Gần 300 trẻ em thiệt mạng do xung đột tại Trung Đông
Một người biểu tình cầm bức ảnh của một bé gái bị thiệt mạng trong vụ đánh bom trường tiểu học ở Minab, Iran, tham gia cuộc tuần hành đoàn kết ở Belgrade, Serbia.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gần 300 trẻ em được cho là đã thiệt mạng ở Iran và các nơi khác ở Trung Đông kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.
Số trẻ bị thương vong gia tăng
UNICEF cho biết, hơn 1.100 trẻ em được báo cáo bị thương hoặc thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Số người thiệt mạng được báo cáo bao gồm 200 trẻ em ở Iran, 91 trẻ ở Lebanon, 4 trẻ ở Israel và 1 trẻ ở Kuwait. Con số này có thể sẽ tăng lên khi bạo lực leo thang và lan rộng.
Mặt khác, gián đoạn trên diện rộng đối với giáo dục đã khiến hàng triệu trẻ em trong khu vực không được đến trường. Trong khi đó, hàng trăm nghìn trẻ đã phải di dời do các cuộc oanh tạc. Cơ sở hạ tầng bao gồm bệnh viện, trường học và hệ thống cấp nước và vệ sinh đã bị tấn công, hư hại hoặc bị phá hủy bởi các bên tham chiến.

Cảnh đổ nát sau không kích ở Iran
Không có gì biện minh cho việc giết hại và làm tàn phế trẻ em, hoặc sự phá hủy và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu mà trẻ em phụ thuộc vào như bệnh viện, trường học và hệ thống nước sạch, vệ sinh. Những vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em trong xung đột vũ trang có thể cấu thành vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Luật nhân đạo quốc tế và Luật nhân quyền quốc tế.
UNICEF
UNICEF nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc đối với các bên tham chiến nhằm chấm dứt giao tranh và tham gia đàm phán ngoại giao. UNICEF cũng kêu gọi các bên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong việc lựa chọn phương tiện và phương pháp để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm cả việc tránh sử dụng vũ khí nổ gây ảnh hưởng không cân xứng đến trẻ em.
Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo
Khi cuộc chiến chuẩn bị bước sang tuần thứ 3, "chảo lửa" Trung Đông tiếp tục sục sôi, thậm chí vượt ra khỏi phạm vi khu vực. Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Hai bên đều cự tuyệt thương lượng hòa bình với nhau.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xung đột đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương tại Iran. Trong khi tại Lebanon, có ít nhất 570 người chết và hơn 1.400 người bị thương. Hơn 4,1 triệu người tại Afghanistan, Iran, Liban và Pakistan đã phải di tản do xung đột.

Người dân di tản do xung đột
Theo phát ngôn viên của Liên hợp quốc Stephane Dujarric, khoảng 117.000 người đã phải tìm nơi tị nạn ở nước khác. Riêng tại Iran, Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc ước tính có từ 600.000 đến 1 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng 3,2 triệu người, đang phải tạm thời di dời. Nhiều người chạy trốn khỏi Tehran và các thành phố lớn khác đến các khu vực phía Bắc và nông thôn.
Tại Lebanon, tình hình nhân đạo đặc biệt đáng lo ngại. Các cuộc không kích nhằm vào Beirut và miền Nam nước này đã khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, với tổng số người di tản nội địa ước tính khoảng 800.000 người, tương đương gần 1/5 dân số quốc gia. Nhiều gia đình phải trú ẩn tạm thời tại trường học, trong xe hơi hoặc các khu tập trung khẩn cấp khi số lượng nơi trú ẩn bị quá tải. Các tổ chức cứu trợ cho biết tình trạng thiếu nước sạch, thực phẩm và thuốc men đang xuất hiện tại nhiều khu vực tập trung người di tản.
Liên hợp quốc cũng cảnh báo các cuộc tấn công vào cơ sở y tế và nhân viên y tế đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Chỉ trong hơn một tuần gần đây đã ghi nhận hàng chục vụ tấn công nhằm vào bệnh viện và cơ sở y tế tại Iran và Lebanon khiến nhiều nhân viên y tế thiệt mạng hoặc bị thương.
Ở Dải Gaza và các vùng lãnh thổ Palestine, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, các hạn chế đối với hoạt động viện trợ đang khiến tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tiếp tục xấu đi, trong khi nhu cầu hỗ trợ lương thực, y tế và nơi trú ẩn tăng mạnh.
Theo các cơ quan cứu trợ quốc tế, nếu xung đột tiếp tục leo thang trong những ngày tới, Trung Đông có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô khu vực, với hàng triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp.
Nhiều tổ chức quốc tế đã kêu gọi các bên liên quan tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và mở hành lang nhân đạo để đưa viện trợ vào các khu vực bị ảnh hưởng.

Trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất trong chiến tranh
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ lo ngại về tác động ngày càng sâu sắc của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với dân thường. Ông Volker Turk lên án các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu dân cư, cơ sở y tế, trường học, di sản văn hóa và cơ sở hạ tầng nước, năng lượng. Ông kêu gọi các bên tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường.
Còn Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo, chi phí và thời gian vận chuyển tăng do tắc nghẽn tại eo biển Hormuz đã làm gián đoạn hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Các chuyên gia cảnh báo rằng trong cuộc chiến hiện nay, dầu mỏ có thể không phải là tài nguyên dễ bị tổn thương nhất. Thay vào đó, nước - đặc biệt là nước ngọt sản xuất từ các nhà máy khử mặn - mới có thể trở thành vũ khí chiến lược nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột. Ở khu vực khô hạn bậc nhất hành tinh, nơi nhiều thành phố chỉ tồn tại nhờ công nghệ biến nước biển thành nước uống, việc tấn công vào hạ tầng nước có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng hơn cả việc phá hủy các mỏ dầu.