Tôi nhìn số tiền đặt trên bàn mà lòng rối ren.
Bây giờ tôi mới biết được bạn gái cũ của tôi không hề tầm thường.
Đối diện với người cũ, Khánh Thi, Nam Thư hay Quách Ngọc Tuyên đều thoải mái, vui vẻ nói chuyện, chụp ảnh cùng.
Chúng em có duyên không có phận, sau 5 năm gặp lại, giờ đây em đã có gia đình, còn cô ấy vẫn cô đơn. Giá như cô ấy đang hạnh phúc, có lẽ lòng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Em nhét vào tay tôi chiếc phong bì dày cộm, em nói rằng trong đó có 100 triệu đồng. Em mong tôi nhận rồi giúp em một việc...
Trước ngày cưới, anh xin phép em đi gặp người yêu cũ lần cuối. Bất ngờ sau cuộc gặp đó, anh nói: “Anh không thể cưới em được, anh vẫn còn yêu cô ấy, anh cần có cô ấy, mong em tha thứ cho anh…”.
Dù biết mối quan hệ này là sai trái, tôi vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Tú để rồi lao vào cuộc tình đó như một kẻ điên...
Bất ngờ gặp lại người đàn ông theo đuổi mình suốt những năm tháng tuổi trẻ, ở tuổi 40, chị cũng có những ''rung rinh''. Thế nhưng, chị đã biết kiềm chế cảm xúc để không đi sâu vào mối quan hệ phức tạp, vừa được sự tôn trọng của anh, vừa giữ vẹn nguyên tình yêu với chồng.
Một người phụ nữ Colombia đã phải trải qua 6 ca phẫu thuật, bị khâu 49 mũi trên mặt vì bị người yêu cũ hãm hiếp, đánh đập dã man sau khi từ chối lời cầu hôn của hắn.
Trớ trêu thay, người yêu cũ và người yêu hiện tại của em lại có họ hàng với nhau. Em biết được sự thật này khi có đám tang ông nội người yêu mới. Kể từ đó, em thực sự rất lo lắng. Với người yêu mới, em rất giữ gìn và không cho phép đi quá giới hạn.