“Được nhận hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương”

Nguyễn Thị Nguyệt (P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
30/10/2021 - 07:30
“Được nhận hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương”

Chị Nguyệt nhận đồ về làm để kiếm thêm thu nhập

Tôi là chủ một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ trên đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với tiền thuê nhà là 4,5 triệu đồng/tháng, tiền lợi nhuận thu về sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 200.000 đồng/ngày.

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội vừa qua, tôi đã phải trả lại mặt bằng và chuyển vào thuê ở ngõ đối diện để giảm được một nửa chi phí thuê cửa hàng mà vẫn duy trì với lượng khách quen cũ.

Tuy nhiên, đến nay, lượng khách mua hàng trực tiếp giảm vì những ứng dụng bán hàng trên mạng lên ngôi. Tôi phải nhập thêm hàng làm thời vụ như tết cườm, đính hoa lên váy cho các xưởng thời trang để kiếm thêm.

Thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tôi đều giảm đi rất nhiều, cộng với tiền học phí, mua sách vở của 2 đứa con đang học lớp 4 và lớp 7 và những chi phí phát sinh, nên tiền tích lũy bao lâu nay cũng cạn kiệt. Có thể nói, đây là lúc mà gia đình tôi đang rơi vào khó khăn nhất. 

Tôi mong muốn nhận được hỗ trợ của chính quyền địa phương cho những người như tôi khi không có lương, không đóng bảo hiểm xã hội và chưa được nhận khoản trợ cấp nào.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm