Em chồng "trở mặt" sau 3 tháng được cho mượn mặt bằng kinh doanh

Mỹ Hạnh
01/05/2023 - 13:05
Em chồng "trở mặt" sau 3 tháng được cho mượn mặt bằng kinh doanh

Ảnh minh họa

Tôi tốt bụng, chủ động cho em chồng mượn mặt bằng để kinh doanh quán ăn. Nào ngờ được 3 tháng thì em ấy tuyên bố phũ.

Vì không gian trước nhà tôi rộng rãi, thoáng mát lại đối diện trường tiểu học nên nhiều người hỏi thuê để buôn bán. Có người trả cho tôi 8 triệu/tháng nhưng tôi vẫn không đồng ý. Bởi tôi muốn dành không gian đó để trồng cây cảnh, mỗi sáng ngắm nhìn cuộc sống sẽ bình dị, an nhàn hơn.

3 tháng trước, trong lần về nhà nội chơi, em chồng kể lể chuyện mất việc, giờ muốn xin việc lại cũng rất khó khăn. Vợ chồng em ấy tính đường buôn bán quán ăn nhưng lại không tìm được mặt bằng ưng ý. Nơi thì rộng rãi nhưng không nằm ở ngoài mặt đường, ít người qua lại, sợ buôn bán không được. Nơi thì có vị thế đẹp, đông đúc dân cư; mỗi tội chật hẹp quá, chỉ để được vài cái bàn thôi thì làm sao mà bán.

Thấy em chồng lâm đường khó khăn, tôi tốt bụng chủ động nói em ấy đến xem vị trí nhà mình, nếu được thì mở quán ăn, bán cho học sinh tiểu học; tối có thể bán thêm mấy món nhậu. Em chồng mừng rỡ cảm ơn tôi, còn nói sẽ đội ơn tôi suốt đời.

Vì em chồng mở quán ăn nên nhà tôi cũng không được thoải mái như trước. Cây cảnh phải chuyển ra sau vườn. Trước nhà lúc nào cũng đông đúc, tấp nập, đến nỗi tôi dắt xe ra đi làm cũng khó khăn. Nhưng nếu chỉ có như thế thì tôi đã không khó chịu và nhắc nhở em chồng.

Đằng này, em chồng bán từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng là hết đồ ăn, thu dọn các thứ rồi. Vậy mà em ấy không chịu quét dọn sạch sẽ chỗ bán mà cứ để giấy ăn, rác khắp nơi. Tôi nhắc thì em nói để tối bán tiếp rồi quét dọn một thể. Mà từ 16 giờ em chồng bán đồ nhậu là bán luôn tới 23 giờ khuya nên chỉ quét dọn sơ qua, không hề sạch sẽ. Sân nhà tôi lại là sân lát gạch men, trước đây vốn sạch sẽ, giờ đầy những vết ố vàng, bẩn thỉu. Chưa kể đến những người đàn ông nhậu nhẹt, nôn ói đầy ra nên mùi rất khó chịu. Nhà vệ sinh của nhà tôi cũng 'chịu trận' khi lúc nào cũng bốc mùi khó chịu và dơ bẩn.

Tôi nhắc em chồng nhiều lần không ăn thua. Mấy ngày trước, chồng tôi tức quá quát em ấy một trận và yêu cầu em nếu muốn tiếp tục bán thì phải dọn dẹp sạch sẽ, nghỉ bán sớm vì bán trễ quá thì nhà tôi không được nghỉ ngơi. Cứ tưởng em chồng sẽ biết sai, ai ngờ em ấy giận dữ tuyên bố phũ là không cần mượn mặt bằng của chúng tôi nữa. Em ấy còn cho rằng vợ chồng tôi ghen ăn tức ở, thấy em chồng buôn bán ngon lành nên gây khó dễ.

Từ đó đến hôm nay, em chồng không bán ở sân nhà tôi nữa nhưng cũng không để chúng tôi được yên khi đi kể xấu chúng tôi khắp nơi. Ai hỏi tại sao đang bán đắt khách mà lại nghỉ, em chồng đổ lỗi cho chúng tôi. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi có nên tiếp tục nhịn nhục để giữ hòa khí gia đình, tình cảm anh em trong nhà không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm