Gần 1 tuần mắc kẹt giữa rừng do lũ, người phụ nữ thoát chết thần kỳ

Đình Nguyên
28/07/2025 - 19:24
Gần 1 tuần mắc kẹt giữa rừng do lũ, người phụ nữ thoát chết thần kỳ

Bà Thanh mắc kẹt giữa lũ cả tuần, phải ăn lá rừng để sinh tồn. Ảnh Hải Thượng

Bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, bà Nguyễn Thị Thanh may mắn sống sót khi bám vào 1 gốc cây rồi chạy lên đồi cao giữa rừng sâu. 6 ngày không một bóng người, không điện thoại, không thức ăn, bà cầm cự qua ngày nhờ lá rừng. Đến sáng 28/7, bà được lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương giải cứu kịp thời.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An), cho biết, sáng 28/7, chính quyền xã phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) giải cứu một phụ nữ bị mắc kẹt do mưa lũ nhiều ngày nay.

Theo đó, trận lũ quét lịch sử trưa 22/7 đã để lại hậu quả nặng nề trên địa bàn xã Nhôn Mai và nhiều xã vùng cao tỉnh Nghệ An. Dòng nước lũ hung dữ đổ về bất ngờ, cuốn phăng nhà cửa, hoa màu, lồng cá và tài sản của người dân ven sông Nậm Nơn.

Trong cơn lũ dữ, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970, trú tại bản Cửa Rào, huyện Tương Dương cũ) - người làm nghề nuôi cá lồng trên sông - đã không kịp trở tay. Lồng cá và toàn bộ gia sản được đầu tư bằng vốn vay ngân hàng bị cuốn phăng chỉ trong chớp mắt. Một mình giữa mênh mông nước lũ, bà Thanh may mắn thoát chết khi kịp bám được vào một gốc cây lớn, sau đó lần theo triền đá, chạy lên một quả đồi cao gần đó.

Không điện thoại, không liên lạc được với bên ngoài, bà Thanh buộc phải ở lại trong rừng, trú tạm dưới tán cây rậm, cầm cự qua ngày bằng lá rừng và nước suối. Mỗi đêm mưa gió quần thảo, muỗi rừng và đói rét bủa vây nhưng bà vẫn gắng gượng. "Tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng rồi lại tự nhủ: nếu không cố thì sẽ không bao giờ được gặp con cháu nữa", bà Thanh kể lại khi được tìm thấy.

Nhận được tin báo từ người dân sau khi lũ rút, Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Đường vào khu vực bà Thanh bị cô lập gần như bị tê liệt bởi bùn đất, cây rừng đổ ngổn ngang, lòng hồ bị rác và lũ bủa vây.

Với tinh thần "còn một tia hy vọng cũng phải cứu bằng được", các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã băng rừng, vượt lũ, tiếp cận vị trí bà Thanh đang mắc kẹt. Cuộc giải cứu diễn ra suốt nhiều giờ đồng hồ, khi lực lượng chức năng phải đi bộ, lội suối và dùng rìu phát dọn đường tiến sâu vào khu vực rừng già.

"Sáng nay, chúng tôi đã tiếp cận được bà Thanh trong tình trạng suy kiệt, hoảng loạn. Bà ấy bật khóc khi thấy chúng tôi. Thật may mắn khi bà ấy vẫn còn sống sau từng ấy ngày giữa rừng sâu, không ai bên cạnh", ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã nhanh chóng sơ cứu, kiểm tra sức khỏe và ổn định tâm lý cho bà Thanh. Bà được đưa về tổ công tác của đồn để tiếp tục theo dõi, chăm sóc phục hồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm