Gia đình mê công nghệ

Yên Minh
05/06/2022 - 16:55
Gia đình mê công nghệ

Ảnh minh họa

Muốn ngủ nướng vào ngày lễ, càng đơn giản hơn, hí mắt nhìn vào điện thoại bấm nút xong rồi, lại khò khò tiếp. Chưa bao giờ tôi cảm giác thoải mái đến thế, thấy nhiệm vụ được giao sao mà dễ thương làm vậy.

Chưa kịp tỉnh hẳn giấc, tôi đã nghe tiếng cô con gái tôi lánh lót: "Ba, ba tưới cây sớm đi chứ bữa nay nắng nóng lắm đó". Ngày xưa mà nghe tới nhiệm vụ tưới cây này, tôi lười kinh hoàng.

Gia đình tôi ở trong căn nhà phố nằm trong khu dân cư thuộc ngoại ô thành phố. Vì mê trồng rau sạch nên bà xã cần mẫn mỗi ngày tha ít đất và thùng xốp lên sân thượng. Rau muống, rau tần ô, rau mùng tơi được vun vén trồng, dần dà xanh mướt sân thượng. Hai cô con gái đi học về là phụ mẹ trồng cây, bắt sâu, tưới tắm. Có khi tới bữa ăn rồi mà cả nhà vẫn còn mê mải bắt ốc sên.

Mùa mưa, cây cối tốt tươi, đỡ rất nhiều khoản chăm sóc. Nhưng vào mùa khô thì khổ vô cùng vì trên sân thượng đón nắng trực tiếp, đất hanh khô khiến cây lên èo uột.

Buổi sáng, bà xã và các con tập yoga nên nhiệm vụ tưới cây được giao cho tôi. Trèo lên lầu 4, tôi mở vòi nước từ bồn, rồi tưới đẫm cho cả sân thượng. Bữa nào cuối tuần ngủ dậy trễ, thì đúng là cực hình vì nắng dội vào người nóng ran. Mùa khô, nhiệt độ tăng cao, cả người và cây đều muốn héo. Tưới xong các thùng xốp xếp đầy trên sân thượng là cả người tôi ướt sũng mồ hôi. Còn tốn nhiều năng lượng hơn cả chạy trên máy thể dục.

Trong một lần được bạn bè chỉ dẫn, tôi liền thuê người sắp xếp hệ thống tưới cây tự động được điều khiển qua điện thoại. Trời ơi là mừng, cảm giác như được thoát ra khỏi công việc nặng nhọc khổ sai có từ đời kiếp nào vậy. Đi tắm biển cuối tuần vắng nhà, đơn giản, mở điện thoại ra bấm nút là cả vườn cây ướt rượt. Muốn ngủ nướng vào ngày lễ, càng đơn giản hơn, hí mắt nhìn vào điện thoại bấm nút xong rồi, lại khò khò tiếp. Chưa bao giờ tôi cảm giác thoải mái đến thế, thấy nhiệm vụ được giao sao mà dễ thương làm vậy.

Tự nhiên lại tự nguyện muốn được giao thêm nhiệm vụ làm việc nhà. Không để tôi chờ lâu, bà xã nói dạo này các con gái đều phải đi luyện thi IELST nên mọi người sẽ về trễ vào các buổi tối. "Ba chịu khó về thì lau nhà cho sạch, còn cơm thì em đã cắm từ sáng rồi, đồ ăn chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi, không lo", giọng nàng thỏ thẻ lọt tai tới mức tôi không có cơ hội nào để từ chối được.

Hai tuần đầu, vừa chờ tới hết giờ làm việc, là tôi lao ra nhà xe để về nhà cho kịp, sợ giờ cao điểm kẹt đường. Lau phòng khách và 3 phòng ngủ xong, cả người tôi ướt đầm như vừa chui từ phòng xông hơi ra. Mà nhìn nền nhà sạch sẽ rồi, thì lại phải quá tay một chút để làm vệ sinh 2 cái WC cho tương xứng. Vợ con tôi ngày nào cũng biểu dương khen ngợi, thiếu điều viết giấy khen, bằng khen khiến tôi bị nghiện lời tung hô, không sao dứt được tâm trạng ấy ra khỏi người. Càng nghiện, càng làm, càng làm, càng nghiện. Đám bạn tôi bắt đầu khó chịu khi tôi vắng dần trên sân tennis và các chầu nhậu. Vài đứa đã viết trên facebook móc máy khiến tôi khó chịu quá.

Trong lần tới nhà bà con bên vợ chơi, tôi ngồi ở phòng khách mà cứ thấy có cái máy nhỏ chạy ì ì xung quanh, đụng cả vào chân mình, liền tò mò thắc mắc. Cùng là đàn ông với nhau, ra chiều hết sức thông cảm, ông kia đưa ngay số điện thoại của cửa hàng bán robot lau nhà để tôi tư vấn.

Chiều đó, tôi về sớm để nhận robot, và khoái chí chưa từng thấy khi cứ ngồi lướt điện thoại coi tình hình thời sự trong nước, thế giới mà con robot kia cặm cụm lau nhà dùm mình. Có bữa, tôi còn tiết kiệm được thời gian khi chẳng cần về tới nhà, chỉ cần vừa ra khỏi cơ quan là bấm nút khởi động từ xa, robot đã chăm chỉ chạy è è tới lui hết phòng này tới phòng kia. Khỏe re. Không cần quá tốn nhiều sức lực mà vợ con vẫn viết giấy khen đều đều.

Tôi đang tính mua thêm máy rửa bát, máy sấy chén bát, máy giặt kiêm sấy khô công nghiệp để phục vụ cho công việc gia đình. Nếu sau này có máy tự ủi đồ, tự mang đồ vào trong tủ nữa, thì đảm bảo tôi cũng đăng ký mua liền. Dại gì mà không xài!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm