Gặp nhau khi du lịch, xa cách 10 năm, cô gái Việt tái hợp tình cũ Ấn Độ

Thiên Yết
02/09/2022 - 12:55
Phương Tú và Bobby đang có cuộc sống rất hoà hợp, vui vẻ, dù phải “đi đường vòng” để tìm thấy nhau.

Cuộc gặp định mệnh khi đi du lịch

15 năm trước, chị Lê Phương Tú và một người bạn gái sang Malaysia du lịch. Thời điểm ấy, chính chị cũng không ngờ rằng chị đã gặp định mệnh cuộc đời mình, anh Bobby Chahal tại đây. Hai cô gái vô hỏi đường đến tháp đôi (Petronas) và Bobby, khi đang làm công quả ở đền thờ gần đó đã chỉ dẫn giúp.

Tuy nhiên, Bobby đã chỉ nhầm đến… trạm xăng. Thấy Phương Tú quay đi theo hướng mình chỉ, anh cứ thấy sai sai, vì họ đi bộ, làm gì có xe mà đổ xăng. Anh vội chạy theo xin lỗi vì nghe nhầm và để "chuộc lỗi", anh đích thân dẫn họ tới tòa tháp đôi.

Phương Tú gặp Bobby trong chuyến du lịch đến Malaysia

Tưởng thế là thôi, ai ngờ anh chàng Ấn Độ đã "say nắng" cô nàng người Việt. Ngoài thời gian đi làm, anh Bobby trở thành hướng dẫn viên riêng cho Phương Tú ở Malaysia. Tình yêu giữa họ nảy nở từ những ngày tháng tuổi trẻ vô tư, trong chuyến du lịch nhiều kỷ niệm đó.

Khi Phương Tú trở về Việt Nam, hai người chính thức bắt đầu tình yêu. Cặp đôi yêu xa một thời gian dài, bất chấp những rào cản về khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, hoàn cảnh gia đình.

Họ phải "đi đường vòng" 10 năm để có được hạnh phúc bên nhau.

Phương Tú kể, nhà cô thuộc diện có của ăn của để ở thành phố Hồ Chí Minh, cha mẹ cưng chiều như công chúa nhỏ. Còn gia đình Bobby ở Ấn Độ không lấy gì làm khá giả. Anh định sang Canada đi làm năm 17 tuổi, nhưng gặp biến cố nên đã lưu lạc sang Malaysia theo diện lao động tự do.

Tại Malaysia, Bobby cũng khá vật lộn để kiếm sống, nhiều khi phải ngủ ở ghế đá ngoài công viên, làm đủ việc trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng chính những vất vả, va vấp của cuộc đời đã khiến chàng trai 24 tuổi năm ấy có trái tim ấm áp, dịu dàng.

Chia xa rồi yêu lại từ đầu

Tình yêu năm ấy của Phương Tú và Bobby kéo dài khoảng hơn 1 năm. Sau đó, vì nhiều lẽ, họ không thể cùng bước trên con đường tình yêu. Phương Tú chủ động chia tay và đi lấy chồng.

Còn Bobby, dù không thoải mái, cũng đành buông tay người mình yêu. Phương Tú còn nhớ, anh ngậm ngùi bảo: "Mỗi lần đi đền thờ, anh đều cầu nguyện cuộc đời này anh sẽ không lấy ai ngoài em". Sau đó, mỗi người mỗi ngả, họ sống cuộc đời độc lập, cắt liên lạc với nhau. Hồi yêu đương, Phương Tú tặng cho Bobby một chiếc ví để ảnh chụp chung của hai người, và anh gìn giữ nó như vật báu.

Gặp nhau khi du lịch, xa cách 10 năm, cô gái Việt tái hợp tình cũ Ấn Độ, hôn nhân viên mãn - Ảnh 3.

Phương Tú kết hôn và sang Mỹ sống một thời gian. Khi bé Lọ Lem 2 tuổi, cô và chồng chia tay nhau. Năm 2017, cô về Việt Nam sống. Trong một lần dọn dẹp đồ đạc, Phương Tú tìm thấy cuốn sổ trong đó ghi chép số điện thoại ngày xưa của Bobby, liền thử liên lạc.

"Lúc mà mình lục được số điện thoại của anh và chủ động nhắn tin hỏi thăm rồi nói đang ở Việt Nam, anh nói anh đang ở Indonesia, rất gần Việt Nam nên sẽ qua thăm mình. 1 tuần sau anh bay sang thật. Lúc đầu, chúng mình trò chuyện như bạn bè lâu năm không gặp thôi, cũng uống cafe, hỏi thăm nhau về cuộc sống. Rồi từ từ hai đứa nối lại tình xưa.", Phương Tú kể.

Cho đến khi gặp lại Phương Tú, Bobby vẫn là người độc thân, dù trước đó có vài mối tình và một số gia đình ở Ấn Độ cũng sang mai mối, muốn gả con gái cho. Nhưng tính anh thích đi phiêu bạt, ba mẹ anh đã tính sẽ nhường hết tài sản cho em trai Bobby vì nghĩ đời này anh sẽ không lấy vợ.

Nối lại tình xưa sau 10 năm xa cách, đến năm 2018, Phương Tú và Bobby tổ chức đám cưới. Tú hào hứng kể: "Nói không ai tin chứ mình làm dâu Ấn Độ mà chưa 1 lần về nhà chồng, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Ba mẹ chồng rất quý mình, hay cứ căn dặn chồng không được làm mình buồn, phải yêu thương vợ con. Anh ở rể tại Việt Nam, sống chung cùng gia đình mình và được mẹ mình rất yêu quý.".

Chàng rể Ấn được lòng mẹ vợ, mê Việt Nam

Tổ ấm nhỏ của Phương Tú và Bobby giờ đã có thêm một bé trai 3 tuổi. Trước đây, hai người kinh doanh hostel tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịch Covid-19, công việc này phải tạm dừng. Hiện tại, hai vợ chồng đang kinh doanh lại nhà hàng và hostel, bên cạnh đó là đưa các sản phẩm địa phương của Ấn Độ về Việt Nam.

Cuộc sống thường ngày của cặp đôi ổn định và vui vẻ. Bé Lọ Lem rất mến ba Bobby. Anh cũng chăm sóc các thành viên khác trong gia đình rất khéo. "Anh có con lần đầu tiên mà chăm con cực đỉnh luôn, chỉ nhìn theo và bắt chước thôi. Mình nhớ khi sinh bé nhỏ, mình lo lắng không biết sao có thể chăm được con ban đêm, tại không có ai phụ hết. 

Bobby nói: Không sao, anh lo được. Thiệt, ảnh hỏi giường kế bên, cũng may chị sản phụ đó biết tiếng Anh nên chỉ dẫn cặn kẽ. Mình nhìn anh chăm em bé mà hạnh phúc lâng lâng luôn.

Sống chung với nhà vợ cũng không có khó khăn gì, có lẽ do anh đi nước ngoài sớm nên ở đâu cũng hòa nhập rất nhanh. Ở Việt Nam 5 năm mà anh rành đường hơn cả mình, chỉ có tiếng việt là chưa học được nhiều nhưng có khả năng nhìn mặt đoán ý nên mẹ vợ và con rể nói chuyện với nhau rôm rả lắm.

Chỉ có chuyện ăn uống thì hơi khó tí vì anh không ăn thịt heo. Trước bữa cơm anh đều hỏi cả nhà xem có món nào có thịt heo không, nếu có thì anh tự chiên trứng ăn cơm. Mẹ mình rất quý anh.", Phương Tú tự hào khoe.

Cô đùa, họ dạy con y như phim mẹ Hổ Bố Mèo, Phương Tú đóng vai ác còn Bobby nhận vai hiền. Dù hai người khác đạo, Bobby Đạo Sikh, Phương Tú đạo Công Giáo, anh cũng luôn dạy các con tôn trọng sự khác biệt và tôn kính mọi tôn giáo. Đi ngang nhà thờ hay chùa, anh đều dặn con chắp tay cúi đầu.

Điều Phương Tú cảm thấy hạnh phúc nhất trong hôn nhân với Bobby, đó là hai người hòa hợp và tôn trọng nhau, nên lúc nào cũng "tươi không cần tưới". Nhiều lúc gây lộn, anh luôn là người chủ động nhẫn nhịn, chờ cô "hết cơn" rồi mới giải thích từ từ. Có lẽ vì thế mà "Mẹ mình thường nói mình tu 9 kiếp mới gặp được Bobby", cười lớn, Tú nói vậy.

(Ảnh: NVCC)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm