấy bớt lo lắng về việc bảo vệ căn nhà hơn những người sống tại các nhà liền thổ. Ngày càng có thêm các dịch vụ ra đời, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình đi chơi Xuân dịp Tết.

Việc lựa chọn ăn Tết hay chơi Xuân hoặc đi chơi Xuân cũng nghĩa là ăn Tết, phụ thuộc vào sở thích và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Miễn sao tất cả các thành viên đều cảm thấy thoải mái và được tận hưởng những ngày nghỉ ngơi đầu năm mới bên nhau, đó chính là sự viên mãn.

Dù lựa chọn thế nào, thì hẳn ai ai cũng cầu mong mọi điều tốt lành ở những tháng ngày phía trước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm