“Giai điệu yêu thương” tiếp sức bệnh nhân ung thư
Những phần quà nghĩa tình được các nghệ sĩ trao tận tay bệnh nhân.
Bệnh nhân và người thân đã có những khoảnh khắc cùng lắng đọng, cùng cười vui, tạm quên nỗi đau bệnh tật để hoà cùng tiếng ca, điệu múa của các nghệ sĩ tại chương trình “Giai điệu yêu thương.
Ngày 1/10, tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM – cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú), câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ, trực thuộc Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình "Giai điệu yêu thương" – lần thứ 15. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm động viên tinh thần cho Bệnh nhân đang điều trị và người thân.
Bà Mai Thị Hiền (76 tuổi, quê An Giang) đặt tay lên vai con gái – chị Nguyễn Thị Diễm (45 tuổi) để giữ thăng bằng. Đã trải qua 5 đợt xạ trị do bệnh ung thư vú, bà Hiền nói lúc nào trong người cũng mệt, đi đứng khó khăn. Mỗi tháng bà ở lại bệnh viện một tuần. Chị Diễm túc trực chăm sóc mẹ. Biết chương trình được tổ chức ngay dưới sảnh bệnh viện, bà gắng gượng ngồi dậy, cùng con gái xuống dự nghe.

NSƯT Quỳnh Liên - Chủ nhiệm CLB Nữ nghệ sĩ (bìa trái) và NSND Kim Xuân - Phó chủ nhiệm CLB Nữ nghệ sĩ (bìa phải) cùng ca sĩ Lan Hạnh thể hiện bài hát Để gió cuốn đi.
Ngồi giữa hàng ghế khán giả, thỉnh thoảng hai mẹ con lại mấp máy môi lời bài ca cổ Lòng Mẹ mà NSND Kim Xuân - Phó chủ nhiệm CLB Nữ nghệ sĩ TPHCM và nghệ sĩ Bích Phượng thể hiện trên sân khấu. Chị Diễm chia sẻ: "Tiết mục xúc động quá. Tôi thích nghe bài hát này lắm, càng nghe càng thêm thương mẹ. Mẹ tôi một đời lam lũ làm mướn nuôi con. Đến giờ, khi con cháu trưởng thành, mẹ chưa kịp nghỉ ngơi, an dưỡng thì đã bị bệnh tật hành hạ. Mẹ tôi hay coi cô Kim Xuân diễn trên ti vi, nay mới được gặp ngoài đời, bà vui lắm".

Các cô, chú bệnh nhân chăm chú theo dõi chương trình.
Hơn một năm nay, bệnh viện đã trở thành "nhà" của cô Huỳnh Thị Minh Châu (63 tuổi, quê Cà Mau) để điều trị căn bệnh ung thư. Cô kể: bản thân từng bán rau ngoài chợ, tuy vất vả nhưng bù lại, ngày nào cũng được sống trong không khí vui vẻ, rộn ràng tiếng cười nói. Từ ngày phát bệnh, không chỉ đau đớn về thể chất mà tinh thần cũng suy sụp nhiều. Vậy nên, khi có những chương trinh văn nghệ như vậy, cô Châu cảm thấy tạm quên nỗi đau được một lúc. Cô tâm sự: "Phòng tôi có 6 người bệnh. Các chị em đều háo hức khi nghe có nghệ sĩ tới biểu diễn. Dù chỉ trong khoảnh khắc cơn đau tạm dịu lại, tôi vẫn rất biết ơn và cảm thấy được động viên, khích lệ rất nhiều".



Các nghệ sĩ tham gia chương trình “Giai điệu yêu thương.
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng là hội viên danh dự của CLB Nữ nghệ sĩ. Trước khi cùng các nghệ sĩ thể hiện ca khúc Gia điệu Tổ quốc, ông bày tỏ: "Chuyên môn của tôi là thiết kế áo dài. Dù vậy, khi đến với "Giai điệu yêu thương", tôi cũng muốn góp tiếng hát của mình thay lời động viên các cô chú, anh chị em. Mong mọi người giữ vững tinh thần chiến đấu và vượt qua bệnh tật".
"Giai điệu yêu thương" được CLB Nữ nghệ sĩ TPHCM tổ chức 2- 3 lần/năm. CLB luôn kết hợp biểu diễn các tiết mục mang âm hưởng dân ca, nhạc cách mạng với tặng quà động viên những cô chú thương bệnh binh, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM và các tỉnh/thành lân cận.
Trong lần thứ 15 này, "Gia điệu yêu thương" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2026). CLB Nữ nghệ sĩ đã phối hợp với bệnh viện và các nhà hảo tâm trao 405 phần quà đến các cô chú bệnh nhân cùng người nhà.