Đồng hành cùng con trong những năm tháng du học

Bảo Vy
08/07/2024 - 13:04
Đồng hành cùng con trong những năm tháng du học

Chị Nguyễn Bích Diệp (thứ 2 từ trái sang) trong một lần sang Ấn Độ thăm các con và gặp gỡ cô giáo của con

Sau mỗi chiều đi làm về, vợ chồng chị Nguyễn Bích Diệp (ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) lại kết nối điện thoại, tranh thủ trò chuyện với 3 đứa con đang đi du học ở Ấn Độ.

"Vợ chồng tôi có 3 con (2 trai, 1 gái), mỗi đứa chỉ cách nhau 2 năm nên quấn quýt, chơi đùa cùng nhau từ bé. Đến khi đi du học, chúng cũng kéo nhau đi gần như cùng một lúc, khiến vợ chồng tôi có lúc hụt hẫng", chị Nguyễn Bích Diệp chia sẻ.

Năm 2021, cậu cả đủ 18 tuổi đã chia tay gia đình sang Ấn Độ học đại học. Cậu cả ra dáng làm anh, chuẩn bị hành trang đi du học xa nhà. Vậy mà, đến ngày Tết Nguyên đán, cậu gọi điện thoại về chúc Tết gia đình, miệng thì cười nhưng nước mắt cứ lưng tròng. 

Năm 2022, cậu em út vừa học xong lớp 9 đã quyết định sang Ấn Độ học tiếp cấp 3. Chỉ 1 năm sau, người con thứ 2 của anh chị vừa tốt nghiệp PTTH cũng sang Ấn Độ học. 

Chị Bích Diệp cho biết: "Vợ chồng tôi vui vì các con tự lập được ở nơi xứ người. Hai con lớn cùng học một trường đại học còn cậu em út học trường cấp 3 gần đó, nên 3 anh em ở cùng nhau, vừa giúp bố mẹ giảm tải áp lực tài chính, vừa tiện mỗi lần gọi điện thoại là có thể gặp được cả 3 con. Nhưng ở nhà, giờ chỉ có 2 vợ chồng nên không tránh khỏi hụt hẫng".

Các con đi học có gì vui, có gì mới lạ đều tíu tít kể chuyện cho bố mẹ qua điện thoại hằng ngày. Theo chị Diệp, thời đại 4.0, công nghệ đã giúp rút ngắn khoảng cách địa lý. Các thành viên trong gia đình dù ở xa nhau nhưng vẫn được thấy nhau hằng ngày qua các ứng dụng. Bố mẹ vẫn biết cuộc sống mỗi ngày của các con để yên tâm hơn và vơi bớt nỗi nhớ khi cách xa.

"Tôi cho rằng, sau này, các con làm việc và sinh sống ở đâu không quan trọng. Hiện tại, các con chỉ cần học tập và sống thật hạnh phúc, trải nghiệm nền văn hoá đa dạng của đất nước Ấn Độ. Điều đó sẽ giúp cuộc sống của các con có nhiều màu sắc thú vị", chị Bích Diệp bộc bạch.

Vợ chồng chị tâm sự với các con, khi đi du học xa nhà, các con đã quen với sự tự lập. Từ đó, các con sẽ mở ra nhiều "cánh cửa" mới rồi bước ra thế giới rộng lớn, có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Đó cũng là mong muốn của vợ chồng chị Bích Diệp khi lần lượt tiễn các con đi học xa nhà. 

Chị Bích Diệp cho biết: "Cả 3 con của chúng tôi đều đi du học, vợ chồng tôi phải nén nỗi nhớ thương, ghìm nỗi lo lắng các con có thể bị sa ngã nơi xứ người. Là cha mẹ, hẳn nhiều người cũng có nỗi lo đó nhưng vợ chồng tôi vẫn để các con được "bay xa". 

Mình chỉ theo sát mỗi bước đi của các con qua việc liên lạc hằng ngày, kết nối với thầy cô giáo của các con khi cần thiết, hoặc nhờ chủ nhà trọ quan tâm, giúp đỡ các con. Chúng tôi khuyến khích các con thường xuyên kể chuyện học tập, sinh hoạt hằng ngày để nếu thấy vướng mắc chuyện gì, bố mẹ sẽ cùng các con tháo gỡ, giải quyết. Các con an tâm khi bố mẹ dù ở xa nhưng vẫn luôn đồng hành với các con như khi ở nhà".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm