Góa phụ chật vật trên rừng cao su để nuôi đàn con khôn lớn

Cao Như Quỳnh
30/08/2023 - 12:04
Góa phụ chật vật trên rừng cao su để nuôi đàn con khôn lớn

Sau khi chồng mất vì tai nạn giao thông, chị Lâm Kim Yến (30 tuổi, áo cam) vất vả nuôi 3 con, chăm sóc mẹ chồng. Ảnh: NVCC

30 tuổi, chị Lâm Kim Yến (ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã là góa phụ, trên vai gánh vác trách nhiệm nuôi 3 con nhỏ và mẹ chồng già yếu.

Hơn 3 năm trước, gia đình chị Yến chồng chất biến cố khi ba ruột, ba chồng, chồng qua đời nối tiếp nhau. 

Sinh đứa con thứ 3 được 3 tháng, chị Yến đã vội vã trở lại công ty để tiếp tục cạo mủ cao su do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chỉ 3 tháng sau đó, chồng chị Yến bị xe tông và mất tại bệnh viện. Chị Yến trở thành góa phụ khi còn quá trẻ.

Những nỗi đau liên tục xảy đến khiến chị Yến không thể thốt nên lời. Trống rỗng, hụt hẫng, suy sụp là tất cả những gì người mẹ 3 con phải gánh chịu. Vực lại tinh thần sau mất mát quá lớn, chị Yến tiếp tục công việc đầu tắt mặt tối trên những rừng cao su. Tháng nào trời mưa nhiều, chị không đi cạo mủ được thì thu nhập lại càng giảm, phải chắt bóp chi tiêu.

Chị lấy chồng lúc vừa tròn 18 tuổi, mẹ chồng thương và đối xử với chị như con gái. Chồng mất sớm, chị thay chồng chăm sóc cho mẹ. Mẹ cũng phụ chị chăm sóc 3 đứa con là Lê Thị Thanh Thư (11 tuổi), Long (10 tuổi) và An Nhiên (2 tuổi) để chị an tâm đi làm. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu, mẹ chồng chị bị tai biến nên giờ sức khỏe rất yếu, đi lại khó khăn.

Những ngày tới, chị Yến dự định nhờ mẹ ruột chăm sóc cho bé An Nhiên để an tâm đi làm. Chỉ còn vài ngày nữa, năm học mới lại bắt đầu nhưng chị Yến mới chỉ đủ tiền để mua sách, vở cho Thư. Còn Long thì phải đợi tới kỳ lãnh lương, chị mới mua tiếp được. Mỗi tháng, chị còn tốn hơn 2 triệu tiền mua sữa, tã cho Nhiên.

Cuộc sống của gia đình 5 người nay càng thêm vất vả. Khó khăn là thế nhưng chưa bao giờ chị Yến có ý định cho con nghỉ học. Ở nhà, Thư và Long chăm chỉ phụ giúp mẹ việc nhà, lo cho bà nội. Em nào cũng ngoan, luôn vâng lời mẹ.

"Tôi không muốn con mình thua thiệt với ai. Lúc nào tôi cũng nói với các con phải cố gắng học, mẹ còn lo được chừng nào thì mẹ sẽ ráng hết sức có thể.

Ngày trước, do hoàn cảnh quá khó khăn nên vừa học xong lớp 9, tôi nghỉ học và theo cha mẹ lên những rừng cao su cạo mủ. Gắn bó với cái nghề này đã 15 năm, tôi hiểu được nếu không học thì cuộc sống sẽ vất vả nhiều lắm.

Chỉ có học mới thoát nghèo, thoát khổ và có công việc ổn định hơn được. Giờ tôi chỉ cầu mong sức khỏe để lo được cho các con vào đại học, nên người", chị Yến tâm sự.

Trường hợp cháu Lê Thị Thanh Thư nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 4.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm