pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hà Nội: Phụ huynh, học sinh đếm lùi đến ngày công bố môn thi thứ 3
Học sinh lớp 9 Hà Nội sốt ruột chờ công bố môn thi thứ 3. Ảnh minh hoạ: ST
Trong khi hơn 40 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10, Hà Nội vẫn... "bình chân như vại" chưa đưa ra thông báo chính thức. Giống như chị Hương, nhiều phụ huynh học sinh có con học lớp 9 cũng đang đếm lùi đến hạn cuối để các địa phương công bố môn thi thứ 3 (ngày 28/2).
Tại cuộc giao ban báo chí Trung ương sáng ngày 18/2, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay dự kiến trong tháng 2, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.
Ngày nào cũng vậy, lúc nào rảnh là chị Hương lại cập nhật tin tức, lại vào các diễn đàn giáo dục để xem có tin mới về môn thi thứ 3 chưa. "Tôi và con như ngồi trên đống lửa. Ngoài tập trung dồn sức cho 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, con vẫn dành thêm thời gian học các môn khác khi Sở GD-ĐT Hà Nội chưa 'chốt' môn thứ 3. Học nhiều môn khiến con luôn cảm thấy quá tải".
Chị Hương cho biết, chị và các phụ huynh trong lớp của con "sốt xình xịch" khi các con cuối cấp năm nay phải đối diện quá nhiều thử thách. "Cả tuần nay, các con 'ngơ ngác' vì nghỉ hết học thêm ở trường. Quen với việc có các thầy cô hướng dẫn, kèm cặp nên giờ các con không biết xoay sở thế nào. Tôi rất lo lắng khi môn Ngữ Văn của con không tốt. Tôi định thuê gia sư kèm con học nhưng tôi nghĩ gia sư không biết về chương trình mới để dạy con. Con vừa phải thi theo chương trình mới, vừa bị cấm học thêm ở trường, tôi lo kết quả thi của con sẽ không tốt".
Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024. Ảnh: T.H
Chị Hương cho biết, thời điểm này, chị rất mệt mỏi khi phải tìm cách hỗ trợ con trong giai đoạn nước rút (tìm chỗ học thêm, nhắc nhở con học bài…). Chị chỉ mong Sở GD-ĐT sớm công bố môn thi thứ 3 để phụ huynh, học sinh có thể tập trung, dồn sức cho đúng 3 môn thi.
Khi hỏi về môn thi thứ 3, Nguyễn Phương Anh (lớp 9, Đông Anh, Hà Nội) chán nản cho biết nhiều học sinh như em cảm thấy chán nản khi phải "sống trong chờ đợi". "Chúng em vừa phải học Toán, Văn, Anh, vừa ôn cả 4 môn còn lại vì chưa biết thi môn nào. Em rất mong Sở sớm công bố để có thể tập trung ôn tập hiệu quả hơn".
Phương Anh cho biết, ngoài mong ngóng Hà Nội công bố môn thi thứ 3 thì điều mà em và nhiều các bạn lo lắng nhất là "không biết học thêm ở đâu". "Trước đây, em chỉ học thêm ở trường để ôn cho kỳ thi vào lớp 10. Giờ nhà trường cấm dạy thêm, mẹ chưa tìm được lớp học thêm mới cho em. Ở Đông Anh không có nhiều trung tâm luyện thi như nội thành Hà Nội. Em cũng hỏi được 1, 2 trung tâm khá xa nhà nhưng đều đã hết chỗ. Nhiều bạn trong lớp em cũng đang rất hoang mang, không biết có thể đỗ được vào trường mình mong ước không".
Chưa tìm được lớp học thêm nên Phương Anh đang cố gắng tự học. Tuy nhiên, theo Phương Anh, với chương trình mới, với cách ra đề thi mới, việc tự học khá khó khăn. "Em và các bạn chỉ mong có thầy cô hướng dẫn để tự tin hơn, tâm lý đỡ căng thẳng hơn trước kỳ thi rất áp lực này", Phương Anh cho biết.