Gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên, bố mẹ hồi hộp hơn con

Bài, ảnh; N.Minh
07/06/2025 - 07:57
Gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên, bố mẹ hồi hộp hơn con

Phụ huynh ngoài cổng trường thi lo lắng, hồi hộp hơn thí sinh

Sáng nay (7/6), gần 103.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn trong kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2025.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT ở ngày làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, số thí sinh có mặt là 102.365 trên tổng số 102.860 em đăng ký dự thi, vắng 495 thí sinh.

Trong lúc các em học sinh bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng, thì ở phía bên ngoài, hàng chục nghìn phụ huynh lại thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Với họ, kỳ thi này không chỉ là cuộc đua của con, mà còn là hành trình đầy áp lực, hy vọng và cả những đêm mất ngủ.

Gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên, bố mẹ hồi hộp hơn con- Ảnh 1.

Thí sinh sẵn sàng cho môn thi đầu tiên

Anh Quốc Tuấn (phố Đại Từ, Hà Nội) là một trong những phụ huynh như vậy. Căng thẳng của anh không chỉ nhân đôi vì có con đi thi, mà còn vì có tới hai con sinh đôi cùng bước vào kỳ thi năm nay. "Cả đêm qua, vợ chồng tôi chắc chỉ chợp mắt được một, hai tiếng. Cứ nằm xuống là lại giật mình tỉnh dậy, mở điện thoại xem giờ vì sợ ngủ quên mất giờ đưa con đi thi", anh chia sẻ trong lúc dõi mắt về phía cánh cổng trường.

Với anh Tuấn, kỳ thi này không chỉ mang ý nghĩa vượt qua một mốc học tập quan trọng, mà còn là một bài toán kinh tế cho cả gia đình. Anh đã lên sẵn các phương án dự phòng nếu các con không trúng tuyển vào nguyện vọng 1 – trường THPT Đống Đa. Tuy nhiên, anh vẫn đặt trọn kỳ vọng vào ngôi trường công lập này, phần vì môi trường học, phần quan trọng nữa vì chính sách miễn học phí - điều có ý nghĩa không nhỏ trong bối cảnh gia đình phải nuôi hai con học song song.

"Tôi đầu tư cho các con rất tốn kém. Mỗi buổi gia sư là 900.000 đồng, học thêm là 600.000 đồng. Tổng là 4 buổi/tuần. Tôi còn cho con học thêm tiếng Anh ở trung tâm. Tính ra, mỗi tháng tốn hơn 20 triệu đồng tiền học cho hai cháu. Chúng tôi thay phiên nhau đưa đón, vừa tốn công vừa mệt mỏi. Nhưng điều tôi lo hơn cả là nhìn con suốt năm học không có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Từ Tết đến giờ, các con hôm nào cũng học đến 2-3 giờ sáng gần như thành thói quen. Cực cho con, mà thương lắm!", anh Tuấn nói, ánh mắt lặng đi giữa tiếng còi xe và những tiếng bước chân rảo vội bên ngoài điểm thi.

Gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên, bố mẹ hồi hộp hơn con- Ảnh 2.

Phụ huynh căng thẳng, lo lắng ngoài cổng trường thi

Những cảm xúc của anh Tuấn không hề cá biệt. Nhiều phụ huynh khác cũng cùng tâm trạng - đứng đợi dưới trời nắng gắt mà lòng như đang ở trong phòng thi cùng con. Một vài người nép mình bên gốc cây, số khác tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện để xua đi hồi hộp. Nhưng rồi, chỉ cần nghe tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu, mọi ánh mắt đều lập tức hướng về phía cổng trường, như một phản xạ tự nhiên của tình thương và kỳ vọng.

Chiều nay (7/6), các thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng mai (8/6), các em bước vào môn thi cuối cùng - môn Toán, với thời gian làm bài 120 phút. Còn với các bậc cha mẹ như anh Tuấn, kỳ thi thực sự chỉ kết thúc khi cánh cổng trường mở ra và các con nở nụ cười vì đã làm hết sức mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm