Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/02/2026 - 09:04 (GMT+7)

Gia đình - Nơi nuôi dưỡng niềm tin với Đảng

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Gia đình - Nơi nuôi dưỡng niềm tin với Đảng

Bà Hà Thị Diệp kể lại câu chuyện của thế hệ đi trước như một cách trao truyền niềm tin và khát vọng cống hiến cho con cháu.

Truyền thống cách mạng của gia đình đã "tiếp lửa" cho nhiều người nỗ lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là hành trình tiếp nối bền bỉ, từ tấm huân chương của ông bà đến sắc thẻ Đảng đỏ thắm trên tay con trẻ.

Gieo "hạt mầm" kiên trung 

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Khánh Thịnh (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng), bà Hà Thị Diệp (SN 1944) khẽ chạm tay vào tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, kỷ vật của người mẹ chồng đã khuất - cụ Nguyễn Thị Xem. "Ngày còn sống, mẹ chồng tôi là một người phụ nữ can trường. Về làm dâu trong những năm tháng mưa bom bão đạn, mẹ chồng tôi vẫn lén nấu cơm, tiếp tế cho cán bộ nằm vùng. Cụ chính là người đã gieo những hạt mầm kiên trung trong gia đình và chồng tôi đã tiếp nối tinh thần ấy".

Gia đình -

Bà Hà Thị Diệp vẫn giữ tấm thẻ Đảng của người chồng đã khuất

Chồng bà Diệp - ông Nguyễn Hồng Thái (SN 1927) - tham gia cách mạng từ sớm. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, ông là cán bộ vùng, bám địa bàn hoạt động. Đến kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông tập kết ra Bắc, học trung cấp thú y - nông lâm rồi trở về miền Trung, tiếp tục công tác ở cơ sở.

Cuộc đời công tác của ông là hành trình của sự liêm chính và tận tụy. Từ những năm tháng làm Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (cũ) đến khi trở về quê hương Đà Nẵng giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Khánh Thịnh, ông Thái chưa bao giờ ngại việc khó.

Video: Bà Hà Thị Diệp chia sẻ về người chồng của mình

"Hồi đó, được tổ chức giao nhiệm vụ là ổng lên đường. Sáng đi sớm, tối muộn mới về, nhưng việc của Nhà nước không bao giờ để chậm", bà Diệp hồi tưởng. Bà Diệp vẫn còn nhớ lời dặn của chồng trước khi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: "Con cháu nhà mình là phải theo đường lối của Bác Hồ, của Đảng, vì có Đảng mới có ngày hôm nay".

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống gia đình

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, khi về làm dâu của bà Diệp, chị Nguyễn Thị Hùng (SN 1971), hiện là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Khánh Thịnh, như được tiếp thêm "lửa". Với chị Hùng, việc vào Đảng ở tuổi 54 không phải là muộn, mà là sự khẳng định nỗ lực phấn đấu không ngừng của mình.

Gia đình -

Chị Nguyễn Thị Hùng (phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khánh Thịnh, được tuyên dương gương điển hình tiêu biểu giai đoạn 2021-2025 vì những đóng góp cho phong trào phụ nữ ở cơ sở.

"Tôi nhìn tấm gương của ông bà, cha mẹ để sống. Mình làm cán bộ Hội, không thể nói suông, mà phải gương mẫu đi đầu. Từ việc vận động chị em chăm sóc tuyến đường hoa, tổ chức "Ngôi nhà xanh" gây quỹ, đến việc tiếp nhu yếu phẩm cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 hay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt... tất cả đều xuất phát từ cái tâm của người đảng viên", chị Nguyễn Thị Hùng chia sẻ.

Gia đình -

Tuyến đường tự quản - một công trình của phụ nữ thôn Khánh Thịnh (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) gắn với xây dựng đời sống văn hóa.

Tinh thần trách nhiệm ấy của mẹ đã trở thành bài học trực quan sinh động cho 3 người con. Con gái đầu của chị Hùng, Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1993), hiện là giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng). 

Gia đình -

Giấy khen "Chiến sĩ thi đua" là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nhiều năm liền, cô giáo 9X này đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", đồng thời là một Bí thư Đoàn trường năng động. "Tôi vào Đảng vì muốn sống có trách nhiệm hơn với nghề, với học trò và với cộng đồng", Thúy Hằng nói. 

Dưới sự dìu dắt của chị cả Thúy Hằng, người em gái cũng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi và cậu em út đang phấn đấu để trở thành đảng viên.

Một gia đình có 3 thế hệ là đảng viên, đó không chỉ là con số mà là minh chứng về vai trò của gia đình - "cái nôi" nuôi dưỡng nhân cách, "tiếp lửa" khát vọng cống hiến cho các thành viên. Từ tấm gương sáng của ông bà, cha mẹ, con trẻ sẽ tiếp nối bằng niềm tin, hành động, tạo nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhiều thế hệ./. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận