Giữa biển lũ, sáng tình người xứ Lạng
Sáng 24/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thăm, kiểm tra công tác phòng chống bão lũ và tặng quà động viên nhân dân Lạng Sơn. Ảnh: LS
Nước sông Kỳ Cùng dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn. Giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt, lực lượng chức năng và người dân đã cùng chung tay hỗ trợ, giúp nhau vượt qua khó khăn, đưa người và tài sản đến nơi an toàn.
Đợt lũ lần này rất lớn, gây tổn hại nặng nề cho người dân xứ Lạng Lạng Sơn từng hứng chịu nhiều trận lũ lịch sử như các năm 1971, 1986, 2014 và gần đây nhất là các đợt mưa lũ năm 2025. Tuy nhiên, lũ trong những ngày qua lên rất nhanh, gây lũ lụt cục bộ và thiệt hại rất lớn.
Lũ bủa vây, cô lập nhiều nơi
Nước lũ trong tối 23/8 vẫn tiếp tục dâng, bà Vi Thị Tặng, chủ quán phở vịt quay nổi tiếng ở đường Mai Thế Chuẩn, phường Lương Văn Tri lo lắng canh chừng dòng nước. Nếu mưa vẫn tiếp diễn, nước tiếp tục dâng cao, đe dọa đến ngôi nhà và cửa hàng.
"Năm 2025 có một số nơi ngập lụt như Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn nhưng khu phố tôi nước chưa tới, sông Kỳ Cùng lên cao nhưng không tràn bờ như năm nay. Cả khu phố đều đã sơ tán tài sản đến nơi an toàn và cùng thức trắng đêm để canh chừng nước lũ. Trước tình hình này, chúng tôi quyết định đóng cửa bán hàng vào sáng 24/8, đến khi nước rút sạch thì mới phục vụ khách hàng trở lại", bà Tặng chia sẻ.

Từ chiều tối 23/8, nhiều khu phố ở phường Lương Văn Trị đã biến thành sông. Ảnh: Duy Chiến.

Công an tỉnh Lạng Sơn và cấp ủy, chính quyền phường Lương Văn Tri tổ chức các đoàn cứu hộ xuống các khu vực ngập nước.
Cả ngày 23/8, mưa lớn tiếp tục kéo dài, nặng hạt khiến tình hình ngập lụt tại Lạng Sơn diễn biến phức tạp. Nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu dân cư bị ngập, một số địa bàn bị cô lập.
Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn đã có 1 người tử vong, một số người bị thương, có trên 4.000 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng (trong đó 362 nhà bị tốc mái, hư hỏng và bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 3.623 nhà bị ngập nước gây hư hỏng nhà cửa, tài sản; 46 công trình phụ bị ảnh hưởng); ngành chức năng đã di dời, sơ tán trên 2.600 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các nhu yếu phẩm và các suất cơm được tập kết lên các xuồng để đem đến hỗ trợ bà con. Ảnh: Duy Chiến (ảnh chụp đêm 23/8).


Suất cơm nghĩa tình gửi đến bà con vùng lũ.
Trong đêm 23/8, PV báo Phụ Nữ Việt Nam cùng các đồng nghiệp báo đài địa phương theo chân các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động công an tỉnh Lạng Sơn đến cứu trợ đồng bào đang bị lũ cô lập ở khu Ba Toa, phường Lương Văn Tri.
Bên cạnh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để sơ tán người và tài sản người dân ra khỏi vùng nguy hiểm thì đơn vị còn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Phòng khám Đa khoa quốc tế Lạng Sơn tổ chức hỗ trợ các suất cơm cho người dân tại một số khu vực bị ngập, chia cắt trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Qua đó, nỗ lực tiếp cận, trao gần 120 suất cơm cho người dân thuộc hơn 90 hộ dân đang bị cô lập tại các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhật Duật, Đèo Giang, Trần Hưng Đạo.
Đây là những khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập úng khiến việc đi lại, sinh hoạt và tiếp cận các nhu yếu phẩm của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tối 23/8, cán bộ, nhân viên Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị các phần quà hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Duy Chiến.

Đoàn cứu trợ do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh chủ trì trao những nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân ngập lụt ở các xã vùng sâu, vùng xa Lạng Sơn.

Những suất quà chan chữa nghĩa tình giữa mùa lũ
Trong đêm 23/8, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên trong cơ quan tổ chức chuẩn bị, đóng gói các phần quà hỗ trợ các hộ đang mắc kẹt trong vòng nước lũ ở phường Lương Văn Tri cùng các địa phương khác trên trên địa bàn.
Trước đó, ngày 23/8, lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các đoàn cứu trợ khẩn cấp và trao hơn 850 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại các xã: Mẫu Sơn, Vạn Linh, Thất Khê, Tràng Định, Tân Đoàn, Quan Sơn và phường Lương Văn Tri. Dự kiến ngày hôm nay (24/8) chương trình sẽ tiếp tục cứu trợ cho các xã Hữu Lũng, Chi Lăng,Na Sầm, Khuất Xá, Thái Bình, phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa…
Nhiều người dân được nhận suất cơm, nhu yếu phẩm trên tầng hai ngôi nhà hay nơi trú ngụ an toàn đã rất xúc động, nhiều người ứa nước mắt. Các suất ăn được đưa đến hỗ trợ người dân trong thời điểm mưa lũ, ngập lụt diễn biến phức tạp đã góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an và các đơn vị, nhà hảo tâm trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân.
Khách sạn mở cửa miễn phí đón dân tránh lũ
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Kỳ Lừa và phường Lương Văn Tri đã chủ động mở cửa, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân có nhu cầu di dời, tránh trú bão từ đêm 23/8 đến hết ngày 24/8.Tiêu biểu là Nhà khách An Sơn (phường Kỳ Lừa) và Nhà khách A1 Lạng Sơn (phường Lương Văn Tri).

Người dân vùng lũ đến đăng ký ở miễn phí tại nhà khách An Sơn (phường Kỳ Lừa).
Theo đó, các cơ sở ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho những đối tượng yếu thế gồm người già, trẻ nhỏ và các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở. Nhà khách An Sơn hiện có 80 phòng và Nhà khách A1 Lạng Sơn có 36 phòng để hỗ trợ người dân. Tính đến 22 giờ ngày 23/8, mỗi nhà khách đã tiếp nhận và bố trí chỗ nghỉ an toàn cho người dân với số lượng gần 20 phòng tại mỗi cơ sở.

Người dân và các em nhỏ được tránh trú lũ lụt tại Nhà khách A1 Lạng Sơn.
Hiện tại, nhân viên tại các nhà khách vẫn đang túc trực, số lượng phòng trống tại 2 cơ sở vẫn còn, sẵn sàng tiếp tục đón bà con đến tránh trú. Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng, gia đình ở nơi cao, rộng ở xứ Lạng đều ngỏ lời trên mạng xã hội, sẵn sàng đón tiếp miễn phí nơi ở cho bà con vùng lũ…
Đây là việc làm thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân.
Cứu người giữa biển lũ
Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Những người mặc sắc phục Quân đội, Công an ngày đêm lăn lộn với mưa lũ để đến những nơi dân cần, kêu cứu.
Tại ngõ 36 Bến Bắc, phường Tam Thanh, sau khi nhận tin báo 2 mẹ con mắc kẹt do nước ngập sâu, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng đến hiện trường. Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận khu vực ngập, đưa 2 mẹ con vượt qua vùng nước sâu đến nơi an toàn.
Tại khu vực Phố Muối, phường Tam Thanh, 30 cán bộ, chiến sĩ được huy động hỗ trợ hơn 50 hộ dân di chuyển tài sản. Lực lượng Công an cũng đưa 10 người mắc kẹt tại khu vực nước sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn, trong đó có 7 trẻ em và 3 người lớn.

Các ngày vừa qua, lực lượng vũ trang Lạng Sơn cắt cử các tổ, đội công tác xuống giúp dân chạy lũ. Ảnh: Dương Nguyên.


Sơ tán người già, em nhỏ, người khuyết tật đến nơi an toàn.
Đặc biệt, sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin một thai phụ trú tại thôn Đồng Tâm, xã Lộc Bình bị cô lập tại nhà do mưa lũ, trong khi cần đến cơ sở y tế, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận khu vực bị chia cắt, hỗ trợ đưa thai phụ vượt điểm ngập ra ngoài an toàn.
Thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp xuống kiểm tra tại cơ sở cùng hơn 1.550 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng xuất hành đến vùng lũ Tràng Định (Lạng Sơn) thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Cao Bằng giúp dân xã Tràng Định (Lạng Sơn) sơ tán tài sản khỏi vùng ngập lụt.
Không chỉ có lực lượng của tỉnh Lạng Sơn, khi nhận được thông tin lũ cô lập khu vực xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn làm tê liệt huyết mạch tuyến đường 4A, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại vùng lũ ngay trong ngày 23/8, hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập úng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.
Cùng thời điểm, hàng chục thành viên Đội cứu hộ cứu nạn tình nguyện tỉnh Thái Nguyên cùng 5 xuồng phao phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại Tràng Định nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức di chuyển các vật dụng thiết yếu, tài sản đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp (giữa) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tình hình bão lũ tại Lạng Sơn. Ảnh: BLS
Sáng 24/8, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 và mưa lớn tại khu vực xã Thất Khê và khu vực Hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn. Cùng tham gia Đoàn công tác đi kiểm tra có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Đoàn công tác Bộ NN&MT kiểm tra thực tế để nắm tình hình ảnh hưởng của bão số 4 đối với tỉnh Lạng Sơn; tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cắt lũ, phân lũ cho khu vực xã Thất Khê, xã Tràng Định và khu vực Hồ Bản Lải.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao quà động viên người dân vùng lũ. Ảnh: BLS

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn (bên phải) thăm, động viên người dân ngập lụt ở địa phương. Ảnh: BLS
Hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Lạng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn; đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân sơ tán khi có yêu cầu.
Lực lượng chức năng, trong đó có Quân đội, Công an, Dân quân địa phương duy trì 100% quân số ứng trực. Tại các địa bàn bị cô lập, lực lượng Công an tiếp tục tiếp cận, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn họp bàn triển khai các tổ đội xung kích xuống cơ sở giúp đỡ người dân khắc phục bão lũ.

Hội viên phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn dầm mưa đưa suất cơm nóng cho người dân mắc kẹt ở những nơi lũ bủa vây.

Tuổi trẻ Lạng Sơn huy động nguồn lực hỗ trợ bà con vùng lũ.
Trong các tổ, đội xung kích đi cơ sở giúp dân có lực lượng của Hội LHPN và Đoàn viên thanh niên các cấp tỉnh Lạng Sơn. Khi địa bàn xuất hiện bão lũ, Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc, thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, di dời tài sản và giúp người dân đến nơi an toàn, lan tỏa phẩm chất nhân ái và tấm lòng hay giúp đỡ người khác là truyền thống tốt đẹp, tỏa sáng qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội.
Tuổi trẻ toàn tỉnh đã thành lập 2 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh và 70 đội hình tại cơ sở, với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình tập trung hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; vận chuyển quà, nhu yếu phẩm; hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn.
Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục bám địa bàn, sẵn sàng có mặt khi Nhân dân cần, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão.