Giọt nước mắt muộn màng của kẻ vận chuyển ma túy đá

Quỳnh Nga
31/08/2022 - 13:24
Tại tòa, bị cáo Lê Đình Tú bật khóc khi bị bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy", theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Sáng 31/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Tú (30 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 15/3, khi tú điều khiển xe máy đến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. khi bị cảnh sát kiểm tra xe máy, Tú vứt ba lô đựng ma tuý xuống lề đường và phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Tú đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Giọt nước mắt muộn màng của nam thanh niên vứt ba lô ma túy xuống đường - Ảnh 1.

Bị cáo Tú tại tòa

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 8 gói ma túy đá, tổng trọng lượng gần 8 kg. Tú khai nhận, lô hàng trên được một người đàn ông thuê nhận hộ. Tú bắt xe khách vào Bình Thuận giao cho khách, xong việc sẽ được trả công 30 triệu đồng.

Ngày 15/3, người đàn ông hẹn gặp Tú ở TP Vinh (Nghệ An), đưa trước 5 triệu đồng cùng một sim điện thoại để liên lạc. Tú lái xe máy đi theo chỉ dẫn vào Hà Tĩnh.

Đến tối cùng ngày, Tú đứng chờ trước cổng nhà máy sản xuất gỗ tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang và nhận ba lô. Di chuyển được một quãng đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại Tòa, Tú khóc, nói hối hận vì lòng tham nhất thời đã phải trả giá đắt. HĐXX xác định lượng ma túy mà bị cáo vận chuyển rất lớn, nếu trót lọt sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, cần tuyên bản án cao nhất để răn đe. Với những hành vi của mình, HĐXX tuyên Tú mức án tử hình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm