Đồng giải 3 hạng mục Ảnh cuộc thi “Tôi lên tiếng - Tôi hành động”: Cái nhìn trực diện vào nỗi đau bị bạo lực

PV
09/10/2020 - 10:15
Đồng giải 3 hạng mục Ảnh cuộc thi “Tôi lên tiếng - Tôi hành động”: Cái nhìn trực diện vào nỗi đau bị bạo lực
2 tác phẩm “Cũi” của nhóm F5 và “Hand to hand” của nhóm Catus team đều gây ấn tượng với Ban Giám khảo ngay từ đầu. “Cũi” bắt đầu từ cái tên, còn “Hand to hand” là sự trình bày hiện đại, rõ ràng, mạch lạc.

Ngay từ khi đọc tên bộ ảnh, Ban Giám khảo đã bị ấn tượng bởi sự tù túng thể hiện trong một chữ "Cũi". Người phụ nữ trong bộ ảnh cũng bị giam cầm trong chính ngôi nhà của họ, chật chội, cô đơn, lạnh lẽo không khác gì trong một cái cũi. Không khí hiện lên trong bộ ảnh có phần đen tối, khiến cho bộ ảnh trở nên ám ảnh. Sự bế tắc, không tìm thấy lối ra cũng khiến cho tinh thần của 1 sản phẩm truyền thông bị hạn chế vì không có lối ra cho vấn đề.

Lại một tác phẩm nữa đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. "Hand to hand" của nhóm Catus team thiết kế hiện đại, ưu tiên sự sáng sủa, dễ nhìn, khiến cho Ban Giám khảo rất ấn tượng. Các thông điệp, câu chuyện của bộ ảnh được thể hiện trực quan rõ ràng. Mọi thứ thay đổi khi chính chúng ta thay đổi! Đó là chân lý mà nhất định những người trong cuộc bị bạo hành phải dũng cảm tìm cách học được.

Chỉ có một điểm trừ nhỏ của tác phẩm này, bởi những thông điệp nên được thể hiện qua những bức ảnh chứ không nên là câu chuyện hay thông điệp thể hiện bằng chữ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm