Mồ côi cha khi mới 1 tuổi, bé gái lớp 3 mong lớn lên sẽ làm cô giáo

Cao Như Quỳnh
28/08/2023 - 12:51
Mồ côi cha khi mới 1 tuổi, bé gái lớp 3 mong lớn lên sẽ làm cô giáo

Mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa nên em La Ngọc Bảo Thy (8 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện được ông bà nội chăm sóc. Ảnh: Như Quỳnh

“Ngày ba mất vì tai nạn giao thông, em còn nhỏ quá nên không có những ký ức về ba. Mỗi lần bà nội kể đến ba, bà khóc nhiều lắm nên em không dám hỏi nội, sợ nội buồn”, La Ngọc Bảo Thy (8 tuổi) chia sẻ.

Ngày 17/4/2016, anh La Văn Toan (ba của Bảo Thy, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mất do bị tai nạn giao thông. Khi ấy, anh Toan là trụ cột chính của gia đình gồm: vợ, Bảo My (con gái lớn) và Bảo Thy. Ngày nhận tin dữ, bà Nguyễn Thị Hạnh (65 tuổi, mẹ anh Toan) chỉ biết khóc nghẹn.

Mất 2 năm trời, vợ anh Toan mới nén lại được nỗi đau để bắt đầu đi làm ăn xa. Hai bên nội ngoại họp lại và quyết định nhà ngoại nuôi Bảo My, còn Bảo Thy sẽ do nhà nội chăm sóc. Mỗi ngày, bà Hạnh phải thức dậy từ 3 giờ sáng để ra chợ Long Hải lấy cá đem bán. 

Cuộc sống của cả gia đình do một tay bà Hạnh lo toan. Chồng bà Hạnh là ông La Văn Em (66 tuổi) do sức khỏe yếu nên ở nhà để lo cơm nước, đưa đón Bảo Thy đến trường.

Ngôi nhà hiện tại của gia đình bà Hạnh nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ tại ấp Lò Vôi cũng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ để xây nên. 

"Chồng tôi trước đây từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Ông ấy cũng suýt bỏ mạng nhiều lần trong chiến tranh. Ngày về, ổng bị một mảnh bom đạn găm vào tay trái đến giờ vẫn còn.

Ngày đó, tôi cũng từng một mình gồng gánh nuôi con để chồng lo việc nước. Vì vậy, tôi rất hiểu những khó khăn và cảm giác không có chồng ở cạnh chia sẻ với mình việc chăm sóc con cái. Giờ cháu tôi mất ba, mẹ thì đi làm xa nên dù có già yếu, tôi vẫn ráng để nó được đến trường.

Công việc của mẹ nó cũng bấp bênh, lâu lâu mới về thăm con và vài tháng mới gửi ít tiền cho nội ngoại hai bên lo cho các cháu", bà Hạnh xúc động.

Dù rất nhớ ba nhưng em Thy không dám hỏi bà nội nhiều vì sợ bà buồn khóc. Ảnh: CAO NHƯ QUỲNH

Dù rất nhớ ba nhưng em Thy không dám hỏi bà nội nhiều vì sợ bà buồn khóc. Ảnh: Như Quỳnh

Ở nhà, Bảo Thy rất ngoan, siêng năng phụ bà dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, bát… Ông bà nội không biết chữ nên Thy phải chủ động tự lo việc học, chỗ nào không hiểu lại đem hỏi thầy cô giáo. Năm lớp 1, kết quả học tập của Thy không tốt, em trở về nhà một cách đầy ủ rũ.

Được bà nội động viên, Thy lại tiếp tục cố gắng, em tích cực học tập hơn và kết quả dần được cải thiện. Hiện tại, Bảo Thy đang chuẩn bị học lớp 3, trường Tiểu học Kim Đồng. Trong số các môn học, em thích môn âm nhạc, đạo đức và thường ngân nga những giai điệu một mình. Những ngày sát năm học mới, Thy thường lấy những cuốn sách vở để rèn chữ, tập tính toán. 

Khi được hỏi về ước mơ của mình, mắt Thy bừng sáng, em tâm sự: "Em ước mơ được làm cô giáo để dạy cho các bạn học sinh và tiếp tục gắn bó với ngôi trường Tiểu học của mình khi em lớn. 

Có lúc thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón đi học, em cũng buồn lắm. Em mồ côi cha, còn mẹ thì lâu lâu mới về thăm em và chị nên kỷ niệm của em với mẹ không nhiều. Giờ em chỉ mong ông bà nội sống thật lâu để em học hành nên người rồi lo cho ông bà nội".  

Thương ông bà, Thy cố gắng học hành, nỗ lực để trở thành cô giáo trong tương lai. Ảnh: CAO NHƯ QUỲNH

Thương ông bà, Thy cố gắng học hành, nỗ lực để trở thành cô giáo trong tương lai. Ảnh: Như Quỳnh

Trường hợp cháu La Ngọc Bảo Thy nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 4.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm