Giấc mơ nghề giáo giản dị của chị em Quán quân Sao mai Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến

Minh Anh
20/11/2021 - 09:30

Giấc mơ nghề giáo giản dị của chị em Quán quân Sao mai Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến

Chị em Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến

MV “Em đứng giữa giảng đường hôm nay” không chỉ là sản phẩm âm nhạc tôn vinh nghề giáo, mà còn là câu chuyện chân thật về cuộc sống, công việc của chị em ca sĩ Lương Nguyệt Anh – Lương Hải Yến.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cặp đôi chị em Quán quân giải Sao Mai Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến đã cùng hòa giọng trong MV Em đứng giữa giảng đường hôm nay tôn vinh người làm nghề giáo. Đây cũng là sự bày tỏ niềm hạnh phúc của hai chị em khi được đứng trong hàng ngũ giảng viên nghệ thuật.

Quán quân Sao Mai dòng dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh là giảng viên ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Còn em gái nữ ca sĩ, Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến, hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy chưa trở thành nhà giáo nhưng giấc mơ mà Lương Hải Yến theo đuổi chính là một ngày sẽ được đứng trên bục giảng giống chị gái mình, cùng "gieo mầm hát" đến cho các thế hệ học sinh.

Ca sĩ Lương Hải Yến

Ca sĩ Lương Hải Yến

Em đứng giữa giảng đường hôm nay là một sáng tác về nghề giáo nổi tiếng của nhạc sĩ Tân Huyền. Ca khúc với giai điệu tươi sáng, tràn ngập niềm tự hào của một cô gái khi được đứng trên bục giảng.

Sao Mai Lương Hải Yến chia sẻ: "Đây là bài hát mà Yến rất mê từ hồi còn đang học phổ thông trung học, có lẽ vì bài hát này có đôi nét giống với con người của Yến. Yến thấy mình giống cô gái trong bài hát, luôn dâng tràn niềm hạnh phúc trước giấc mơ được trở thành một cô giáo. Dù hiện nay Yến đã có một chút thành công trên con đường ca hát, nhưng chưa bao giờ giấc mơ làm giáo viên nhạt phai trong Yến. Sự nỗ lực, cố gắng hết mình của Yến cho đến tận bây giờ cũng là để một ngày có thể được đứng trên bục giảng, toại nguyện giấc mơ từ thuở nhỏ của mình. Trong mắt Yến, nghề giáo là nghề cao quý, là những người "ươm từng hạt giống của thời đại" như nhạc sĩ Tân Huyền đã viết.

Cũng vì vậy, Yến đã "đòi" chị gái thực hiện MV Em đứng giữa giảng đường hôm nay vừa là tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa chúc mừng chị gái Lương Nguyệt Anh - một cô giáo luôn nhiệt huyết, yêu thương học trò, trong đó có cả Yến. Yến cũng là một học trò đặc biệt của chị, được chị rèn giũa từ tấm bé, chăm lo từng bước đi trong sự nghiệp, cuộc sống. Nhờ đó mà Yến mới có được những thành công của ngày hôm nay. MV này cũng như một lời thúc giục Yến phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa với sức trẻ và sự quyết tâm không ngừng để trở thành một cô giáo trong tương lai…".

Lương Nguyệt Anh chững chạc với bộ quân phục của giảng viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Lương Nguyệt Anh chững chạc với bộ quân phục của giảng viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Mở đầu MV Em đứng giữa giảng đường hôm nay là những tâm sự của Lương Nguyệt Anh về giấc mơ làm giáo viên của hai chị em: "Nhà tôi có 2 chị em gái, em tôi cũng giống như tôi, yêu thích hát ca, muốn đem tiếng hát của mình đến với mọi người, đều mong muốn trở thành người giáo viên dạy các em nhỏ hát ca". Lương Nguyệt Anh cũng nói, cô tự hào khi đã trở thành người giáo viên "gieo mầm hát" làm đẹp cho đời.

Trong MV, khán giả sẽ có dịp được thấy một Lương Nguyệt Anh rất khác với những bộ áo dài tha thướt quen thuộc, mà là một giảng viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong bộ quân phục màu xanh chững chạc của người lính bên các học trò của mình. MV kể chuyện Lương Nguyệt Anh cùng em gái Lương Hải Yến sinh ra và lớn lên ở một miền quê, nuôi khát vọng trở thành một cô giáo dạy hát. Hai cô gái trẻ thường dạy trẻ nhỏ quê mình hát. Giấc mơ đó theo chân hai chị em đến khi trưởng thành, mỗi người đều phấn đấu hết sức để đạt được giấc mơ của mình.

Lương Nguyệt Anh chia sẻ: "Em đứng giữa giảng đường hôm nay không chỉ là MV tôn vinh người làm giáo viên, mà còn là lời tâm sự, giãi bày của chị em tôi về nguyện ước của mình. Đó là câu chuyện chân thật về cuộc sống, công việc của chị em tôi. Những diễn viên tham gia đóng MV cũng là các học trò thân yêu của tôi. Với tôi, đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt vì đã hội tụ được những gì thương yêu nhất bên cạnh tôi: giấc mơ của tôi và em gái, học trò của tôi, công việc hàng ngày của tôi, hình ảnh em gái tôi trong tương lai mà tôi mong đợi… Tôi hy vọng, MV sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang mơ ước trở thành người giáo viên".

Chị em Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến cùng các học trò của mình trong MV

Chị em Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến cùng các học trò của mình trong MV

Trong MV, cặp đôi chị em Lương Nguyệt Anh và Lương Hải Yến đã thể hiện một sự kết hợp rất tình cảm, gắn bó từ những khung hình chị em nâng đỡ, dìu dắt, tự hào về nhau, đến việc cùng hòa giọng. Lương Hải Yến cho biết, những cảnh đóng cùng nhau thì hai chị em ở ngoài đời thế nào cứ thế đưa nguyên xi lên MV, còn khi hòa giọng thì cô cũng gặp đôi chút khó khăn. Bởi lẽ, chị gái hát dân gian, còn cô lại hát thính phòng, vì vậy quãng giọng và cách hát của hai chị em có chút khác nhau. Khi quyết định hòa giọng, Lương Nguyệt Anh muốn em gái hát phải thật tình cảm, giống như cách hát dân gian. Nhưng Lương Hải Yến lại muốn hát bài này một cách trong sáng nhất, nhẹ nhàng và mộc mạc giống như một cô gái quê miền núi mới lớn vẫn còn hồn nhiên và đầy mơ ước, giống như chính cô.

Tuy hơi "trái dấu" và có chút khó khăn ban đầu, nhưng cuối cùng, cả hai đã cùng có một sự kết hợp mang lại dấu ấn đặc biệt thú vị cho ca khúc. Sự kết hợp này khiến người nghe vừa thấy được vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm lại vừa cảm nhận rõ tình cảm trong sáng, ngập tràn hoài bão của một cô gái trẻ đã chạm tới giấc mơ làm giáo viên của mình. Đó cũng là hình ảnh đẹp nhất của người giáo viên mà ca khúc Em đứng giữa giảng đường hôm nay khắc họa.

MV "Em đứng giữa giảng đường hôm nay"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm