Hàng xóm phẫn nộ với kẻ bạo hành con riêng của người tình đến tử vong

Đinh Thu Hiền
26/12/2021 - 11:35
Hàng xóm phẫn nộ với kẻ bạo hành con riêng của người tình đến tử vong

Những vết bầm cũ và mới trên thi thể bé N.T.V.A.

N.Q.Tr., 26 tuổi, tạm trú tại Q.Bình Thạnh (TPHCM), đã bị bắt khẩn cấp vì nghi bạo hành con gái riêng của người tình tới mức tử vong, khiến hàng xóm trong chung cư phẫn nộ.

Trao đổi với phòng viên báo Phụ nữ Việt Nam, chị Đ.H, là hàng xóm trong chung cư T. tại Q.Bình Thạnh, nơi xảy ra vụ việc, đã vô cùng phẫn nộ. Chị H. cho biết, cả năm trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, trong nhà bé N.T.V.A., 8 tuổi, thường nghe tiếng cãi nhau, đánh nhau khiến hàng xóm xung quanh phải gọi bảo vệ lên để kiểm tra, nhắc nhở. 

Hàng xóm phẫn nộ việc người tình của cha bạo hành con riêng tử vong - Ảnh 1.

Các công việc mà bé V.A thực hiện hàng ngày được ghi trên bảng trong nhà

"Nhìn hình ảnh của em bé, bà con trong chung cư ai cũng khóc, thương em bé quá. Các vết bầm, trầy có trên người của con cho thấy việc bị bạo hành đã kéo dài thường xuyên và có từ lâu. Chúng tôi thương con trẻ bao nhiêu, lên án người cha và dì kế bấy nhiêu. Con trẻ có tội tình gì mà đánh con tới mức tử vong luôn. Cô Q.Tr. kia còn trẻ, cũng chỉ 26 tuổi, mặt mũi sáng sủa mà sao ác quá", người hàng xóm cho biết.

Cũng theo chị Đ.H, cha của bé V.A từng làm việc tại các công ty lớn, có tên tuổi, cô Q.Tr. cũng vậy, làm việc trong môi trường của các tập đoàn hiện đại, nhưng lại hành xử ác nhân, không thể giải thích nổi.

Cũng theo những người hàng xóm tại chung cư T., anh bảo vệ tên H. là người đưa bé N.T.V.A đi cấp cứu. Vài ngày nay anh H. vô cùng buồn bã, rất thương cảm cho bé V.A. Hiện cư dân trong chung cư nhắn tin cho nhau bàn bạc về vai trò và trách nhiệm của Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà trong vụ việc này. 

"Đã có người tố việc bé bị đánh cho Ban Quản trị cách nay vài tháng, nhưng không hiểu sao họ lại không tìm được cách giải quyết để cứu em bé", nguồn tin giấu tên cho biết.

Sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19h45 tối 22/12, một bệnh viện nằm tại địa bàn P. 22, Q. Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu 1 bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Bệnh viện liền báo ngay cho các cơ quan hữu trách. Lực lượng công an địa phương đã có mặt để ghi nhận các tình tiết và lời khai của những người liên quan.

Các bác sĩ tại đây cho biết, thi thể bé gái 8 tuổi có nhiều vết bầm lớn, trên mặt còn có vết thương cũ được khâu, đã mờ. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra còn thấy có cây lau nhà bị gãy có dính tóc.

Sau khi có kết quả pháp y và khám nghiệm hiện trường, vào ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp N.V.Q.Tr. là người yêu của cha bé V.A và triệu tập cha của cháu để phục vụ cho công tác điều tra. 

Cháu N.T.V.A., là con ruột của ông Th. ngụ quận 1, TPHCM. Ông Th. đã không chung sống với mẹ cháu V.A vài năm trước, và cư trú cùng N.Q.Tr. tại một căn hộ chung cư T. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm