Hàng nghìn người dự lễ rước, dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lan tỏa giá trị gia đình Việt
Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà 2026 được tổ chức trang nghiêm, góp phần bồi đắp những giá trị gia đình Việt được gìn giữ qua nhiều thế hệ
Sáng 22/4 (tức mùng 6 tháng 3 năm Bính Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách đã về Đền Nội Bình Đà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội tham dự Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà 2026. Không chỉ là dịp hướng về cội nguồn dân tộc, lễ hội còn góp phần bồi đắp những giá trị gia đình Việt được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Không chỉ là lễ hội truyền thống mang giá trị tâm linh, Bình Đà còn là nơi cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong đời sống đương đại, trong đó có vai trò lặng thầm nhưng bền bỉ của những người phụ nữ ở làng quê Bắc bộ.
Lễ hội Bình Đà đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014. Hằng năm, vào dịp tháng Ba âm lịch, người dân địa phương tổ chức lễ rước, tế và dâng hương nhằm tưởng nhớ công đức tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

Nghi thức Thượng cờ...

... và thả chim bồ câu
Năm nay, lễ hội diễn ra trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Cội nguồn Việt” từ ngày 19 đến 22/4 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng đặc sắc. Từ sáng sớm ngày chính hội, khu vực Đền Nội Bình Đà đã đông kín người dân trong trang phục chỉnh tề, thành kính tham dự nghi lễ.
Mở đầu chương trình là nghi thức thả chim bồ câu và lễ thượng cờ trong không khí trang nghiêm. Tiếp đó là màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng và rồng dài kỷ lục Việt Nam 120 mét, tạo nên sắc màu sôi động cho ngày hội làng truyền thống. Một điểm nhấn được nhiều người quan tâm là tiết mục vẽ tranh cát trực tiếp tái hiện truyền thuyết “Sự tích bọc trăm trứng”, kết hợp âm nhạc dân tộc và trình chiếu hiện đại, mang đến cách tiếp cận mới mẻ với di sản cho thế hệ trẻ.

Đoàn lễ rước được tổ chức bài bản...

... trong không khí trang nghiêm
Sau phần hội là nghi lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Trong đoàn rước, bên cạnh các bậc cao niên và đội nghi trượng, nhiều phụ nữ địa phương cũng tích cực tham gia công tác hậu cần, chuẩn bị lễ vật, giữ gìn không gian thờ tự và đón tiếp khách thập phương. Họ là những người góp phần quan trọng để mỗi mùa lễ hội diễn ra chu đáo, nền nếp.

Đoàn rước với các bậc phụ lão, đội nghi trượng, chức sắc và đại diện địa phương tiến hành nghi lễ truyền thống

Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm tựa văn hóa tâm linh giàu bản sắc
Ở nhiều làng quê Việt Nam, phụ nữ luôn là người giữ nếp nhà, truyền phong tục và nuôi dưỡng ký ức văn hóa cho các thế hệ sau. Tại Bình Đà cũng vậy, từ việc chuẩn bị mâm lễ, chăm chút trang phục cho con cháu tham gia lễ hội, kể cho trẻ nhỏ nghe truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, đến việc cùng cộng đồng luyện tập cho ngày chính hội… tất cả đều là những cách gìn giữ di sản một cách tự nhiên và bền bỉ.

Lễ hội Bình Đà là nơi mỗi người dân Việt Nam có dịp tri ân tiền nhân, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và kết nối với cội nguồn thiêng liêng của giống nòi Con Rồng Cháu Tiên
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Trưởng BTC lễ hội cho biết: “Lễ tế, rước và dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống mà còn là một hình thức nghi lễ đã được nâng tầm, mang hơi thở thời đại, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt với bạn bè thế giới”.

Ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Trưởng BTC lễ hội cho biết: Địa phương đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần dân tộc trong đời sống đương đại
Theo lãnh đạo địa phương, hơn nửa tháng trước ngày chính hội, người dân nhiều thế hệ đã tích cực luyện tập, chuẩn bị cho nghi lễ với tinh thần trách nhiệm và tự hào. Điều đó cho thấy sức sống của di sản nằm chính trong cộng đồng cư dân sở tại.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những lễ hội như Bình Đà nhắc nhớ rằng văn hóa không chỉ nằm trong đền đài, nghi thức hay tư liệu lưu trữ, mà hiện diện trong đời sống thường ngày của mỗi gia đình. Và ở đó, phụ nữ vẫn là người âm thầm giữ lửa.
Lễ hội Bình Đà 2026 vì thế không chỉ là ngày hội hướng về cội nguồn, mà còn là dịp để nhìn thấy vai trò của cộng đồng, của gia đình và của người phụ nữ trong hành trình gìn giữ bản sắc Việt Nam qua bao thế hệ.

Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm tựa văn hóa tâm linh giàu bản sắc
"Không chỉ dừng ở một lễ hội truyền thống, địa phương đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần dân tộc trong đời sống đương đại. Theo kế hoạch, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động như Lễ báo công tổ tiên của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đồng thời, nghiên cứu hình thành "Vườn cây Lạc Long Quân" quy tụ sắc thái văn hóa các vùng miền trên cả nước trong khuôn viên Đền Nội Bình Đà", ông Nguyễn Đăng Việt nhấn mạnh.
Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm tựa văn hóa tâm linh giàu bản sắc, nơi mỗi người dân Việt Nam có dịp tri ân tiền nhân, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và kết nối với cội nguồn thiêng liêng của giống nòi Con Rồng Cháu Tiên.