“Nhiều bữa cơm chan nước mắt, nghĩ mà thương con mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ”

Như Quỳnh
23/08/2023 - 15:13
“Nhiều bữa cơm chan nước mắt, nghĩ mà thương  
  con mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ”

Cha con ông Huỳnh Văn Chiến đang ở tạm nhà người thân do không có tiền xây lại nhà - Ảnh: Hội LHPN xã Đông Thới (huyện Cái Nước, Cà Mau) cung cấp

Đầu năm 2021, mẹ của Huỳnh Chiến Hữu (10 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) qua đời sau khi mắc Covid-19. Sự ra đi đột ngột của người vợ khiến ông Huỳnh Văn Chiến, ba của Hữu, rất bàng hoàng. Dù vất vả nhưng ông vẫn gắng lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Ở tuổi 60, ông Huỳnh Văn Chiến mắc bệnh xương khớp nên hầu như không thể đi làm. Gia đình lại không có mảnh đất nào để canh tác nên cả ngày ông chỉ quanh quẩn trong nhà. Căn nhà của gia đình không chịu được thiên tai, sạt lở nên đã bị sập. 

Hiện tại, cha con ông Chiến đang tá túc nhà người thân vì không có tiền xây lại nhà. Cuộc sống vất vả, đến bữa cơm nhà cũng từ gạo mà địa phương quyên góp hỗ trợ nên đã nhiều lần, ông Chiến nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học. 

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của bà con hàng xóm và địa phương, Hữu tiếp tục được đến trường.

Hữu là đứa trẻ hiền lành, biết vâng lời nên thầy cô ai cũng thương. Theo lời ông Chiến kể, Hữu từng bị bạn học bắt nạt nhiều lần do mắc bệnh bẩm sinh, nói chuyện khó khăn. Những lúc ấy, Hữu chỉ biết chạy về nhà khóc và kể với ba. 

"Nghe con kể mà tôi khóc theo, cũng do tôi nghèo quá nên giờ con tôi phải khổ. Dù đã cố gắng hết sức nhưng người cha thì sao có thể chăm sóc chu đáo cho con từng bữa ăn giấc ngủ như mẹ nó được. 

Nhiều bữa cơm chan nước mắt, nghĩ mà thương con mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ! Bây giờ, tôi chỉ mong con được học hành đến nơi đến chốn. Cái chân tôi bị xương khớp thì để vậy chứ không dám chữa trị gì. Tôi thà lấy tiền đó lo cho con đi học, mua thêm cho nó được cái áo, cái quần. Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn ráng cho cháu đi học. 

Tuy nhiên, tuổi tôi cũng đã cao, nếu lỡ tôi chết, con tôi thơ dại, biết để cho ai…", ông Chiến xúc động nói.

Trường hợp cháu Huỳnh Chiến Hữu nằm trong 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 4.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm