Giới thiệu 50 bức tranh lụa của nữ hoạ sĩ 90 tuổi
Ở tuổi 90, hoạ sĩ Nguyễn Thị Tâm vẫn tiếp tục đi và vẽ về non sông Việt Nam. Ảnh: NVCC
Ở tuổi 90, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm trở lại với triển lãm tranh lụa "Hành trình chưa ngủ" có quy mô lớn nhất kể từ năm 1980. Sẽ có 50 bức tranh lụa, ghi lại hành trình đi và vẽ khắp non sông Việt Nam của bà sẽ được giới thiệu trong triển lãm.
Triển lãm Hành trình chưa ngủ sẽ diễn ra từ ngày 21/12 đến 30/12 tại Chillala House of Art (75 Xuân Thuỷ, phường An Khánh, TPHCM), trưng bày những sáng tác tranh lụa từ năm 1990 đến nay của hoạ sĩ Nguyễn Thị Tâm.
Đó là những bức tranh ghi dấu từng chặng đường mà nữ họa sĩ đã đi qua, dừng lại để trực tiếp vẽ vào tranh từng mảnh hình hài chân thật nhất của quê hương, đất nước Việt Nam. Từ những cánh đồng lúa miền Tây phì nhiêu bát ngát, những biển lục bình tím da diết buổi chiều quê, con đường nên thơ rợp bóng trưa hè đến những mảnh rừng đại ngàn hoang sơ, hùng vĩ.
Những bức tranh lụa đánh thức ký ức của non sông Việt Nam
Cuộc đời hội họa của Nguyễn Thị Tâm gắn với sự dịch chuyển. Bà bảo rằng tranh của bà vẽ ngay trên đường mà bà đi nên bà phải cố gắng đi. Vì thế, những bức tranh đã phản ánh những gì thật nhất ở mỗi vùng đất mà bà đi qua.
Đó có thể là cái ca tát nước trên xuồng ba lá, cái cà ràng nấu cơm, kho cá trên ghe khi mùa nước nổi kéo về. Những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường ấy chính là "chân dung" của một đời sống văn hóa sinh hoạt đã và đang đổi thay theo thời gian.

Tác phẩm Chợ quê
Bằng hội họa, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm như một người ghi chép thầm lặng. Bà giữ những điều ấy lại trong tranh để dành cho mai sau. Không ít người Việt xa xứ khi đứng trước tác phẩm của bà đã không giấu được xúc động. Những bức tranh lụa chạm vào ký ức, đánh thức những ngọt ngào của một thời đã xa, giúp họ nhận ra quê hương vẫn còn nguyên trong tâm tưởng.
Hoạ sĩ Nguyễn Thị Tâm bộc bạch: "Với triển lãm Hành trình chưa ngủ, tôi phải trả nợ cho những chuyến đi! Bởi vì ở cái tuổi này, tôi chính là nhân chứng lịch sử của thời đại mà tôi đang sống. Tôi đã ghi chép lại một cách chân thật nhất cuộc sống đã qua bằng hình ảnh và màu sắc. Tôi mong những bức tranh này không chỉ có cảm xúc của tôi, hình hài của quê hương, mà còn gói trọn cả lịch sử để giữ lại cho tương lai".

Vịt chạy đồng

Chiều trên bến nước
Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1935 tại tỉnh Đồng Tháp. Năm 1958, bà tốt nghiệp khoa Sơn dầu của trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn Gia Định (tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM) và đỗ thủ khoa khóa Sư phạm hội họa tại trường vào năm 1959.
Khi rời trường Mỹ thuật và dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về tranh lụa, bà mở lớp dạy vẽ tại nhà, truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò về các kỹ thuật mới của loại tranh này. Tác phẩm của bà và học trò được triển lãm nhiều nơi tại TPHCM, Huế, Hà Nội, Hội An và nhiều quốc gia như: Pháp, Mỹ, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Lào, Singapore...