Gặp lại 'kiều nữ' giết đại gia xứ Chè (Kỳ 2)

24/07/2016 - 10:53
Kiều thở dài: “Sau khi gây án, tôi rất sợ. Cảm giác tội lỗi và biết rõ là không thể trốn tránh. Lúc đó tôi đã tự tử vì không muốn sống nữa, muốn kết thúc thật nhanh cuộc sống của mình”.
dai-gia-che-2.JPG
Nhà nghỉ Mai Đan, nơi Kiều và đồng phạm giết ông Bình 

Hậu quả từ mối quan hệ tình - tiền

Theo cáo trạng của VKSND, từ tháng 9/2009, Linh Thị Kiều (SN 1988, thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) quen biết và có quan hệ tình cảm với ông Vũ Dương Bình (SN 1957, Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình). Ông Bình là một doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Thái Nguyên, đã thành danh với thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình và từng là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Thái Nguyên; còn Kiều đã từng kết hôn và có một con trai trong thời gian quen biết ông Bình.

dai-gia-che-4.jpg
 Phạm nhân Linh Thị Kiều tại trại giam Phú Sơn

Tháng 2/2012 Kiều ly hôn chồng, sau đó về TP. Hải Dương chung sống với Đỗ Văn Tùng. Cuối tháng 1/2013, Kiều gọi điện thoại hỏi vay ông Bình 100 triệu đồng. Đại gia chè trả lời đồng ý và bảo Kiều lên Thái Nguyên sẽ cho vay tiền. Kiều rủ Tùng đi theo và bàn kế hoạch nếu ông Bình đổi ý không cho vay tiền sẽ khống chế để lấy tiền, tài sản của ông Bình. Hai người chuẩn bị quần áo, cuộn dây dù màu trắng dài 8m, bật lửa gas hình khẩu súng colt và dao bấm nhọn.

Ngày 25/1, Kiều và Tùng thuê phòng 508 tại khách sạn Mai Đan. Ngay tối hôm đó, Kiều đã hẹn gặp ông Bình tại quán càphê ở tầng 2 khách sạn, sau đó ông Bình ra về. Kiều nói với Tùng, ông Bình đồng ý cho vay tiền nhưng phải có hợp đồng, vì vậy ông Bình lần lữa hẹn hôm khác. Kiều nói với Tùng về kế hoạch của lần gặp “người tình già” kế tiếp: “Nếu ông ấy lên phòng cho vay tiền thì ông ấy sẽ đòi quan hệ tình dục”. Tùng nói chấp nhận và bàn với Kiều là dùng điện thoại di động quay cảnh ông Bình quan hệ tình dục với Kiều, để nếu ông Bình không cho vay thì sẽ dùng clip đó khống chế tống tiền “đại gia”.

Tùng đi mua một cuộn băng keo với mục đích dùng băng keo gắn điện thoại vào vị trí có thể quay video, nhưng cách này không thành công. Kiều và Tùng bàn nhau khi ông Bình đến, Tùng sẽ đứng nấp sau riđô cửa sổ trong phòng. Nếu ông Bình không cho vay tiền, Tùng sẽ dùng súng giả dọa và trói nạn nhân để lấy tài sản.

Tối 26/1, ông Bình đến phòng 508 khách sạn Mai Đan mà không hề biết cái bẫy đã được kiều nữ giăng sẵn chờ đợi.

Theo lời khai của hai bị cáo, tại khách sạn cũng như mọi lần trước, ông Bình đã quan hệ tình dục với Kiều, nhưng sau đó lại nói không thể đưa tiền cho Kiều ngay. Bị từ chối, Tùng lao ra giúp Kiều trói ông Bình, uy hiếp nạn nhân phải cho vay tiền. Ông Bình phản kháng, Tùng dùng hai tay giữ, ghì tay phải ông Bình ấn xuống mặt bàn, còn Kiều là người trực tiếp cầm dao đâm liên tiếp vào cổ, vai, gáy và đầu nạn nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/9/2013, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Linh Thị Kiều án tù chung thân, bị cáo Đỗ Văn Tùng (chồng hờ và cũng là đồng phạm giúp Kiều gây án) 27 năm tù giam cho hai tội danh “giết người” và cướp tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, hai bị cáo phải bồi thường tổng số tiền trên 118 triệu đồng.

“Làm sao bố mẹ chịu đựng nổi tội lỗi do con gái  gây ra?”

Kiều ngỡ ngàng khi có người lạ đợi ở nơi gặp gỡ phạm nhân. Cô là một trong những phạm nhân được ít người thăm nuôi nhất ở phân trại này. Vài 3 tháng, mẹ Kiều mới lên trại thăm con gái. Còn bố Kiều, từ ngày con vào trại, ông vẫn chưa lên lần nào, dù bà mẹ nói ông không còn giận Kiều nữa. “Lần nào lên thăm nuôi tôi, mẹ cũng cười tươi, nhưng mẹ tôi già đi nhiều, mẹ tôi chỉ dặn cố gắng cải tạo tốt để rút ngắn ngày ở trại, về với mẹ. Lúc mẹ cầm tay tôi rồi vội vã ra về, lần nào tôi cũng khóc, vì thương mẹ, vì tôi gây ra tội lỗi quá lớn cho mẹ…” – gương mặt đẹp của “kiều nữ” đất mỏ Quảng Ninh bỗng méo mó, những giọt nước mắt đã cố nén lại vẫn trào ra, khi nhắc về mẹ mình.

Đưa mắt nhìn xa xăm qua chấn song cửa sổ trại giam, Kiều thở dài: “Sau khi gây án, tôi rất sợ. Cảm giác tội lỗi và biết rõ là không thể trốn tránh. Lúc đó tôi đã tự tử vì không muốn sống nữa, muốn kết thúc thật nhanh cuộc sống của mình”.

Tôi không sợ bản thân mình sẽ bị sao, toà tuyên tử hình thế nào cũng được, mà nỗi sợ của tôi là đã làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, làm bố mẹ đau lòng, tai tiếng. Bố mẹ đã từng kỳ vọng vào đứa con gái út luôn học giỏi như tôi, chiều chuộng tôi nhất trong 4 anh chị em trong nhà, vậy mà, chỉ trong phút chốc cùng quẫn, không làm chủ được mình, tôi đã mang án giết người, làm sao bố mẹ chịu đựng nổi về tội lỗi con gái mình gây ra?”

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm