Được bố "dọn đường trải thảm" nhưng con tôi lại chọn nghề cắt tóc

Dung Nguyễn
06/03/2023 - 07:57
Được bố "dọn đường trải thảm" nhưng con tôi lại chọn nghề cắt tóc

Ảnh minh họa

Vì muốn tốt cho tương lai của con nên chồng tôi đã sắp sẵn công việc ổn định cho con ngay sau khi học xong đại học. Thế mà, con trai từ chối học ngành đó vì thích theo đuổi sở thích của bản thân.

Con là tương lai là niềm hãnh diện của bố mẹ nên ngay từ khi con ở trong bụng đã được vợ chồng tôi chăm sóc rất chu đáo cẩn thận với những khóa học tiền sản. 

Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng tôi rất chú trọng đầu tư chuyện ăn uống và học tập của các con. Hiện nay con gái nhỏ của tôi đang học cấp 2, con trai lớn học lớp 11. Các con tôi đều chăm chỉ học tập và năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

Thứ 7 vừa rồi, cả nhà tôi vừa ngồi xem tivi vừa nói chuyện với nhau. Đang xem 1 bộ phim hay, con trai tôi bất ngờ nói ra nguyện vọng trong tương lai của con muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc, giống như nhân vật trên tivi.

Cho là con nói đùa nên vợ chồng tôi không để ý lắm. Đến khi con nói ra kế hoạch của bản thân là không thi vào trường đại học, sẽ đi theo người anh họ để học nghề cắt tóc thì chúng tôi giật mình hiểu ra con không nói đùa.

Ngay lập tức, chồng tôi cấm con học nghề đó, anh bảo tốn bao nhiêu tiền của cho con ăn học, phải tiếp tục học đại học và đi theo sự nghiệp của bố. Chồng khoe với con về thu nhập hàng tháng và còn nhiều khoản tiền thưởng nữa. Khi 30 tuổi, anh mua được nhà, hơn 40 tuổi đã có 5 tỷ tiền tiết kiệm trong ngân hàng.

Chồng bảo con trai có nhiều ưu điểm phù hợp với nghề của anh ấy đang làm. Sau này chỉ cần con tôi học xong đại học là đã có công việc ổn định rồi, không cần phải vất vả mang hồ sơ rải khắp nơi.

Bình thường con luôn nghe lời bố mẹ nhưng lần này con bướng bỉnh, vẫn bảo vệ lập trường là muốn trở thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp và làm đẹp cho mọi người. Con nói sẽ học hỏi dần, khi nào có nhiều kinh nghiệm và tài chính sẽ mở tiệm lớn như anh họ.

Con chưa nói xong ý tưởng, chồng tôi đã lớn tiếng quát mắng và đòi đuổi ra khỏi nhà nếu tiếp tục có suy nghĩ đó. Nào ngờ con tôi vẫn cứng đầu bảo vệ quan điểm của bản thân. Con bảo muốn được làm công việc con yêu thích. Con không có hứng thú với công việc mà chồng tôi đang làm. Nói xong con tức giận bỏ lên phòng khiến vợ chồng tôi bất lực đứng nhìn nhau.

Buổi tối lên giường ngủ, tôi hỏi chồng có thấy hạnh phúc với công việc bản thân đang làm không. Chồng nói không thấy hạnh phúc nhưng nó tạo ra tiền nuôi gia đình. Còn công việc của con trai đang chọn, liệu con có đủ kiên trì nghị lực như người anh họ không hay khi làm rồi thấy mệt mỏi lại bỏ ngang giữa chừng. Con còn trẻ suy nghĩ bồng bột, không hiểu về thời thế và bản thân, là bố mẹ phải định hướng cho con khỏi đi lạc đường.

Tình hình gia đình tôi rất căng thẳng, 1 tuần nay, 2 bố con không nói với nhau câu nào. Quan điểm của chồng và con đều có lý, tôi chẳng biết phải đứng về phía nào?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm