“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch ở xứ Nghệ

Đình Nguyên
10/07/2021 - 16:24
“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch ở xứ Nghệ
Mỗi người một việc, thoăn thoắt chuyền tay nhau những túi gạo, rau củ quả,... những ngày qua, người lao động nghèo, sinh viên, người dân ở các khu vực bị phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19 ở xứ Nghệ đã luôn được yêu thương, đùm bọc từ “Gian hàng 0 đồng” theo đúng tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

Tiếp tế cho những người khó khăn

Gần một tháng nay, "Gian hàng 0 đồng" đã lan tỏa yêu thương, chung sức cùng bà con vượt qua khó khăn. Những túi gạo trắng, mớ rau xanh, quả bí tươi hay đơn giản là những quả chuối… đã thấy trong gian khó tình người luôn ấm nóng.

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên (phần lớn là đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ tại các phường, xã) đã đến bày trí sắp đặt hàng hóa, nhu yếu phẩm lên kệ. Tất cả đều gọn gàng, thuận tiện để người dân trong khu cách ly dễ dàng chọn lựa.

“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch ở xứ Nghệ - Ảnh 1.

“Gian hàng 0 đồng" đã lan tỏa yêu thương, chung sức cùng bà con vượt qua khó khăn

"Mô hình gian hàng 0 đồng giúp người dân trong khu vực cách ly cảm thấy ấm lòng hơn, giúp người dân có thể tự chọn lựa những sản phẩm cần thiết theo nhu cầu của gia đình mình...", chị Lê Thị Hải Yến, tình nguyện viên tại "gian hàng 0 đồng", phường Hưng Dũng, chia sẻ.

Thoăn thoắt xách các túi hàng từ xe bán tải, không màng đến mồ hôi đã chảy ướt áo, anh Thái Minh Sỹ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An liên tục chạy đi chạy lại chuyển hàng từ trên xe xuống gian hàng 0 đồng. Đây là một trong những chuyến xe "giúp dân mùa Covid-19" do các ban ngành, địa phương phối hợp cùng các tổ chức xã hội thực hiện.

"Cách ly xã hội khiến cuộc sống của nhiều người, nhất là các gia đình nghèo, đối tượng chính sách, sinh viên ở trọ, học sinh, trẻ em tại các khu vực cách ly, phong tỏa gặp khó khăn. Mô hình "Gian hàng 0 đồng" được triển khai với mục đích giúp đỡ đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Sỹ cho biết. 

Theo anh Thái Minh Sỹ, mô hình "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ đến các hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn tại các khu vực phong tỏa được cung cấp miễn phí các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. Đây là gian hàng không chỉ hỗ trợ bà con nhân dân trong lúc khó khăn mà còn nhân lên tình thương yêu, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch ở xứ Nghệ - Ảnh 2.

BTV Tỉnh đoàn Nghệ An chuẩn bị nhu yếu phẩn cho những chuyến hàng 0 đồng.

Nhận túi hàng từ "Gian hàng 0 đồng", bà Hoàng Thị Hải, ở khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng không khỏi xúc động: "Nhà tôi bán hàng ăn, việc cách ly xã hội khiến gia đình gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của các đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ thông qua "Gian hàng 0 đồng" gia đình tôi phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống". 

Không ai bị bỏ lại phía sau

Ngay sau khi "Gian hàng 0 đồng" được triển khai mở đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân vùng cách ly.

Bà Nguyễn Thị Phương (55 tuổi) trú tại Phường Hưng Dũng cho biết, khi nghe tin có "Gian hàng 0 đồng", bà cảm thấy rất vui. Bà Phương làm nghề lao động tự do trên địa bàn. Hằng ngày, bà thường đi đến điểm chợ mua đồ của hàng buôn rồi ngồi bán lẻ kiếm lời. Thế nhưng, dịch bệnh Covid-19 "ập" đến, bà Phương cũng mất đi nguồn thu nhập "chênh lệch" từ những mớ rau mua lại của mình. Trong nhà, hàng ngày bà còn phải chăm sóc chồng ốm yếu. Những ngày qua, vợ chồng bà không dám đi ra ngoài, chỉ khi cần lắm mới đi chợ để mua thức ăn.

"Nhiều lao động nghèo trong khối tôi không thể đi làm vì dịch bệnh, rất may chúng tôi đã được chính quyền địa phương và các đơn vị, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ trong lúc khó khăn này", bà Phương cho biết.

“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch ở xứ Nghệ - Ảnh 3.

Không chỉ ở TP Vinh, mà "Gian hàng 0 đồng" còn được triển khai tại các huyện Thanh Chương, Diễn Châu...

Sáng nay, bà Phương chọn lấy 1 quả bí xanh và 1 chai nước mắm bỏ vào túi rồi cẩn thận buộc lại phía sau giàn đèo. Chút thực phẩm này cũng giúp bà bớt đi một phần phí sinh hoạt trong mùa dịch.

Có mặt tại gian hàng từ sớm, anh Đặng Văn Hóa (27 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương) cho biết, anh xuống TP Vinh làm phụ hồ. Do dịch bệnh bùng phát nên anh và tốp thợ phải nghỉ làm và mắc két ở thành phố. Không có đồ chi ăn nữa, tiền lương tháng trước các anh đã gửi cho bố mẹ trả nợ rồi, tháng này do dịch nên phải nghỉ làm nên không có tiền nữa.  

"Thấy loa thông báo về gian hàng mà chúng em cứ tưởng nghe nhầm nên đến xem thử. Không ngờ trong lúc khó khăn, mấy an hem chưa biết phải làm sao để sống qua ngày thì lại được giúp đỡ. Em rất vui, cảm ơn sự hỗ trợ của địa phương".

Còn Bạn Nguyễn Văn Trung, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi ở Hà Tĩnh, lên TP.Vinh theo học. Do dịch không thể về quê, hoạt động đều ngưng nên tôi cũng không đi làm thêm được. Khi biết đến "gian hàng 0 đồng", tôi tìm đến và xin hỗ trợ cho bản thân và 11 bạn cùng hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Nhận được đồ ăn, thức uống chúng tôi xúc động và biết ơn vô cùng".

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương, mô hình "Gian hàng 0 đồng" là nơi hỗ trợ thiết yếu cho bà con khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa. Tất cả hàng hóa đưa vào Gian hàng 0 đồng này đều được thông qua kiểm tra, đảm bảo khử khuẩn, an toàn phòng dịch bệnh. Việc này cũng giúp người dân hạn chế được nguy cơ nhiễm bệnh từ bên ngoài.

"Chúng tôi mong muốn giúp bà con ở khu cách ly phần nào cảm thấy an tâm, ấm lòng hơn trong thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19, để không ai bị bỏ lại phía sau", anh Lương chia sẻ.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm