Tags:

hà nội xưa

NSND Lê Khanh tiết lộ từng bị mẹ cho đúp học lại, nguyên nhân đằng sau gây bất ngờ

NSND Lê Khanh tiết lộ từng bị mẹ cho đúp học lại, nguyên nhân đằng sau gây bất ngờ

Sau lần bị mẹ cho đúp học đó, NSND Lê Khanh đã nỗ lực học tập đến mức trường phổ thông muốn giữ lại làm giáo viên.

Độc đáo hoa gói, hoa đĩa của người Hà thành

Độc đáo hoa gói, hoa đĩa của người Hà thành

Sau một thời gian vắng bóng, những loại hoa gói, hoa đĩa truyền thống của người Hà Nội xưa đang quay trở lại với phiên mới đẹp và đa dạng, cao cấp hơn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Sắm Tết 2021: Cách chọn và chăm sóc hoa thủy tiên bừng nở ngày đầu năm

Sắm Tết 2021: Cách chọn và chăm sóc hoa thủy tiên bừng nở ngày đầu năm

Thú chơi hoa thủy tiên trong những ngày xuân đầu tiên gửi gắm mong ước về một năm mới may mắn, tài lộc, hạnh phúc. Chọn và chăm sóc như thế nào để hoa thủy tiên bừng nở ngày đầu năm đúng như ý nguyện?

65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Thương nhớ Hà Nội xưa…

65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Thương nhớ Hà Nội xưa…

Hà Nội phải giàu hơn, phải phát triển hơn, nhưng phát triển đến quên mất những hệ giá trị cốt lõi, bỏ qua sự bền vững về môi trường thì Hà Nội không còn là Hà Nội nữa.

Cách làm sấu ngâm đường đúng chuẩn Hà Nội xưa

Cách làm sấu ngâm đường đúng chuẩn Hà Nội xưa

Mời bạn tham khảo video hướng dẫn làm nước sấu theo đúng chuẩn của người Hà Nội xưa. Không cần dùng đến các chất phụ gia như nước vôi, hàn the... món sấu ngâm vẫn ngon tuyệt với quả sấu giòn tan, nước sấu chua thanh ngọt dịu và thoảng hương gừng tươi.

Tết xưa Hà Nội

Tết xưa Hà Nội

Những buổi chiều cuối tháng Chạp ở Hà Nội xưa, nhà ai cũng bận tíu tít mà ấm áp lạ lùng. Đó là những năm phía sau cuộc chiến không còn đạn bom, chỉ mới vài chục năm mà đã trôi vào dĩ vãng.

Hà Nội là nơi không thể quay lưng

Hà Nội là nơi không thể quay lưng

Nhiều lúc cứ muốn quay lưng lại thành phố này, cái thành phố mà thời tiết khắc nghiệt như giao thông, giao thông khắc nghiệt như định kiến xã hội, mà định kiến xã hội khắc nghiệt như ngành dịch vụ…

Phạm Xuân Nguyên đội mũ sắt phòng không hòa mình vào Hà Nội xưa

Phạm Xuân Nguyên đội mũ sắt phòng không hòa mình vào Hà Nội xưa

Buổi sáng đầu tiên của năm mới 2016, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã 'khai xuân' bằng việc tới triển lãm 'Ký ức Hà Nội', hòa mình vào một không gian đậm chất Hà Nội xưa.