"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành

Văn Long
28/06/2022 - 14:01
"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành

Sau khi ly hôn, chị Hương đưa theo 2 đứa con về ở nhà bố mẹ đẻ và thuê mặt bằng để mở một cửa hàng quần áo cách nhà không xa.

Gần 1 năm sau khi ly hôn, cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con chị Mai Thị Hồng Hương* (SN 1992, tỉnh Yên Bái) hạnh phúc, không phải lo nghĩ về kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, chị vẫn tin rằng ly hôn là quyết định sáng suốt của mình. Bởi chuỗi ngày sinh sống cùng chồng cũ chẳng khác gì ở “địa ngục”.
"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 1.

Tối 9/10/2021, chị Hương cùng chồng đi ăn cùng với bạn bè. Sau đó, trên đường về nhà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chồng đã đánh chị ngay trên xe taxi. Được mọi người can ngăn, tưởng như mọi chuyện đã êm nhưng khi về nhà, chị tiếp tục bị chồng hành hung.

"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 2.

“Tôi bị đánh từ 11h đến 4h sáng, mặc dù tôi đã quỳ xuống van xin nhưng không được, đồ đạc trong nhà cũng bị chồng đập phá nhiều. Sau trận đòn kinh hoàng đó, toàn thân tôi bị bầm tím, mặt bị biến dạng, đến người quen cũng không thể nhận ra", chị Hương kể lại.

"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 3.

Chị Hương cho biết, trước thời điểm bị chồng hành hung, cả 2 đang sống ly thân nhưng hôm đó, chồng muốn quay lại với chị nên đã hẹn gặp và rủ đi ăn. Sau khi về nhà, 2 người có những khúc mắc không thể giải quyết được, chị Hương muốn về nhà ngoại nhưng chị đã bị chồng ngăn cản.

"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 4.

Sau khi hành hung vợ, chồng của chị đã rời khỏi hiện trường. Khi biết tin chị Hương làm đơn gửi cơ quan chức năng, chồng chị đã nhắn tin đe dọa và ép chị Hương phải rút đơn, nếu không sẽ tung ảnh, clip "nóng" của chị Hương lên mạng xã hội. Do lo sợ gia đình và bản thân sẽ gặp phải những rắc rối nên chị Hương quyết định rút đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho người đàn ông này. Đến tháng 11/2021, chị Hương cùng chồng đã ra tòa ly hôn.

"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 5.

Chia sẻ về những chuyện đã trải qua, chị Hương nói: “Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian bị chồng cũ đánh đập, chửi bới, tôi vẫn thấy ám ảnh. Thời gian rồi sẽ làm phai mờ những chuyện không vui đó. Sau chuyện này, tôi cũng học được cách bằng lòng với thực tại. Nếu không thể cho các con một gia đình trọn vẹn có cả cha, cả mẹ thì bản thân mình cũng phải cố gắng trở thành một bà mẹ vui vẻ, để các con lớn lên cũng vui vẻ như mình”.

"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 6.

Sau khi ly hôn, chị Hương đưa theo 2 đứa con về ở nhà bố mẹ đẻ và thuê mặt bằng để mở một cửa hàng quần áo cách nhà không xa. Hàng ngày 2 đứa trẻ được ông bà ngoại chăm sóc. Còn chị Hương luôn túc trực ở cửa hàng để bán hàng.

"Hai thế giới" của người phụ nữ từng bị bạo hành  - Ảnh 7.

Gần 1 năm sau khi ly hôn, cuộc sống của 3 mẹ con chị Hương giờ ổn định, không phải lo nghĩ về kinh tế vì cửa hàng quần áo của chị có thu nhập rất tốt. Chị đã tự sắm được ô tô, các con muốn mua gì hay đi đâu chơi chị đều đáp ứng được.

 Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm